44. Hai Lúa mi là ai?

44. Hai Lúa mi là ai?

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 270     16 năm trước

Tập Tin III

Bài 44. Hai Lúa mi là ai?

40047 - Hai Lúa mi là ai?

Aug 12, 2006  

HL: Chào chị Hoa Bưởi Cỏ Mây,

Trước hết xin nói về cái... thùng rác của Phật Giáo.

Đã là cái thùng rác thì ở trong đó thì... cái gì cũng có. Nhưng đối với Huynh KKT thì còn có nhiều thứ hơn cái thùng rác rất là nhiều lắm lận. Không tin thì Chị cứ hỏi thì cái thùng rác sẽ có câu trả lời liền. Cái thùng rác chuyên môn đi lật tẩy những trò ma giáo của các tu sĩ, cái thùng rác chỉ là một cư sĩ tròn trĩnh, bụng phệ, người Bắc, viết đã hay mà nói chuyện thì còn quyến rũ và hay hơn nữa.

Thế rồi, Trời xui Đất khiến, cái thùng rác đụng cái hiện tượng Hai Lúa. Chính cái thùng rác cũng ngạc nhiên vì khả năng sáng tác của hiện tượng Hai Lúa. Và nhất là cái thứ gì cũng có phương pháp làm! Đối với hiện tượng Hai Lúa thì chỉ có làm, làm và làm, không có lý luận lôi thôi dài dòng. Chị Hoa Bưởi Cỏ Mây có muốn... chơi trò chơi lớn thì Hai Lúa đệ đây sản sàng cung cấp phần kỹ thuật.

40090- Hai Lúa mi là ai?

HB: Dạ kính thưa chú 2 Lúa cháu hỏng phải là Hoa bưởi mà là Hạ buồn SAD SUMMER ạ!

HL: Hạ Buồn thì lâu nay rồi, còn bây giờ thì đi tìm mùi vị hoa bưởi cho nó thay đổi cuộc đời.

HB: Ngoài cái khó khăn không rành chữ Việt Ngữ vì học chữ Việt bên Vn có vài năm! Hoc thuộc lòng thì giỏi chớ ngày xưa, hông chịu THINK! cho nên cái gì cũng quên tuốt luốt hết! Qua US cỡ 10 năm, cộng thêm chơi với toàn là bạn CHINESE, nên chữ Việt xuống dốc nhiều lắm! lỗi chính tả cả đống! (especially SPELLING!!!). Đạo gì trên đời này cũng có FAKE! DIAMOND cũng có thiệt hay giả mà người thường không biết coi, sẽ lầm! Đạo Phật cũng SAMETHING! Dĩ nhiên là có cả tá người mượn đạo tạo đời đem tiền của thiên hạ cúng dường làm giàu cho bản thân! Bởi vậy HB mà có làm phước, chỉ cho chùa nghèo! Chùa nào mà giàu có lộng lẫy HB cũng không muốn ghé làm chi! chắc gì có Phật ở trong đó! Hihihi.

HL: Không phải "Đạo gì" mà nên nói lại là những tu sĩ trong các Đạo đều có thứ thiệt và thứ giả cả. Còn nói về các Đạo thì những con đường này chỉ có thể là một phần hay là những mảnh vụng của "Sự Thật" mà thôi. Nhưng nói về sự thống lĩnh thì phải nói đến Phật Giáo vì cái thứ gì Đức Phật cũng biết được và biết một cách cặn kẽ.

Là vì:

Nói về soi kiếp thì chính Ngài đã có thể soi cả cái gọi là "Chu Kỳ Thời Gian".

Nói về Biết thì Ngài có thể nhìn thấy rõ từ... quốc độ này tới Quốc Độ khác.

Nói về xuất hồn thì Ngài đã phát kiến ra cách xuất hồn độc nhất vô nhị: Xuất hồn bằng luồng Bhavanga. (Ngài đem Ngài Anan lên cung trời Đao Lợi và chính Ngài cũng dùng cách này để lên chỗ này để thuyết pháp). Nói về thần thông thì ngoài ngũ thông (cái mà các tu sĩ khác đều có thể có được một phần nào) thì Ngài còn tìm ra cái thần thông thứ sáu (Lậu Tận Thông). Vì vậy khi tu Phật Giáo thì tu sĩ thứ thiệt cũng phải có một phần nào những cái mà Ngài đã tập được.

Đệ dùng chữ "một phần nào" là vì bọn mình nếu tu thành công thì thuộc loại "trái cây chín ép". Vì chín ép nên công xuất không được mạnh bằng Ngài (vốn thuộc loại chín cây). Ví dụ như Ngài có thể coi được cả trăm cái "Chu Kỳ Thời Gian" thì hạng chót bẹt của những tu sĩ Phật Giáo thuộc loại thứ thiệt thì có thể coi được cái kiếp thứ 41, và đây là cái móc để phân biệt được tu sĩ Phật Giáo khi bàn về chuyện dùng Thiên Nhãn để coi kiếp.

Điều kiện ắt có và đủ để có thể coi được cái kiếp thứ 41 này là ít nhất phải vào được Diệt Thọ Tưởng Định một lần. Diệt Thọ Tưởng Định còn được gọi là "Thần Thông Phật Giáo" Vì chỉ có những tu sĩ Phật Giáo loại thứ thiệt thì mới có thể làm nổi cái chuyện này mà thôi. Công thức này được tìm thấy khi Ngài nhập Niết Bàn.

439
0.061235904693604 sec