
68. Bữa ăn cuối cùng
Tập Tin I
Bài 68. Bữa ăn cuối cùng
8851 - Last Meal of the Gotama Buddha
HL: Chỉ còn một cách là tự mình nhìn lại nguyên...kiếp hành đạo của Ngài thì mình hiểu rằng...tại sao Ngài đi đến nhà thợ rèn để ăn. Và tại sao Ngài ăn cái món đó. Sau khi ăn xong, tại sao Ngài bảo là chôn đi. Kinh nghiệm của đệ là "Đừng có bao giờ cho rằng nó phải là như thế này, hay là nó phải là như thế kia khi chính mình chưa là nhân chứng của sự việc".
Cách thức là: Quán cho ra cái ấn Liên Hoa (*hai tay như ôm một cái tô thế nào cho hai ngón út và hai ngón cái giáp nhau*). Đọc câu chú:
Om Muni Muni Maha Muni Sakya Muni, Svaha.
Nhớ giữ giới cho ngon lành.
Nguyên kiếp của Ngài sẽ được kể lại cho mình trong một cuốn phim dài 4 tiếng.
Mến.
TB: Coi xong thì...làm ơn câm cái họng lại giùm. Sự thật này, nếu trình bày ra thì sẽ bị bọn cuồng tín phản ứng y là như những...con cá trong mùa chay trong Đạo Thiên Chúa vậy.