
78. Báo động đỏ
Tập Tin I
Bài 78. Báo động đỏ
9854 - Báo động đỏ
HL: Chào Các Bạn.
Tự nhiên, đệ lại đi thăm anh em bà con ở Địa Ngục và có nhận thấy rằng: ở đây bà con hoàn toàn không nói được và cũng không thể nghe được luôn???!!! Sau đó thì đệ leo lên các từng trời thì ngay phần ngoại biên của các cung trời này thì thấy có toàn là tai và lưỡi không mà thôi!!! Lấy làm lạ, đệ bèn hỏi mấy vị gác cửa thì được biết là: Vì chỉ có tai và lưỡi là hai thành phần thường được dùng trong các việc thiện nên những phần này...phước báu nhiều hơn nên nó...lên đây trước!!!
Nghe tới đây, bèn giựt mình tỉnh giấc!!! Hú hồn hú vía.
Tất nhiên, đệ tự nhủ rằng, mình không thể nào mà bị câm và điếc theo tình trạng quái gở này được! Có nghĩa là không những là chỉ thích nghe và thích nói về thiện pháp mà lại còn phải thêm phần thực hành: thì mới có cách thoát cái cảnh quái đản trên.
Mến.
TB: Sẽ tiếp tục đăng tải phần Mật Tông hỏi và đáp. Trong thời gian qua, đệ phải dùng hết sức để theo dõi thằng bạn nó đòi mở Kundalini ở Việt Nam. Một chuyện khó làm và...ít ai dám liều mạng mà làm.
VT: Ah Chào huynh HL,
Chà lâu quá!! Vậy anh bạn đó mở được Chakras thứ mấy? Đời nay mà qua được Chakras thứ 5 Sushumna (?) hình bông sen 16 cánh mầu lam thì vô cùng bội phục.
HL: Chào Huynh.
Khai mở Kundalini thì...không có khó khăn gì cả nhưng duy trì nó thì mới là vấn đề. Vì khi nó đã leo lên và do không giữ giới thì...nó lại tuột xuống!!! Mà khi nó đã tuột xuống thì hành giả chế ra pháp môn tantrism theo đúng cái kiểu mà Huynh Trọc đã đăng lên diễn đàn này đó. Có nghĩa là từ 7 đến 77 tuổi đối với họ đều có thể "nghiên cứu" được hết.
Cung cách là leo lên được Tam Thiền rồi quán một cái hột vịt dựng đứng, hai đầu bằng nhau (hình eclipse đó mà. Sau đó thì quán tiếp một sợi chỉ màu đỏ nhỏ và mịn như...sợi tóc mai. Sau đó là cho nó mọc lên ngay giữa và từ phía dưới cái hình eclipse màu vàng đó (vị trí này sẽ được tự nó tìm ra và xuất hiện như một hình cầu nhỏ màu đỏ tươi ngay ở phía đáy của cái hình eclipse. Và khi sợi tóc màu đỏ này mọc tới một trung tâm năng lực (chakra) nào đó thì nó sẽ phình tròn ra một tý. Nếu ngay chỗ đó cái xương sống của mình bị méo thì nó sẽ sửa lại cho thẳng bằng một tiếng "cắc" như mình bẻ các lóng tay vậy.
Sở dĩ phải nhập tối thiểu là vào Tam Thiền vì ở đây: Thô Tâm đã bị quất sụm bà chè chỉ còn Vi tế tâm (luồng Bhavanga mà thôi) nên chuyện tác ý cho luồng Kundalini bò lên thì cũng dễ và cũng ít nguy hiểm. Có nghĩa là chỗ này, mình không được lơ mơ hay làm tài khôn mà nên: "y pháp phụng hành". Là nên quán cái sợi chỉ màu đỏ thế nào cho bề ngang của nó chỉ mỏng và nhỏ như sợi tóc mai của mấy mái tóc dài đó. Điều này nếu làm cho thật đúng thì hành giả chỉ cảm thấy nóng mà thôi còn nếu như không thèm nghe mà chế và độ: cho sợi tóc nó to bằng cổ tay hay ngon lành hơn là nó chứa nguyên cả cái hình eclipse thì tối đa là hành giả sẽ...để lại xá lợi như Ngài Ananda đã làm hồi xa xưa.
VT: Gần đây tôi tham khảo một số tài liệu về Mật Tông trong đó hệ Sahajayãna có những chi tiết rất giống như anh đã kể nghĩa là dùng hình ảnh cụ thể & mật ngữ để khai mở trí tuệ giác ngộ. Tuy nhiên nhiều người thấy vô cùng khó khăn để nhận ra điều anh nói đó nghen - Trong số đó đã từng có tôi nữa chứ!
HL: Không có gì là trật đâu. Chuyện không tin là cũng đúng vì chuyện của đệ kể lại ở nhóm Insight hồi lâu lắm rồi đã làm cho ông Lance (Ông ở Luân Đôn là giáo sư Đại Học và dịch sách về Phật Giáo rất là nhiều) chất vấn đệ và sau đó ông ta khoái quá và viết cho đệ một cái thơ dài nói rằng: Việt Nam, hiện nay, không có tư cách gì trong khoa học và kỹ thuật, kinh tế...nhưng về vấn đề Tâm Linh thì có thể coi là đứng nhất thế giới nếu có người chịu trình bày rõ ràng như ông.
KKT: Lance Cousins, ông này hiện nay cũng là tham dự viên của diễn đàn [BUDDHA-L] a well-known scholarly Buddhist forum. Vậy là nhờ có huynh HL mà VN đứng nhất thế giới về vấn đề Tâm Linh? Bụt nhà không thiêng chăng? Vì trong diễn đàn chắc có không ít người không chịu chấp nhận “chứng ngộ” của huynh HL?
HL: Không phải là không linh đâu mà phải rơi vào điều kiện mà Anh Thái (ông triệu phú độc nhất trong nhóm lu bu ở Đà Lạt) đã có nhận xét như sau. Lúc đầu, Anh Thái cũng...coi đệ không ra gì khi nói với đệ cái câu như sau:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Em sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ
- Á! hồi cậu đẻ ra thì tôi đã quy y rồi!!! (ý của ảnh là: mầy còn trẻ quá, hỷ mũi chưa sạch mà đi bàn về Phật Giáo theo kiểu lạ đời như vầy thì...ai mà nghe!!!).
Nhưng sau đó thì trong nhóm đã có người thành công (Cô Vân, rồi Cô Trang, Ba Danh, Cô Hồng). Anh nhìn sự tiến triển vượt bực của những đứa...con gái, những thằng con trai mất dạy (Ba Danh, Chú Hà, Anh Thu), hỷ mũi chưa sạch mà cũng có thể xuất nhập các từng thiền một cách chớp nhoáng, bàn về Bát Nhã, Kim Cương...cứ y như là Thầy Chùa. Và sau cùng ông thử áp dụng cách niệm Phật của đệ và sau một năm thì Anh lọt vô Thượng Phẩm Thượng Sanh, ngay đêm Anh Thấy Phật A Di Đà thì sáng hôm sau: Cô Vân thân hành...lếch ra nhà Anh (Cô Vân bị điếc, đau tim nên đi đâu cũng chậm như rùa nên đệ dùng chữ lếch là vậy) và nói rằng: hồi đêm trong khi công phu Anh đã thấy Phật A Di Đà? Anh sung sướng trình bày lại: Đúng! Và anh có nhận xét là: Trò hay thì mới thấy Thầy giỏi! Mới đây, Anh đã đưa người cha già về cõi Tịnh Độ, Cha chết mà Anh lại...thết tiệc ăn mừng.
Mến.