8. Vội mặc áo tràng niệm Phật

8. Vội mặc áo tràng niệm Phật

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 478     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 8. Vội mặc áo tràng niệm Phật

Nghe chuyển âm:

447 - Vội mặc áo tràng niệm Phật (20-1-01)

“Bút giả có biết một bà Phật tử tu Tịnh Độ. Bà này có lòng tin Tam Bảo, nhưng tánh còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà nói: "Thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật mười chuỗi, nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có tội với Tam Bảo. Bây hãy chờ một chút cho tao 'làm đủ số', rồi sẽ dùng cơm." Nói đoạn, bà vội mặc áo tràng, niệm Phật lia lịa gấp như chữa lửa, chỉ mười lăm phút là xong việc.“

HL: Đây là Thầy đành phải dùng chiêu: Có còn hơn không đây. Đệ nhập Sơ Thiền: tính thử cái này ra sao:

1080 niệm trong vòng 15 phút x 60 = 150 + 90 = 240 giây
1080 : 240 = 4.5 giây là xong một niệm.

Rồi niệm thử theo vận tốc biểu kiến này thì đệ thấy: Bà này không niệm lẹ lắm đâu mà bà niệm từng tiếng một rất khoan thai và từ tốn. Theo vận tốc này Bà sẽ nằm mơ thấy Phật nếu Bà biết giữ giới như là: không được dùng lời thô lỗ...

Trật lất: Lộn rồi!!! (Thấy chưa, toán của đệ là vậy đó).

1080 chia cho 240 là trong một giây Bà tụng được bốn niệm...cái này không ai niệm được. Trung bình: 1080 thì phải mất đi là 1 giờ thì ngon lành.

Mến.

9
1.2678298950195 sec