
55. Tui đang tu
Tập Tin III
Bài 55. Tui đang tu
Nghe chuyển âm:
40682- Tui đang tu
Sep 26, 2006
HewHay: Yo, bro HL... my mission in eight years is completed on Tuesday August 29, 2006. They are here!
HL: Hay quá! Vậy là phải thay cái hang khác hả. Ngày labor day này có nguyên một gia đình từ CA lên cái hang của đệ để gọi là "gặp cho biết mặt". Cái hang "chó ngồi ló đuôi" của đệ lại được dịp đón khách thập phương.
Hewhay: Yo bro, có chuyện gì kể nghe hihihi...
HL: Chị ấy là một cô giáo cách Đà Lạt cỡ 20 cây số về hướng Nam. Gia đình ở Đà Lạt có một ông anh chơi ma túy thuộc loại sư phụ. Thế rồi vào năm 1991 thì Chị nghe ông anh mình phát tâm tu hành, làm việc thiện! Đối với Chị đây là một chuyện lạ mà lại có thật. Chị ước muốn thấy nhân vật nào mà có sự hấp dẫn để lôi được ông anh của mình làm được cái chuyện trên. Khi Chị lên được Đà Lạt thì đệ đã qua Mỹ rồi. Thế là Chị qua Mỹ và chỉ mới có 6 tháng: Chị lên đây thăm đệ cho biết mặt. Cả gia đình vui như Tết: Người thì quán Vô Thường, kẻ thì niệm Phật, ông thì quán mặt trăng. Cả đám tán láo, chữa bệnh rồi chia tay nhau, mỗi người một ngã.
HH: Ước gì được nấy, zị cô nàng có ước gì khác sau khi gặp bro không hả? hahahhehehee...
HL: Chị ấy chỉ thoáng hiện ra tư tưởng là "Nếu mà mình được ở gần cái ông này thì mình sẽ tu hết xảy luôn" mà thôi. Không có chuyện bậy bạ.
HH: Thế có người nào quán triệt không?.
HL: Có chớ, người con rể muốn tu bằng đệ để thành Nhạc Bất Quần, Thiên Hạ Tự Thiến Nhất Kiếm Giang Hồ". Anh này là dân Thiên Chúa Giáo. Ngày đợt từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng.