
47. Chết có đáng sợ không?
Tập Tin I
Bài 47. Chết có đáng sợ không?
Nghe chuyển âm:
8204 - Chết có thật đáng sợ không?
HL: Có đáng sợ không? Đệ thấy hoàn toàn đáng sợ, vì chính Đức Phật đã nói: Làm người được là một điều hiếm có. Người mợ của đệ ở Canada đã tử nạn và làm một con chó.
KKT: Nói riêng về chuyện đầu thai làm thú vật này. Huynh HL có biết nhiều chuyện về vấn đề này không? …Đây là một cái eventuality rất...đáng sợ mà có lẽ nhiều người đã “quên” đi không nghĩ tới. Vì thường thì đang được mang thân người nên bà con hay nghĩ rằng mình chỉ có thể sinh ra tiếp tục làm người hay tốt hơn là làm Trời (God), nhất là những ai tin ở thuyết “tiến hóa, học hỏi”. Tuy nhiên đầu thai làm thú vật là một sự thực, chưa nói tới cảnh giới Địa Ngục.…
HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn. Đệ biết vài chuyện mà thôi, và một vài chuyện do anh em tu tập và phát giác ra như Anh Thu phát hiện ra cô em gái của mình là con chó cái trong nhà mình. Cô Trang thì ông nội và ông ngoại là 2 con chó trong nhà. Cảnh giới Địa Ngục thì cũng có gặp vài người khi đệ chữa bệnh cho người ta ở Đà Lạt. Thường thì khi người chết bị rơi vào cảnh này thì hầu như mọi người đến thăm đều có cảm giác nặng đầu và có thể nghe mùi hôi thúi thoang thoảng đâu đó. Cho dù có xịt dầu thơm hay xông trầm cũng vẫn còn, tất nhiên hòm không có bị xì.
Truonghy: Chào các đh. Thành chó (nghiệp súc sinh) là vì kiếp trước thích chuyện tình ái lăng nhăng nên sự tái sinh là như thế.
HL: Chuyện tái sinh mà Huynh tính...sai như vậy là không đúng. Khi dùng linh tính để đoán này nọ thì hay lắm là đúng 70% mà thôi, đó là chuyện bói toán. Chuyện hai con Ki Ki ở nhà Cô Trang khi Huynh nhập được Tứ Thiền Hữu Sắc rồi quán một màn Ti Vi có bề cao là 12cm (khoảng 4") và bề đáy là 09cm (khoảng 3"). Màn ti vi này phải trắng như hột gà bóc. Sau khi màn Ti Vi này xuất hiện trong một không gian ba chiều (3D) màu đen thùi, bao la và rộng lớn. Lúc này Huynh mới "tác ý", coi về hai con Ki Ki của Cô Trang ở Đà Lạt. Trên đây là diễn nôm cách khai mở thiên nhãn và pháp nhãn để nghiên cứu về một đối tượng hữu duyên. Huynh sẽ thấy, họ nhận được lời khuyên của một vị Trời (vốn là bà con lâu đời của gia đình Cô Trang) nói là nên ở lại gia đình, và vì cái phước báu để làm được chuyện này khá nhiều nên hai ông theo tui đi làm...chó và sau đó trở về lại nhà của mấy ông này. Họ chấp nhận vậy thôi.
Về con Tô Tô mà mợ của đệ ở Canada là vì khi sống chính bà đã có ý định...hôi của của một ông chủ rất là tốt bụng, ông này đã cứu gia đình bà khỏi cảnh sa sút do sự thất nghiệp của chồng bà. Khi ông chủ này di tản sang Pháp ngay ngày 30/4/1975, Bà ta rất là khoái chí với hành động này, nên khi chết thì phước báu giảm và từ người mà xuống một con vật (thì con vật nào gần kề nhất Con Người, ngay môi trường mà bà đang sống, là con gì thì bà sẽ là con đó. Trong trường hợp này là con chó). Vì rằng khi sống, bà ta tư duy về vấn đề này, bà ta khoái chí về vấn đề này, bà ta thường tự nhắc nhở mình về vấn đề thăng hoa gia đình (gia đình trở nên giàu có hơn), bà ta...nhào đi, nhào lại trong đầu bà cái hành động này và khi tắt thở thì tất nhiên cái ý niệm cuối cùng là...cái ý niệm này và thế là bà thành con...Tô Tô.
Như vậy, Bà thành con Tô Tô vì phước báu giảm và vì tính Tham, bà ta sẽ học một bài học là "Không phải của mình, mà mình phải giữ". Và sau này, bà sẽ giúp Con Người một vấn đề nào đó và Bà làm Người trở lại. Do đó mê đắm tửu sắc thì tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ mà thành các giống súc sinh khác nhau. Còn về việc có người quen có "power" thì là phải có nhân duyên đặc biệt mới có được. Một người thành đạo không phải chỉ có dòng họ được nhờ mà cả tam thiên thế giới cũng biến mất luôn đó.