137. Chuột

137. Chuột

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 371     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 137. Chuột

Nghe chuyển âm:

14215- Chuột

Liên Hương: Kính thưa quý đạo hữu,

Xin quý đạo hữu mở lòng từ bi chỉ giùm cho chúng tôi nơi bán loại bẫy chuột giống như cái lồng (kiểu bẫy chúng ta vẫn thấy ở Việt Nam), để sau khi bẫy được anh chuột nào, chúng tôi có thể đem thả hắn ra tận đồng xa, cho hắn ta còn được tiếp tục tung tăng chốn cỏ nội mây ngàn, mà chúng tôi cũng khỏi phạm vào giới sát. Xin quý vị giúp chúng tôi sớm kẻo cháu tôi nó sẽ mất hết kiên nhẫn mà đi mua loại bẫy kẹp nát cổ phun đẫm máu, tội nghiệp quá! Chúng tôi cư ngụ tại Orange County, Nam California.

Xin chân thành cảm tạ quý đạo hữu.

HL: Con bò chét truyền bịnh dịch hạch. Chớ không phải con chuột, Huynh cho con chuột đi tàu suốt thì mấy con bọ chét nó bỏ cái xác đó nó đi tìm Huynh thì tiêu ngay. Thay vì giết họ thì nên ráng hết sức nhập lên tứ thiền hữu sắc để mời họ đi... như vậy vừa đúng và vừa hợp Đạo Lý nữa. Mấy năm trước La Hầu La hay dùng hơi độc để giết mấy con nhện... đến năm nay thì thằng oắt tỳ lo chuyện này. Má nó cũng mua hơi độc về xì thì thấy rằng Không có con nào chết hết. Thì ra thằng oắt tỳ nó thông báo trước đó cả tháng cho bà con di tản và sau khi nhà thả hơi độc xong thì nó lại mời họ vào. Vì theo nó thì họ đâu có độc gì đâu? Riêng nhền nhện thì nó nói họ ra ở dưới mái nhà thì yên thân nhất. Thành thử nhà đệ... như nhà hoang: trước nhà màng nhện tùm lum.

Mến.
 

138
5.0034420490265 sec