
79. Dễ nỗi sân
Tập Tin I
Bài 79. Dễ nỗi sân
Nghe chuyển âm:
9886 - Dễ nỗi sân
Trong thời gian gần đây tui tự thấy mình dễ nỗi sân hơn lúc trước... Càng già càng dễ nỗi sân phải không? Anh có kinh nghiệm này không? Và làm sao để cho bớt cái sân này?
nobody
TD: Có ai trả lời cho đh này không?
HL: Có mặt.
Lý do là vì khi sức khỏe càng yếu thì tinh thần càng bị giao động. Sự giao động này sở dĩ có là vì nó (cái tâm) cứ "ôn cố truy tân " hoài. Có nghĩa là: nó cứ ôm chặc quá khứ như sau: "chuyện này mà xảy ra hồi tao còn trẻ như tụi bây thì tao làm một mình thôi, không còn nhờ tới bọn bây đâu." Và khi nhờ vả bọn trẻ thì lão ta nổi sân là vì thấy tụi nó làm không có theo đúng ý của lão, hay có khi muốn làm nhưng sức khỏe lại không cho phép nên: Sân lại nổi lên.
Nay bàn rộng thêm. Như vậy, đến lúc sức khỏe bị triệt tiêu (chết) thì lúc cận tử nghiệp đang gần kề (lúc này thể xác tuy nằm yên nhưng vẫn còn...nghe và biết) thì...vợ con không biết mô tê ất giáp gì hết bèn nhào vô ôm lấy thân xác mà tru tréo, kêu gào thảm thiết làm cho nạn nhân đang lúc...lùng bùng tướng sĩ khi đối chọi với cái chết, nay lại bực mình vì...bình mực, (ủa quên! không phải!) Bực mình vì chuyện mình đang...chưa chết mà chúng nó tru tréo làm mình đây đã rối trí, đang cần sự yên tĩnh để...đối diện với cái chết thì nay...bọn trẻ lại hè nhau cứ ngay cái lỗ tai mình mà tru mà khóc, mà than...
Hậu quả: Sân hận lại nổi lên. Sân mà nổi lên trong lúc cận tử nghiệp thì cơ hội thành A Tu La rất là nhiều.
Giải quyết: Ngay lúc già mà sân thì nên theo...tà pháp là tập hatha yoga. Còn không thì cố tìm cách mà bênh vực bọn trẻ như: Tội nghiệp không, tụi nó cũng muốn hết lòng giúp đỡ mình nhưng vì không có kinh nghiệm nên tụi nó cứ làm...trật ý mình hoài, mình nên trình bày ý của mình cho tụi nhỏ biết.
Hay là: Thôi như vậy là...phải đạo lắm rồi! Phật có dạy rằng gieo nhân nào thì gặt quả đó. Hồi ông già mình nằm một chỗ: mình có phụ được cái gì cho ổng đâu mà nay mình đòi người ta phải răm rắp tuân theo ý của mình! Âu cũng là lỗi tại mình cả! Mình nay đã gần đất xa trời rồi: Lúc này là lúc nên thư giãn và suy nghĩ về những điều thiện mà mình đã làm. Phải dợt trước cho quen như vậy thì khi cận tử nghiệp nó đến thì mình có thể bình tĩnh mà đối phó với nó.
Vào lúc chết thì Phật đã dạy là: Đừng có khóc la, mà nên giữ yên lặng để ông già tính coi...hồi nhỏ, ổng có làm được cái gì gọi là...thiện không? Sau khi tính sổ được rằng ông già cũng thiện như ai thì bước kế tiếp là: Nên tác ý (Hello Huynh KKT: Tác ý là...Nghiệp) vui mừng và cố duy trì cái vui mừng này mà...ra đi thì tuy rằng không đúng phép Giải Thoát cho lắm nhưng cũng đỡ khổ rất là nhiều.