
56. Hai Lúa lúa vàng
Tập Tin I
Bài 56. Hai Lúa lúa vàng
Nghe chuyển âm:
8510 - Nhất Pháp thông vạn Pháp thông.
VT: Trong vũng chẳng dấu vết không ai dại chi mặc áo cho hư không. Tới đây ai đi nói chuyện so sánh, phân tích, lý luận cho rắm rối tái hiện. Đang leo lên sao lại đi xuống trừ phi đụng chuyện. Hơn nữa tới mép cửa thôi, ai cũng nhận ra Tịnh Mật Thiền chẳng có chi khác - Bản đồ thì có khác nhưng chỉ tới có 1 nơi. Hoa trái nhan nhản dọc đường Tịnh Mật hay Thiền đều có, nhưng diễn tả được, nhận diện được, nói ra hay không lại là chuyện khác. Cần chi phải khoát áo cho cái thấy của huynh HL là Tịnh Mật hay Thiền, mệt rứa! Nhưng muốn thì cứ có ai cấm.
Huynh HL có lẽ vào ra như ăn cơm bữa nên nói không hết lời chẳng chi lạ. Đã "cung hỉ" ảnh 1 lần không lẽ phải "cung hỉ" lần 2. Trên con tàu đang bị tai nạn ai thoát được kiểu cách nào miễn được và làm ơn thoát nhanh lên may mà còn có chút cháo cho người khác với chứ. Anh HL ở đâu trong Tịnh, Mật & Thiền? Hello anh HL anh nói cho bà con biết đi.
HL: Chào Huynh cùng Các Bạn. Chịu chết thôi, đệ không thể nói được vì ba cái là một, tuy rằng nó khởi đầu rất là khác biệt vì những căn tánh khác nhau. Như người nặng về niềm tin thì A Di Đà Phật, còn người nặng về trí tuệ thì Thiền, và người có thể linh cảm sự giao thoa này nọ của các thế giới khác thì Mật Tông là con thuyền.
Mến.