
46. Tu sĩ và dòng Pháp
Tập Tin III
Bài 46. Tu sĩ và dòng Pháp
40091- Tu sĩ và dòng Pháp
Aug 16, 2006
HL: Chào Các Bạn. Quân đội gồm hai loại:
Loại một là: Loại bận quân phục, có đeo lon, được đài truyền thông phỏng vấn, ghi lại tiểu sử cùng với các chiến công hiển hách mà các vị này đã chiến đấu trong binh chủng này binh đoàn kia.
Loại hai là: Loại không có đồng phục, không có quân hàm, không có huy chương, không có binh chủng và thậm chí lại không có ngay cả số quân. Loại này hoạt động âm thầm và chuyên môn làm những chuyện lớn mà không ai hay biết, hay nếu có, thì chỉ có một số rất là ít biết đến họ mà thôi.
Tu sĩ cũng vậy.
Loại thứ nhất: Là các vị có Chùa, có chức tước, có Hội Đoàn, thông thường loại này lại làm chuyện nhỏ.
Loại thứ hai: Là lọi... ma cà bông, chẳng ai biết! Ít ai hay! Nhưng chuyên gia làm chuyện lớn.
Do đó cho nên khi đề cập đến: Bạn đã quy y chưa? Thầy nào là người chứng giám Bạn đã Phát Bồ Đề Tâm? Ai là Thầy của Bạn? Thầy của Bạn thuộc dòng Pháp nào? Khi hỏi như vậy thì có khi "người hỏi" lại bị hố! Vì có khi "người bị hỏi" lại thuộc về loại tu sĩ thứ hai. Và chắc chắn họ sẽ trả lời là "Chưa".
40145- Tu sĩ loại 2 làm gì?
Aug 19, 2006
Minh: Chào Huynh HL,
Theo Minh nghĩ thì Huynh cũng có biết vài thí dụ vì Huynh đã gặp rồi chớ khi không Huynh đâu có nói lên điều này làm gì? Tại Huynh không muốn nói cho bà con cô bác nghe thôi chớ không phải Huynh không biết!!!
Cheers,
HL: Chào Huynh Minh.
Chịu thua, khi nào quý Bạn gặp thì sẽ biết.
Lbt: Lbt biết. 1 ví dụ:
Texas chịu 1 con bão. Đáng ra cường độ mạnh hơn nhiều nhưng đã giảm đi vì câu chuyện sau đây.
- Vậy anh có nhảy vào không?
- Có chớ
- Cộng nghiệp thì làm sao anh đỡ
- Thì có cái giá của nó chớ nhưng bạn bè ở đó nhiều quá không bỏ qua được
- Đánh với con Bão ra làm sao vậy anh
- Tui với ổng, (2 tu sĩ Mật Tông VN) 2 đứa. Thì sau đó ổng bặt tiếng luôn cả tuần.
Chuyện còn nhiều chi tiết nhưng có lẽ không cần thiết phải nói rõ làm chi. Anh HL có nói họ là những người bình thường sống lẫn lộn giữa chúng ta và làm những chuyện kỳ dị. Mà chẳng cần ai biết. Đúng vậy.