54. Hello HB

54. Hello HB

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 298     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 54. Hello HB

40630 & 40642- Hello HB

Sep 16, 2006

TD: Missy bị lạnh ở đâu thì khí bị thiếu ở đó!

HB: every single time the COLD comes from both of my hand toward my body from the fingers toward the shoulder, toward my body. That is the flow. Is it healthy like this, dear?

HL: Thế nà có vấn đề zồi đấy.

Cách 1: Dùng dây lưỡng kim (ngoài đồng, trong thép, đường kính cỡ D = 1,5 ly) làm một cái còng đeo ngay vào cái lằn đậm của cổ tay.

Cách 2: Hộ Thân

Cách Thứ 3: Đổi phương cách niệm Phật, làm như vậy thì những giao động xấu, không cách gì mà bám vào thân thể mình được. Vậy thì Hoa Bưởi chọn cách nào?

Cách 1: Bà Con Cô Bác nào biết loại dây điện này thì chỉ chỗ cho Hoa Bưởi mua với.

Cách 2: thì phải qua đây để đệ chỉ cho cách Hộ Thân

Cách 3: là cách ngon lành và... kinh tế nhất (ít tốn nhất). Hoa Bưởi chọn cách nào thì đệ đây sẵn sàng chỉ cho cách đó.

HB: Vấn đề gì vậy HL? nói rõ hơn chút có được không? HB bị ma phá hả?

HL: Không có ai phá ai cả, vì Hoa Bưởi hay tưởng tượng này nọ nên tự mình tạo ra một hình ảnh tư tưởng. Mới đầu hình ảnh tư tưởng này chỉ là cái vỏ. Nhưng sau một thời gian thì có những người còn ở cõi Trung Giới (một trạng thái đi lang thang của những người đã chết, y chang như phim "Ghost" vậy đó) họ bị thú hút bởi cái hình ảnh tư tưởng mà Hoa Bưởi đã tạo ra đó và từ đó hình ảnh này trở nên sống động hơn.

Cách 1: Dùng dây lưỡng kim (ngoài đồng, trong thép, đường kính cỡ D = 1,5 ly) làm một cái còng đeo ngay vào cái lằn đậm của cổ tay.

HB: Không biết mua nó ở đâu, thôi đợi coi có ai biết thì chỉ hén. Nhưng mà đeo như vầy có tác dụng gì vậy HL?  có thể nói cho HB biết hay không? THANKS

HL: Dây lưỡng kim ngoài đồng đỏ, trong là thép, khi đeo vào một thời gian thì hai đầu của dây điện tự động thành hai cái nam châm (hai đầu dây điện này cũng cách nhau 1.5 ly (1,5 mm). Ngoài ra nó còn có tác dụng như là cái "Thu Lôi" nên tất cả các trạng thái tĩnh điện đều bị hoá giải. Luồng lạnh mà Hoa Bưởi cảm nhận là một dạng tĩnh điện.

Cách 2: Hộ Thân

HB: Hộ thân là nghĩa gì? HB không hiểu!!!

HL: Hộ thân là một xảo thuật (lấy "Huyễn Trị Huyễn") trong Mật Tông. Nó có tác dụng là bảo vệ cái hào quang và khép lại những trung tâm năng lực của mình. Nó còn có tác dụng là kêu gọi những vị Hộ Pháp Kim Cang đến để bảo vệ mình khi mình tu hành.

Cách Thứ 3: Đổi phương cách niệm Phật, làm như vậy thì những giao động xấu, không cách gì mà bám vào thân thể mình được.

HB: Giao động xấu nó là suy nghĩ xấu à? Thường thì HB bị suy nghĩ lung tung ben lúc bắt đầu niệm phật, HB hay bị DISTRACT lắm!!! Hầu như những lúc muốn tịnh tâm niệm phật, thì sẽ bị DISTRACT ngay, không biết có bị ai phá mình hay không?

HL: Cái cảm giác lạnh đó y như là hai tình nhân ân cần nắm tay nhau để dặn dò nhau, hay là những khi tỏ tình với nhau (y như trong phim ảnh vậy). Và khi họ nắm tay mình thì cái hơi lạnh của họ nó xâm nhập vào thân thể của mình là cái đương nhiên. Tất nhiên, đến mức độ này, thì hẳn nhiên, Hoa Bưởi có thể có cảm giác lành lạnh sau ót, và hơi mỏi ở hai bả vai. Và nếu nặng hơn một tý thì có khi lại nghe có người hay gọi tên mình từ dằng sau. Nhưng khi quay lại thì lại không có ai cả. Hy vọng rằng Hoa Bưởi không bị nặng đến như vậy.

Đệ lại đề nghị một cách thứ ba là: thay đổi phương cách niệm Phật, một phương pháp ít tốn tiền nhất và tự mình làm được liền. Và sau vài ba tháng thì các hiện tượng kể trên đều biến mất hết.

Một người nhiều nghiệp sát thì nên chọn pháp môn hợp với biệt nghiệp của mình: Pháp môn "Tịnh Độ" là số một. Phương cách niệm Phật của Hoa Bưởi chỉ là cách niệm "để trấn áp tư tưởng của mình mà thôi" chớ không thể nâng cao tâm linh của mình lên được. Phương pháp của bọn lu bu thì khác rất là xa và có tác dụng rất là mãnh liệt. Với cung cách niệm đặc biệt này: Tầng số tư tưởng thay đổi từ thấp lên rất là cao nên những cảnh giới thấp không còn thấy minh nữa, nên mình được bình yên và từ đó tinh tấn tu hành. Vậy thì Hoa Bưởi chọn cách nào?

HB: HB sẻ chọn cách đeo vòng, vì HB không có giỏi, nếu chỉ cần đeo vòng trên tay giúp được HB thì HB khỏi phải đánh nhau với những tư tưởng trong đầu... vì mệt lắm!

HL: 

Cách 1: Bà Con Cô Bác nào biết loại dây điện này thì chỉ chỗ cho Hoa Bưởi mua với.

Cách 2: Thì phải qua đây để đệ chỉ cho cách Hộ Thân

Cách 3: Là cách ngon lành và... kinh tế nhất (ít tốn nhất). Hoa Bưởi I chọn cách nào thì đệ đây sẵn sàng chỉ cho cách đó.

HB: HB trả lời rồi, chọn đeo vòng dây điện gì đó!

Sẵn cho HB kể luôn cho HL. Nghe 1 câu chuyện mà HB thường hay nghĩ đến. Lúc còn nhỏ, cỡ 3 tuổi, HB nằm ngủ và thấy ma giữa đêm.  HB chắc chắn là không phải giấc mơ vì có màu rõ ràng. HB nằm giữa ba và má ngủ, tự dưng nửa khuya giựt mình dậy thì thấy trên tường có 1 cái mặt như là hình vẽ mắt, chân mày, miệng râu, màu đen (giống như dùng bút lông đậm thiệt đậm vẻ đó) đang nhe miệng cười với HB. Dĩ nhiên là HB sợ, HB kêu ba, kêu má nhưng họ không có nghe, sợ quá, HB nhắm mắt lại ngủ cho tới sáng. Ba má HB mở đèn bóng màu vàng cho nên HB thấy rất rỏ. Sáng dậy, HB nhớ chực lại cái đầu tròn (giống như giấy thủ công màu xanh này đậm hơn) trên tường, quay lại nhìn, thì không thấy nữa. HL có thể giải thích giấc mơ này giùm HB hay không?

HL: Khi mơ mơ màng màng, lúc gần ngủ hay ngay vào lúc chợt tỉnh giấc mà chưa tỉnh hẳn: Thì Con Người rơi vào Cận Định. Ngay lúc này cái linh hồn nó rất là nhạy cảm. Từ tình trạng nhậy cảm này mà nó có thể thấy này thấy nọ.

Hai cái không đúng về cái thấy của linh hồn:

1. Tuy vậy, cái linh hồn cũng không thấy đúng cho lắm và đôi khi nó cũng có những sai lầm của nó như hiện tượng "nhìn sợi dây, tưởng đó là con rắn".

2. Hiện tượng sai lầm này lại cũng có thể xảy ra do sự thông dịch của hệ thần kinh của thể xác khi cái linh hồn nó thầy này, thấy nọ.

Sau khi biết rõ những khuyết điểm như trên rồi thì:

Hiện tượng mà Hoa Bưởi thấy vào lúc 3 tuổi chỉ là những luồng khí lực trong căn phòng mà thôi. Những sự di động của hai luồng khí nóng và lạnh (luồng khí nóng bốc lên từ cái cầu thang hay cửa sổ hay từ bóng đèn) và khi nó quyện vào nhau thì nó hay tạo ra dạng hình người (những người bị bóng đè hay nằm ngủ với cái chân hướng về phía cầu thang) Từ đó, hệ thần kinh khuếch đại lên và... thêm mắm, thêm muối vào! và sau cùng là... nó thấy là như vậy đó.

HB: Còn 1 giấc mơ lạ nữa hồi năm ngoái (SEPT 25, 2005) khoảng vào lúc Cousin HB bên MICHIGAN phát giác ảnh bị bệnh CANCER. HB thấy mình đứng trên sân thượng nói chuyện với ba anh NS là tháng 11, 2005, HB sẽ làm đám hỏi với anh NS rồi năm 2006 sẽ làm đám cưới. Tự dưng xoay lưng qua thì thấy có 1 ông thần to thiệt là to, HB chỉ nhìn thấy nửa người của ổng từ EO lên tới đầu, mặc áo giáp, đội nón sắt, mặt rất nghiêm nghị (y chang như phim Tàu họ đánh giặc vậy đó). HB nhìn lên cái áo giáp rõ ràng từ miếng giống như là vảy cá bằng sắt.  Người thiệt chứ không phải gỗ nhen. HB sợ, vì ông ta to lớn quá mặc dầu không có ác cảm với HB. HB mới kéo ba anh NS đi xuống phía cầu thang để chạy xuống. Đi đến cửa cầu thang thì thấy 1 ông thần khác không nhớ rỏ mặt mày đứng ngay đường cầu thang. Xoay ra thì gặp cô của HB (bà đã chết) Cô HB nói là ông thần ở cửa đang hộ tống Nhị Lang thần gì đó, rồi bà để 1 cái mâm cúng ngay trước cửa cầu thang. Lúc HB nói chuyện với bà xong, quay qua thì ông ta đã biến mất. HB thắc mắc hoài, giấc mơ này kỳ lạ quá, có ý nghĩa gì không hả HL?  Nếu HL có thần thông, giúp HB giải thích giùm có được không? Cám ơn trước nha

HL: Nhìn vào những diễn tiến với tính cách bất ngờ như: đang nói về đám cưới thì lại thấy ông thần... nên đệ lại cảm nhận được sự sân hận trong cái tâm của Hoa Bưởi. Như đệ đã bàn về phía trên: Luồng khí lạnh và luồng khí nóng khi nó quyện lại tại... cái cầu thang đều có dạng hình người!

Và từ cái sợi dây này (dạng hình người của hai luồng khí trên) thì dây thần kinh lại một lần nữa thêm mắm và thêm muối và tạo thành... con rắn: Với những diễn tiến ly kỳ như trên. Tóm lại, những diễn tiến trong giấc mơ đều chỉ là những chuyện không thật như là... giấc mơ. Nhưng tính chất đột ngột của câu chuyện đã phản ảnh được trạng thái tâm thức của Hoa Bưởi: Đó là tâm hay Sân Hận.

Qua một Phật Ngôn: Tâm ra làm sao thì cảnh sẽ là như vậy.

(Tức Tâm, Tức Cảnh).

449
0.08784008026123 sec