
124. Sợ chết
Tập Tin I
Bài 124. Sợ chết
Nghe chuyển âm:
13364- Sợ chết
Đồ nhựa có thể gây độc khi chứa thực phẩm
Các bà nội trợ cần thận trọng khi đựng thực phẩm trong đồ nhựa vì nhiều đồ dùng loại này chứa cả những chất phụ gia có thể gây độc. Đặc biệt, không nên dùng đồ đựng bằng nhựa thơm vì độc tố dưới dạng polymer mạch thơm sẽ hòa tan mạnh khi gặp thức ăn lỏng, mặn và chua.
HL: Không khí nếu thở ẩu tả cũng bị nhiễm độc luôn. Sợ chết thì nên sợ cho đúng cách. Và vì sợ chết quá thì nên đi tìm cái Vô Sanh để rồi vì Vô Sanh mà sẽ thành Bất Diệt (hết chết). Chuyện sống chết đã được đức Bổn Sư mình bàn lâu rồi: có thân thì phải lãnh thẹo theo chu trình tiến triển tự nhiên của nó: Sinh, Lão, Bệnh, Tử
NQ: Chân thành đa tạ Huynh HL đã gợi ý cũng như nhắc nhở. Đồng ý với Huynh HL. Nhưng... sự tiến triển của... những hộp, lon, keo... nhựa, nó hổng có tự nhiên chút nào! hehehe...
HL: Nó không phải là Sinh Lão Bịnh Tử mà là Sinh Trụ Hoại Diệt. Và cho dù Đức Phật có thật hay không thì
chuyện này lúc nào cũng đúng cả.
NQ: Ngoài ra, tầm đạo, đạt đạo chưa xong hay là sắp xong (ai biết?!) nhỡ chết ẩu thì... siu
HL: Tình trạng tâm linh được tự động bỏ bank. Không mất đi đâu hết: nếu tu tà tà thì kiếp sau là bậc hạ căn, còn tu ngầu đời thì kiếp sau là bậc thượng căn.
NQ: Hoặc đạt đạo rồi và do lòng thương xót chúng sinh, muốn trụ thế dài lâu thêm một chút để có thể giúp đỡ gì thêm một chút... nhỡ chết ẩu thì... siu
HL: Làm xong rồi thì có hai con đường:
1. Nếu do ác nghiệp (Bất Hiếu...) mà tu thành thì khi thuyết pháp sẽ không có ai nghe theo và vì vậy không có thể
truyền đạt kinh nghiệm tâm linh cho người khác được nên: đành nhập Niết Bàn với quả vị Độc Giác Phật.
2. Nếu do thiện nghiệp mà tu thành thì: sẽ có rất nhiều cơ hội để truyền đạt kinh nghiệm tâm linh của mình cho các Bạn Bè mình nghe và tập theo, nên tự động là một Bồ Tát (chuyện này tự nhiên như là ngay sau khi đẻ con ra thì người đàn bà tự động là Má và ông đàn ông tự nhiên là Ba, mà không cần ai phong chức và cầu chứng tại tòa). Tuy nhiên, để cho công cuộc độ sanh có hiệu xuất hơn thì có người vì lòng từ bi nên họ không trụ ở cảnh thiền của họ mà lại tuột xuống các cõi thấp hơn để có dư nhiều phước báu hơn nữa để giúp Bạn Bè hữu duyên. Hai loại người này không còn có chuyện chết oan, chết thình lình, chết vô cớ vì họ lúc nào cũng tỉnh thức cả. Nên họ có cái đặc quyền là: chọn cho họ cái chết (chuyện này không phải là tự tử đâu nghe).
Mến.