
Hộ Pháp Và Tu Sĩ Tài Tử
Hộ Pháp Và Tu Sĩ Tài Tử
Nghe chuyển âm:
Nguyên tắc chính vẫn là do mình mà thôi. Khi bất cứ một ai muốn biết này nọ theo chiều hướng Tâm Linh chính hiệu con nai vàng thì không nên "làm bậy" mà nên làm đúng.
Tất nhiên, một người không thể nào làm đúng được (kể luôn cả thầy)!
Và tất cả rất cần sám hối các lỗi lầm.
Khi sám hối thì cái tâm lực được làm mới lại (reformat).
Rồi hệ thống Hộ Pháp đươc thông báo.
Và hệ thống hộ trì sẽ xuất hiên để cho người nay tu hành cho tinh tấn.
Đó là diễn tiến bình thường.
=================
QUAN TRỌNG:
Nhưng vì một lý do gì đó mà chính mình, với trí thông minh của lần sinh ra, và làm người trong lần này.
Mà mình có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.
Rồi mình cứ việc sám hối, rồi làm bậy... Sám hối, rồi làm bậy... Sám Hối Rồi Làm Bậy... sám hối rồi làm bậy...
Lúc đầu, hệ thống Hộ Pháp sẽ rất là thông cảm khi thấy mình, tuy là vẫn phạm sai lầm, nhưng có cố gắng! Và như thế Hộ Pháp vẫn im lặng, kiên nhẫn... hộ trì mình.
Nhưng... do mình... cứ tái phạm hoài! Nên Hộ Pháp mất kiên nhẫn và bây giờ chính họ laị hành động:
Bằng cách tạo ra nhiều chướng ngại cho mình tu hành cho đàng hoàng hơn mà thôi.
Đến giai đoạn này, mình cố gắng thì... hoàn cảnh bớt khổ... và tu hành có vẻ dể thở hơn.
Nhưng nếu vì lý do gì đó, mà mình cứ làm bậy thì Hộ Pháp lại làm theo công việc hộ pháp của mình:
Là phải Bắt Buộc Làm Hộ Pháp cho những... tu sĩ tài tử!... Khi Hộ Pháp đã... hứa với Chư Phật về chuyện:
Hể có người phát tâm tu hành thì họ sẽ hộ trì cho người đó tu hành... cho tới cùng!
=============
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
=============
Bây giờ họ có hai cách:
1. Người có phước báu: Họ đóng kho phước báu của tu sĩ tài tử lại! Và cho tu sĩ tài tử này nếm mùi khổ để rồi... sẽ phải phát tâm tu hành cho đàng hoàng hơn.
Về bốn loài ngựa trong ví dụ của Đức Bổn Sư Thích Ca:
Khi bàn về các phản ứng của loài người khi gặp chuyện này chuyện nọ...
Thì:
Lúc này: mình là loại ngựa chỉ chịu làm... khi bị cây roi chạm nhẹ vào mông!
================
2. Người hết phước báu, thì họ sẽ mở kho phước báu của mình ra, cho mình ăn chơi xả láng! (với ý đồ là cho mình... phá sản sớm).
Và:
Lúc này: Mình lại là loại ngựa bị đánh cho lòi gân, lòi cả xương!
Nghiệp sẽ đánh cho lòi xương, què quặc luôn! Và trong chiều thời gian vô tận (hết kiếp này... qua kiếp khác (Chuyện này vẫn là vậy! Cho dù ông có tin hay không tin! Cho dù ông có theo tín ngưỡng nào đi nữa! Thì chuyện kiếp này, kiếp kia nó vẫn cứ là như vậy!), Hộ Pháp cứ nà theo và ... khi mình không còn gì hết (Không còn xu nhớt)... thì mình sẽ tu hành tinh tấn và hết dám làm bậy!
Hộ Pháp hoàn thành nhiệm vu hộ trì của mình!
=====================
Kết luận:
Trước sau gì mình cũng phải tới lúc... vừa lạy lục, vừa khóc, vừa bò, vừa lết... vừa xin phép... vừa tủi thân... và rồi cũng phải vừa lo tu...
Thì sao không lo tu ngay bây giờ đi!
Để cho đời có thể lên hương? hihihi! Yeahhh!
Cám ơn con, đã cho thầy bàn về Hộ Pháp (một chuyện âm thầm và... đằng sau cánh gà)
*****
Phần Hỏi Đáp
tuephuong5:
Thưa thầy, song song hệ thống hộ pháp có một hệ thống ngăn cản không cho hành giả phát tâm tu tập, những rào cản này bền bỉ khôn ngoan, len lỏi vào những sơ hở của hành giả ,lừa gạt phá bỉnh bao vây để hành giả phải lọt vào đường ray họ giăng sẳn vì chính bản thân con và một người bạn chúng con nhất quyết đi theo thầy nhưng hai đứa bây giờ lọt lưới hết vì họ quay qua đánh người thân chúng con.
Tibu:
Không có ai mà dư thời gian đi phá phách thiên hạ cả đâu.
Thật ra, là do chính mình đã quậy người ta, thì bây giờ người ta quậy lại mình!
Diễn tiến như sau:
Sau khi đã quậy phá đã đời rồi, bây giờ mình lại tính chuyện tu hành... Thì Nghiệp mới ló ra và đòi lại những gì mà họ đã bị cướp mất!
Vì vậy:
Lời Phật Dạy thẳng thắng là:
1. Nhẫn nại
2. Sám Hối
3. Chừa và không tái phạm!
tuephuong5:
Gần 20 năm nay con mò tầm để tìm pháp tu ,nhất quyết sinh sống đạm bạc không bon chen với đời, nhưng con chẳng biết những bẩy của nghiệp ,con và gia đình lọt lưới con xấu hổ không dám ló mặt lên đạo tràng nhưng nay đọc bài hộ pháp con thấy có gì đó con không hiểu lắm.
Nếu có thể thầy nói thêm về hộ pháp đóng kho phước báu để hành giả tu, nhưng con đã thực hiện nghiêm túc sao vẫn bị bắt buộc ló mặt ra đời buôn bán tiêu phước. Con biết phước những người tu hồi hướng qua vô lậu để dành tu con không xài sao vẫn bị bắt buộc xài.
Tibu:
Tu hành nó có chừng mực của nó.
==================
Con để ý cái hơi thở của chính con:
Hít vào thì nó có vẻ nhẹ nhàn và khoan khoái!
Nhưng nếu con cứ hít vào hoài thì con chết.
==================
Tương tự như vậy:
Thở ra thì nó xả hơi, và con không còn bị ngộp thở nữa!
Nhưng con cứ muốn thở ra hoài thì con cũng chết.
==================
Như vậy, mọi chuyện khi còn sống, nó chỉ là tương đối thôi.
Tất nhiên, vì là Tu Sĩ cả:
Cho nên mình sẽ (dùng phương pháp tu hành) tìm cách tự xiết bù lon... cho nó chặt chẻ hơn là những người không tu hành.
Việc này, để chờ cú chót!
Khi không còn cách nào để sống... thì mình gôm bi giữ đề mục chơi cú chót !!! Nếu mình chưa có Ngộ Đạo. Theo công thức sau:
- - Thân tứ đại này coi như bỏ! (giữ đề mục) chờ chánh pháp đời sau!
Thì hệ thống hộ trì sẽ xuất hiện và cùng với mình... giải quyết chuyện sinh tử.
2. Còn đã Ngộ Đạo rồi! thì... (ba pháp ấn) Khổ-Vô Thường-Vô Ngã sẽ hướng dẫn mình trong cận tử nghiệp Và Không cần phải cố gắng, lo lắng gì cả.
Tóm lại:
Không có ai hướng dẫn, chỉ đường, làm gương cho mình theo, thì... chuyện tu hành là chuỵên không tưởng (không thể thực hiện được!).
Đằng này:
Hể mà Kinh sách... đưa ra tiêu chuẩn A, B, C nào đó!
Thì HSTD đều có Tu Sĩ thực hiện được!
Như vậy thì hết sợ... chết!
Và hết sợ chết, mà không làm bậy thì mới đúng là dân sành điệu!
dch:
Thầy ơi! con có mấy thắc mắc:
1. Về cách thức "đóng kho" hay "mở kho" phước báu thì Hộ Pháp làm như thế nào ạ?
Tibu:
Hộ Pháp là những con quỷ to lớn gấp 4,5 lần thân thể Tu Sĩ. Thần lực... hại người của Hộ Pháp vẫn còn đó. Nhưng đến nay, Hộ Pháp không còn thích ứng dụng nó vào chuyện hại người nữa. Mà lại dùng nó về chuyện làm cho tu sĩ khổ hơn để... tu đúng hơn!
Việc chế tài là biện pháp hay nhất:
ĐỜI:
Ở đâu cũng vậy, vi phạm luật giao thông thì phạt và lý lịch cũng bị ghi số lần bị phạt.
Số lần bị phạt... nhiều quá thì... treo bằng lái!
Tái phạm thì chế tài mạnh hơn!
Nếu không tuân theo thì lấy mất bằng lái xe.
Muốn thi lại thì gặp đủ thứ chuyện...
ĐẠO:
Hộ Pháp ngày đêm thôi miên tu sĩ và cuối cùng lực thôi miên này rất là mạnh và tu sĩ không thể nào có thể sử dụng phước báu nữa.
dch:
2. Những "Ai" có thể làm việc đóng - mở kho phước báu này ạ?
Tibu:
Bất cứ ai biết quỷ thuật đều làm được.
Với hậu quả là chính người đó lại bị khùng khi về già! Hoặc là đến khi... bị xuống sức khỏe.
dch:
3. Đối với con người hoặc Con Người, hay người có tu hay không tu thì việc trên có khác nhau thế nào ạ?
tibu:
Không tu là Vô Minh thì đâu có cần làm thêm cái gì đâu! Vì thế nào cũng phạm lỗi lầm cho nên chuyện bị tai vạ, tai nạn, tai biến... thế nào cũng tới.
Tu sĩ: thì đặc biệt hơn... Vì mang tội biết mà vẫn cứ làm thì khi quỷ thần ra tay thì việc phá sản rất là lẹ và hiệu quả.
dch:
Thầy khỏe và câu hỏi của con không vô duyên thì Thầy giải đáp giúp con nhé.
Con cám ơn Thầy!
Tibu:
Hỏi đố thì vô duyên, không hỏi đố thì hữu duyên! Hihihi
Bàn thêm về quỷ thuật:
Có một người thanh niên bên Đức. Anh này về sức khoẻ thì cũng thường thôi, vẻ đẹp trai... cũng tầm thường.
Nhưng khi anh chàng thấy cô bé hàng xóm quá đẹp, nên anh chàng hằng ngày mơ tưởng đến hình ảnh của cô bé.
Quỷ thuật:
Anh chụp hình lén cô bé và hằng ngày nhìn hình và nói câu thần chú là anh yêu em.
Tác dụng:
Quỷ tha ma bắt sao đó! Cô bé gặp tai nạn và anh chàng đó... có mặt kịp thời, để giúp đở!
Phản tác dụng:
Nhưng sau khi lấy nhau thì cô bé thấy anh chàng đâu có gì là... siêu nhân! Cho nên... Cô nàng đâm ra khinh thường, mắng chửi 24/24... bảy ngày một tuần!
Kết quả:
Lấy cô ấy về! Tường êm đẹp nhưng... khi gặp đâu, thì cô lại chửi đó!
Kết cuộc, anh chàng tự tử vì những lời quá chua cay và... thâm độc.
Mối tình (lần đó)... chưa quá 10 năm!
3Thâm:
Thầy ơi anh chàng này giờ đang ở nơi đâu hả Thầy?
Tibu:
Họ gặp nhau lại và cũng cứ lục đục với nhau hoài thôi.
3Thâm:
có cách nào để khi họ đến với nhau mà hết chuyện lục đục như vậy không hả Thầy? 1 trong 2 người ra Đề mục thì còn gì biến chuyển không ạ?
Tibu:
Nó nằm trong tính "ích kỷ".
Và chưa có thần chú nào, đề mục nào có thể chữa được tính ích kỷ.
vantamdalat:
Thưa Thầy! chưa có thần chú nào, đề mục nào, nhưng mà có cách chứ ạ?
như cách: chống lại chính mình; loại từng tí một ác pháp - làm liên tục từng ngày, từng tháng, từng năm - rồi đến một lúc nào tự nhiên mình quên tính ích kỷ khi nào mà không hay. có đúng vậy không ạ?
Tibu:
Tất nhiên, nếu không có cách nào để làm chuyện này thì chỉ có chính mình khai trừ nó! Khai tử nó đi! Không cho mầm móng nó tái xuất gian hồ nữa!
Có như vậy, mới xứng đáng là Phật Tử (con của Đức Phật).
Hết
Trích dẫn từ đạo tràng hoasentrenda:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16452.msg57932