
118. Sơ Thiền
Tập Tin I
Bài 118. Sơ Thiền
13196- Sơ thiền
HL: Chào các Bạn.
Sơ Thiền, chẳng phải là thiền sơ sơ là được đâu nghe. Mà phải có phương pháp đi theo đúng các trạng thái của tâm, trong lúc mon men hay là vào được trạng thái này:
- Tầm: có nghĩa là tìm, đang tìm, bình dân hơn là mình đang cố hết sức để... vẽ bằng cái trí tưởng tượng của mình cái đối tượng hay là kasina.
- Tứ: là cái lúc mình cố hết sức giữ cái đối tượng đó lại không cho nó biến mất.
- Sau đó là hỷ: cái trạng thái này có khi phải tác ý bằng cách niệm nó thì mới có thể cảm nhận được. Còn không thì... không cảm thấy gì cả. Trạng thái hỷ do ly dục này chỉ xuất hiện, khi trong đời sống hàng ngày, mình thấy rất rõ cái sự nguy hiểm của tham dục.
- Lạc: thì Sơ Thiền rất là yếu nên ít khi nào nghe bàn đến. Chỉ có vài trường hợp khá đặc biệt là: Từ trạng thái cận định (mình đang "tầm" và còn cảm giác của thân thể của mình) mình có cảm giác như là xe honda hai bánh nó sang số vậy: ý của đệ là nói đến cái cảm giác giựt nhẹ một cái, sau cái giựt nhẹ này thì mình lại cảm thấy thân hình nó nhẹ hơn (lạc) một tý.
Thử chút hơi coi Các Bạn có nhận được không.
Mến.