
52. Hỏi cắc cớ
Tập Tin III
Bài 52. Hỏi cắc cớ
Nghe chuyển âm:
40516- Hỏi cắc cớ
Sep 7, 2006
TTT: Huynh Hai Lúa ơi, nể huynh ghê, nhưng gặp rồi mới biết phục hay không? Nhưng huynh cho tui hỏi một câu cắc cớ này nữa nha, thanks trước. Vậy nếu một vị đang trên đường trở thành Độc Giác gặp một vị khác đã và đang thành Độc Giác thì hai người làm gì nhau.
HL: Chào Huynh TTT, cùng các Bạn:
Gặp bất cứ một loại Phật nào (Phật Chánh Đẳng Chánh Giác: Phật Thích Ca, Độc Giác Phật: Anh Sơn ở Đà Lạt), thì những tu sĩ thứ thiệt được cái lợi lớn mà ít có ai ngờ được: Các Đức Phật đều có cái nhìn rất là sâu xa và thông suốt! Do vậy mà, trước khi trình bày một vấn đề quan trọng có liên quan đến trình độ tu chứng của bất cứ ai: Các Ngài nhìn vào cấu trúc của luồng bhavanga, nhờ vào những màu sắc và các kết cấu của nó mà các Ngài biết được các khuynh hướng ngủ ngầm trong đối tượng. Và dĩ nhiên, đây là một trong các loại Trí Tuệ của các Đức Phật.
Từ cơ sở đó, mà các Ngài mới cho các lời khuyên một cách chính xác (như chọn cho Pháp Môn hay đề mục thích hợp cho riêng mình) và dĩ nhiên đôi khi cũng rất là... mất lòng (vì sự thật là... mất lòng mà), khi các Ngài cảnh cáo mình về những thói hư tật xấu, tóm lại những khuynh hướng đầy cá biệt và còn đang ngủ ngầm của mình. Danh từ của Anh Sơn là: "Anh rà lại giùm tui và coi tu đi tới đâu rồi!" Nếu được hỏi như vậy thì Anh ấy vui vẻ và làm liền thôi. Do vậy mà câu hỏi của Huynh, khi mới đọc qua, lại có vẻ... vô duyên nhưng thực tế đây là một câu hỏi rất là hay.
TTT: Người này bới móc tội lỗi sâu kín của người kia rồi hai bên đánh lộn?
HL: Không có đánh lộn mà người đang tu chỉ có buồn mà thôi. Vì thấy mình còn rất là nhiều chuyện phải làm và mình cũng chẳng ra cái thớ gì dưới con mắt "nhà nghề" của các Ngài. Lời khuyên của đệ là: Tất nhiên, nếu mình đủ can đảm để nằm lên bàn mổ thì cũng nên nằm một lần để cho Ngài mổ xẻ mình cho biết đá, biết vàng.