16. Hoa Sen Xanh

16. Hoa Sen Xanh

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 422     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 16. Hoa Sen Xanh

38384- Hoa Sen Xanh

Mar 14, 2006

NAT: Sáng thứ bẩy vừa qua, 11 tháng 3, 2006, lúc 12 giờ trưa, sau khi niệm Phật 2 tiếng, tôi nói với các đạo hữu khác: "Tôi có linh cảm là sẽ thấy A Di Đà Phật năm 2006. Tôi đã dự trù là sẽ xin Ngài về cõi Cực Lạc trong vòng 3 ngày sau đó. Tôi muốn dùng việc biết trước ngày giờ chết của mình để cho các Phật Tử Việt Nam khác tăng TÍN vào việc niệm A Di Đà Phật".

Vừa chấm dứt lời nói xong, thì đạo hữu Duyên đã nói:

"Cách đây 15 phút, tôi đã nhìn thấy một hoa sen mầu xanh (green) lớn bằng bàn tay ở cạnh bàn tay phải trên đùi của đạo hữu Tùng khi đạo hữu đang niệm A Di Đà Phật". Trong lúc niệm tôi đã thấy hào quang A Di Đà Phật tràn ngập thân tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Cách đây 6 năm trong giấc mơ, tôi đã thấy hoa sen xanh (Green) này lớn như bánh xe ở Cực Lạc.

Thượng Toạ Thích Thiền Tâm có viết là khi niệm A Di Đà Phật, ở trình độ ĐỊNH cao thì có thể nhìn thấy hoa sen trước mặt. Đạo hữu Duyên đã niệm Phật trong 1 tiếng 45 phút. Sáng nay tôi đã tìm trên Internet được ý nghĩa của hoa sen mầu này. Có nghĩa là tôi được vãng sanh Cực Lạc. Vì muốn vãng sanh Thượng Phẩm, nên hàng ngày tôi đều tụng câu OM AMI DEWA HRIH. Sáng qua khi tụng câu này, kết quả hào quang vàng pha lẫn mầu đỏ của A Di Đà Phật sáng rực thân tôi trong 3 tiếng đồng hồ liên tiếp. Miệng tôi tụng ra tiếng, trong khi tai nghe rõ ràng. Không cần phải chú tâm vào một điểm nào trước mặt.

HL: Chào Huynh, xin cho phép đệ hỏi Huynh chỉ một câu thôi: Đến khi cận tử nghiệp đến, lúc đó Huynh không còn thể nào lấy được hơi thở theo ý Huynh muốn nữa! Lúc đó, huynh cố duy trì hơi thở đã là khó vì ba bốn vấn đề nó xảy ra cùng một lần: Cái lạnh nó xâm nhập, cái ngợp thở, cái đau một cách tê dại của thể xác thì Huynh lấy cái gì để niệm Phật?

Đệ nói cái chuyện này là vì đệ đã bị chết đi sống lại hết thảy bốn (4) lần rồi. Chỉ có một cách là khi còn cảnh "cơm lành canh ngọt" thì Huynh nên tập cách niệm thế nào cho mình có thể "quên phức thân thể của mình đi, để mà niệm Phật" thì may ra khi có chuyện thì mình còn cách để mà đối phó.

Lbt: Bạn Tùng,

Tôi nghĩ anh HL nghi ngờ những cái thấy của bạn còn thuộc Cận Định. Tôi thì không dám lạm bàn vì kém cỏi. Nhưng cũng có cái cảm giác như vậy.

Vì những kinh nghiệm mà bạn nói bạn đã trãi qua thuộc dạng sét nổ lưng trời kinh hồn lắm. Và sẽ đem theo 1 âm hưởng qua những messages của bạn. Và bạn đã có một ít những khả năng tâm linh thuộc dạng độ sanh. Vì bản nguyện của Phật là độ sanh. Bây giờ chỉ còn cách là bạn lấy đời sống và người khác để khảo nghiệm cái này thôi. Cách nào và ra sao thì bạn hỏi thầy của bạn.

Tôi có anh bạn cũng tu niệm Phật. Anh chưa được những kết quả như bạn. Khi mẹ mất anh chỉ dùng câu niệm độ cho mẹ được vãng sanh. Thay vì buồn bã anh và cả nhà lại vui mừng như mở hội. Điều này dễ hiểu là vì người được giải thoát thì vui và Chư Thiên thấy có người được giải thoát cũng vui mừng hớn hở và anh và cả nhà tự nhiên cộng hưởng được cái vui này mà không làm sao làm khác hơn được trong cái không khí đó. Và khi anh phóng sanh thả chim thì thay vì bay đi chim lại rớt xuống đất chết ngay tại chỗ vì được câu niệm của anh độ thoát. Bây giờ ở đâu có người quen chết, bạn bè đều kêu anh.

Trong Đạo cái khó mà tôi còn vẫn cố gắng làm tôi nghĩ là mình làm gì thì cũng đừng vì cái gì cả. Vì tất cả cũng chỉ để nhằm tới mục đích giải thoát.

411
0.0679030418396 sec