42. Chứng minh phép lạ

42. Chứng minh phép lạ

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 353     16 năm trước

Tập Tin I

Bài 42. Chứng minh phép lạ

7445 - Chứng minh Phép Lạ được chứ, sao lại không?

HL: Trước hết:

Cái gì mà gọi là kỳ với lạ là vì...mình còn trong tình trạng Vô Minh nên mình không thấy rõ những nguyên nhân và nguyên tắc vận hành của nó nên mình cho nó là lạ. Thật ra, nó chỉ là biểu hiện của nhân quả và nó cũng có những định luật nhất định của nó. Phép Lạ Xuất Hiện ở dạng:

A- Tự Lực:

1. Nếu là chuyện xảy ra ở hai Con Người.

Định luật thứ nhất là tâm người làm ra phép lạ đó phải có một mức định nào đó, thường là phải ở Tứ Thiền Hữu Sắc.

Định luật thứ hai là: Đối tượng mà hưởng phép lạ đó phải có nhân duyên với người làm phép lạ.

2. Nếu chuyện xảy ra ở một mình (thật ra, đây vẫn là hai chúng hữu tình: một bên là Con Người và một bên là một Thiện Thần mắt thường không thấy họ).

Định luật thứ nhất: Tâm hồn người đó phải là người thành thật, ngay thẳng và cao thượng.

Định luật thứ hai: Người đó phải có một lời cầu khẩn nào đó.

3. Nếu chuyện xảy ra lại là những chuyện như tàng hình, cách không lấy vật, thăng thiên, độn thổ: Định Luật duy nhất là người đó phải nhập định được một cách nhu nhuyễn và dễ sử dụng vào những tầng thiền như: Tứ Thiền đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, và sau đó họ tác ý làm những chuyện trên và họ làm được.

B- Tha Lực:

Chỉ có một định luật duy nhất: Đối tượng bị một chúng hữu tình khác nhập vào, những chúng hữu tình đó có khi là:

- Điện thần nhân: chuyện này xảy ra ở những lò dạy võ bùa.

- Thiện thần: thường là bà con trong gia đình, họ thường nhập đồng để giúp đỡ này nọ qua việc bói toán.

- Thiện thần ở những pháp môn thấp kém như: Vạn Thiên Giới Linh (bây giờ gọi là Tâm Linh), bùa Năm Ông, Ngũ Hành, Pháp môn ông Tám...

- Và những tu sĩ không giữ giới luật và bị Thiên Ma họ nhập...

Đó là những chuyện đệ đã chứng kiến và có làm thử vài chuyện như dùng đàn pháp Chuẩn Đề để chữa trị, hay một lần đi xuyên qua vách tường...hôm đó con gái rụ hết hồn hết vía khi mở của cho ông già nó vô nhà một lần nữa! Trong khi trước đó vài phút nó thấy ông già của nó vào cái chuồng (1m vuông) mà tập. Và một vài lần đệ phân thân đi cứu một người Bạn bị xụp hầm khi đi đào vàng ở Phương Lâm cách Đà Lạt trên 100 cây số.

Mến.

43
0.0710289478302 sec