65. Con Cầu gai

65. Con Cầu gai

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 337     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 65. Con Cầu gai

8768 - Con cầu gai, Ngũ Uẩn và Chân Tâm

HL: Chào Các Bạn.

Ở ngoài biển có một con vật gọi là con cầu gai. Phần trong của nó tròn quay y như là trái banh cù (golf), phần ngoài là những cái gai. Khi tiếp xúc với một vật thể nào đó thì cái phần trong của con cầu gai không thể nào tiếp cận được, mà chỉ có phần có gai là cái phần đụng đến vật thể đó mà thôi. Nhìn con vật này thì mình có một ví dụ rất rõ về cái gọi là Ngũ Uẩn và cái Chân Tâm. Tất nhiên cái phần gai có thể ví như Ngũ Uẩn, còn phần thịt bên trong là cái Chân Tâm. Thật vậy, khi tiếp xúc với một vấn đề thì đối với một người chưa tu thì phần Ngũ Uẩn này sẽ đụng trước. Vì đây là "phần gai" nên mình không "thấy rõ" vấn đề được. (phần gai: cái Tôi, tôi muốn, tôi là... lung tung cả lên) Nhưng ở trường hợp người tu xong rồi vì lúc này là Ngũ Uẩn Giai Không nên phần gai này mất đi và khi tiếp xúc với một vấn đề thì cái phần thịt bên trong sẽ được tiếp cận với đầy đủ cái cảm giác của nó.

Nay bàn về cái Chân Tâm. Phần này gồm hai yếu tố cùng một lúc thể hiện: Thành sở và Bất tại, hay là vừa Tịch mà lại vừa Chiếu. Y như là...internet vậy với option khởi đầu là "Use Blank"... Vì chỉ là "Blank" nên mình không thể thấy, đọc được gì cả. Ở đây mình nhận thấy được hai đặc tính của nó là: Nó "không có ở đây" nhưng nó lại đang "ở khắp mọi nơi". Vì thế, nếu mình có một đối tượng hay một địa chỉ nào đó thì khi dùng internet và hướng về cái địa chỉ đó thì mình lại có thể thấy, đọc được liền.

Mến.
 

66
5.2589950561523 sec