64. Có còn hơn không

64. Có còn hơn không

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 307     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 64. Có còn hơn không

8748 - Có còn hơn không

Hi huynh HL,

“Với người khác thì tôi tịnh khẩu chớ với cậu tôi tịnh khẩu để làm gì? Vì đối với người ta, nếu tôi nói ra những điều vừa rồi thì không có ích lợi gì mà còn làm cho họ càng lúng túng trong cuộc sống thêm thôi... Nên tôi mới tịnh khẩu là cho họ chớ không phải là cho tôi, vì có nhiều lúc, chúng ta nói không được chớ không phải là không được nói. Rồi sau này cậu sẽ hiểu....” (Hòa Thượng Thiền Tâm nói với HL)

KKT: Còn phần huynh HL nói ra trên diễn đàn có làm cho bà con cô bác lúng túng... trên đường Đạo chăng?

Huynh HL nghĩ sao?

HL: Chào huynh KKT cùng Các Bạn

Cũng không hẳn là vậy, vì chỉ khi nào đặt nặng vấn đề thì mới bị lúng túng mà thôi. Còn nếu chỉ ở vị trí "cỡi ngựa xem hoa" thì đâu có gì là lúng túng. Tìm ra được một người chịu chỉ đường cho mình thôi cũng đã là bở hơi tai rồi. Cái khổ là khi bước vào vấn đề này, thì mình không hề có cái tiêu chuẩn nào để đo những người chỉ đường đó cả. Thử hỏi: Có mấy ai nhập đề bằng 4 điều đối chiếu lớn đâu? Trừ cái bọn lu bu ở Đà Lạt? Và tới khi...sụp bẫy (bất chợt, nhận thấy rằng mình đi lộn đường) thì hoảng vía và từ "Gì Cũng Cười" nay biến thành là... "Gì Cũng Sợ". Chuyện xảy ra là vì người biết chuyện lại...ở ẩn hết trơn. Vì vậy mà đệ chủ trương là biết tới đâu là nói tới đó; làm tới đâu, nói tới đó, theo kiểu "Có còn hơn không".

Mến.

TB: Báo cho Các Bạn vui: con gái 6 tuổi của Cô Bé Hàng Xóm lại đang mon men vào đàn pháp Om Mani Padme Hùm.

65
0.08328104019165 sec