
16. Hai Lúa lúa vàng
Tập Tin I
Bài 16. Hai Lúa lúa vàng
Nghe chuyển âm:
2044 - Chúa Hai Lúa lúa vàng (13-4-01)
Chúa Giêsu cứu người chết sống lại còn được đó nhe! Sau đó người đó chết lần nữa, lần này chết thiệt, chết luôn đó! Tại sao vậy?
HL: Tại vì Chúa đã chết mất tiêu rồi! Bởi vì Chúa Giêsu cứu người khác thì được, còn chính mình bị nạn thì kêu Trời đến lúc chết luôn! Làm sao trở lại cứu thêm lần nữa!
Hoan nghênh Hai Lúa chúa su su! Khi nào Bác sĩ chê Hai Lúa...thì lúa vàng! Hai Lúa có phải là đệ tử của Ông Tám cầu kho không? Cái kho chứa toàn chuyện lúa lép!
HL: Chào Huynh.
Ai cũng tới đó hết mà lo chi. Thế nhưng về vấn đề này:
Chuyện Đức Phật lại là khác. Ngài có nhắc đi nhắc lại ba lần cho Ngài Anan rằng có cần Ngài sống thêm một ít lâu nữa không? Thế nhưng Ngài Anan im lặng, làm tụi mình nhất là Huynh cứ tưởng những chuyện thật 100% trên lại là chuyện...lúa lép. Thôi thì khi nào Huynh hết điên thì sẽ gặp người chỉ cách sống thêm một ít lâu nữa nếu Huynh muốn.
Mến.