
5. Hỏi bạn Hai Lúa
Tập Tin III
Bài 5. Hỏi bạn Hai Lúa
38151- Hỏi bạn Hai Lúa
Feb 14, 2006
LCĐ: Dear bạn Hai Lúa,
Gần đây bạn có nêu ra một câu hỏi rất interesting (đối với tôi) cho một đh ở trên diễn đàn, là khi trì chú (hay thiền định) hành giả nghe âm thanh, tiếng động (đôi lúc là tiếng sấm nỗ) phát ra: từ bên phải, hoặc bên trái, hoặc ở trên cao phía sau.
HL: Chào Huynh.
Những biểu hiện của Huynh xảy ra theo đặc tính:
1. Bất ngờ
2. Không báo trước
3. Không thể tự mình trở về theo ý muốn những tình trạng trên thêm một lần nữa.
Cho nên đó là những hiện tượng thuộc về Cận Định. Hay Sự tập trung tư tưởng đã đủ sức làm cho phần Thô Tâm được yên ổn rồi nhưng Vi Tế Tâm vẫn còn dao động.
LCD: Có gì khác nhau về vị trí của những âm thanh này phát ra.
HL: Câu hỏi này hay quá:
Có thể chia câu hỏi này ra làm hai (2) phần:
1. Phần hiện tượng
Khi hành giả đọc chú bằng miệng, hay đọc bằng tâm nhưng tâm lực chưa có mạnh nên trình độ tập trung tư tưởng chỉ ở Cận Định mà thôi. Do cận định nên những hiện tượng lại xảy ra với ba tính chất đã bàn ở trên.
2. Vị trí của các hiện tượng:
Do lâu ngày huân tập nên Thô Tâm càng trở nên ổn định. Vả lại, hành giả không có ý đồ hướng dẫn sự tập trung tư tưởng ra ngay đằng trước mặt. Do thiếu yếu tố này mà những hiện tượng trên lại phát xuất ra không chuẩn cho lắm:
Từ dở nhất: Đằng sau lưng,
Khá hơn một tý so với hiện tượng trên là: Bên trái hay bên phải.
Đặc biệt: Vị trí trên cao chứng tỏ là có một cảnh giới nó tương ưng với trình độ tập trung tư tưởng của hành giả. Như vậy theo lời của Huynh thì âm thanh có khi phát ra ở đằng sau và ở trên cao: Như vậy là cõi Tha Hoá Tự Tại.
Vì lý do này mà đệ hiểu rằng Huynh không có hộ thân trong khi trì tụng thần chú.
Đề nghị:
1. Huynh nên nhắm mắt lại 100%, và nhìn vào chỉ một điểm ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của mình điểm này cách khoảng một với tay
2. Huynh nên trì tụng bằng tâm mà thôi
3. Huynh nên tìm cách hộ thân.
Nếu Huynh thực hiện được những điều trên thì trong khi tu tập thì Huynh sẽ cảm thấy có những điểm lạnh trên thân thể. Nếu cứ tiếp tục hành trì thì sẽ thấy những luồng khí lạnh nó thoát ra từ thân thể của Huynh. Nếu cứ tiếp tục thì Huynh sẽ nằm mơ thấy những cảnh giới vảy tay chào bái bai Huynh, cảnh này nó to lớn như ở sân đá banh.
BY: BY cũng có câu hỏi cho Anh HL nữa...
Tại sao khi BY thiền hay là trụ tâm, hay là bất kỳ làm gì, BY hoàn toàn không có thấy gì trọi trơn, không nghe tiếng động?... Tại sao người khác có đủ chuyện interesting, còn BY chỉ có chuyện thường ơi là thường thôi yậy?... Không có ganh đâu nha chỉ tò mò hỏi nhờ thần thông của Anh HL xem coi sao có sự khác biệt như vậy... Thank you Anh HL.
HL: Trường hợp của Chị BY thì lại khác:
Công phu của chị là cái cách trong cuốn kinh "Kinh Nhất dạ hiền giả (Bhaddekaratta sutta). Suốt ngày, Chị tác ý theo công thức: ở đây, tại đây, ngay chỗ này... thì tất nhiên là không có gì hết là phải Đạo rồi! Đâu cần thần thông gì đâu nè!
Một lời khuyên: Tuy vậy, bỗng nhiên một cảm giác thanh tịnh xuất hiện. Trong tình trạng này: Chị ráng tác ý về cái Hỷ Lạc.
Tại sao? Xin thưa:
Làm như vậy, thì Chị có thể ngừa cái tình trạng "Buôn bán" của tâm thức.
Buôn bán ra làm sao?
Xin thưa: Vì hễ tâm thức mà không nhận dạng ra được cái hạnh phúc [thể hiện qua sự thanh tịnh (vốn là cái quý nhất), hay là tình trạng hỷ lạc) thì cái tâm thức nó cảm thấy "Không có lợi"! Nên vì thế, và đôi lúc, tự nhiên, mình hơi lơi là trong sự quán chiếu.