
67. Khấn vái có được gì không?
Tập Tin I
Bài 67. Khấn vái có được gì không?
8810 - Cầu nguyện, khấn vái có được gì không?
HL: Chào Huynh cùng các Bạn.
Chuyện này mà Huynh khẳng định là không được thì cũng không đúng, vì đó là vấn đề... dị ứng (allergy) của một Con Người trước một vấn đề vậy thôi. Có người thì chỉ cần cầu nguyện thôi mà sự việc xảy ra vẫn tốt đẹp như thường. Một bà cụ đang thò tay vào đống củi thì con rắn hổ mang cắn ngay vào mặt. Bà lên bàn thờ...niệm Phật một hồi thì lành bệnh!!! Huynh giải thích làm sao? Một đệ tử bị thất lạc một bửu bối do Thầy trao tặng, chỉ cần cầu nguyện suốt một đêm và khi mệt quá thì ông ta ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì trong tay ông ta đang cầm bửu bối đó.
Sáng hôm sau, khi đến nhà Thầy, vừa mới gặp ông ta thì vị Thầy đã nói: "Ông mà không tập trung vào nó thì nó lại biến mất nữa đó nghe". Huynh giải thích làm sao? Trong những kinh về Mật Tông có bàn về những hung tinh và cách giải cái ác xạ này. Huynh nên tìm đọc Kinh Phật nói Thất Tinh chơn ngôn thần chú của Thầy Viên Đức. Theo đệ đó chỉ là vấn đề dị ứng của từng cá nhân. Có nghĩa là nếu chích Penicilline mà không bị gì hết, thì cũng đừng tuyên bố rằng penicilline là thuốc rất là tốt và an toàn, vì có người sẽ bị dị ứng, có khi chết người. Và tất nhiên nếu mình bị dị ứng với penicilline thì cũng đừng khẳng định đó là một chất độc vì đối với người khác thì đó lại là...thần dược. Kết luận: Khẳng định một chuyện gì mà chính mình lại không biết một cách tường tận thì đó là việc không nên làm.
Mến.
TB: Câu chú trừ ác xạ của Thất tinh là: Úm, Táp đá nhi nẵ Già, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiểm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khắt Sơn Bà Phạ Đô, Xoá Ha.