127. Cái Thấy, Cái Nghe

127. Cái Thấy, Cái Nghe

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 328     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 127. Cái Thấy, Cái Nghe

13490- Cái thấy, cái nghe

BY: Anh KKT có nghĩ rằng phương pháp thực hành “trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy” có “evident” cho “whoever does NOT practice Mindfulness” không??... Pháp thực hành nầy có dễ hiểu cho những người chưa từng thiền quán, chưa từng Tứ Niệm Xứ qua hay không??
KKT: Không nói đến những pháp môn khác (niệm Phật, niệm chú, etc) mà chỉ nói đến “Thiền Quán” (bất luận pháp môn nào) thì bất cứ ai tu tập Thiền Quán và nhất quyết muốn “một đời giải thoát” thì trước sau gì cũng phải biết đến cái chỗ này “trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy”. Vì đó là chìa khóa của giải thoát.

BY: Vậy “năng”, “sở”, “tịnh minh”, và “không” ở đâu  “trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy”?... “trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy” là chìa khóa của giải thoát, thì năng, sở, tịnh minh, không là ổ khóa của giải thoát???

HL: Lại trả lời leo nữa đây: năng sở, tịnh minh, không... là văn chương bác học về Đạo lý. Văn chương bình dân thì chỉ cần có bấy nhiêu thôi cũng đủ và đúng rồi: "Trong cái thấy chỉ là cái thấy". Y như chuyện chưa bệnh vậy: Bác sĩ thì biết rất là rành loại thuốc đó có tên thương mại là gì, thuốc gồm những chất gì, tác dụng của các hoá chất đó ra làm sao, có phản ứng phụ là những gì... Nhưng khi Bác sĩ chữa bệnh thì chỉ vỏn vẹn ghi có câu: Tên của thuốc đó: ngày 3 viên uống ngày ba lần, mua 18 viên. Dân chúng đâu cần biết thuốc đó gồm những gì... v.v...? Và chỉ cần làm theo y chang thì bớt bệnh liền.

Mến.
 

128
0.070966958999634 sec