42. Tụi nhỏ tu

42. Tụi nhỏ tu

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 312     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 42. Tụi nhỏ tu

Tụi nhỏ tu

Fri, 13 Feb 1998 17:42:08

Huynh Bình viết: Anh Lâm raises an interesting topic which all of us may like to discuss:

- How do our kids practice Buddhism at home? Do they pray, do they chant, do they reflect every night? If they do, how? etc.

Nay đến đệ chia vui cùng các Huynh và các Bạn.

Đệ thì có hai trự, một gái rụ (20 tuổi) và một chú oắt tỳ (9 tuổi).

Bé Sam (con gái rụ) nhập được vào Tam Thiền hồi còn 16 tuổi và đứng lại đó cho tới bi giờ. Bé Sam dùng ngọn lửa để làm Kasina lâu lâu do hứng chí, Bé cũng vào được phần nông của Tứ Thiền, tập tành tài tử, tu tà tà. Tâm tánh hiền từ, nhận xét sắc sảo, học hành tà tà, tới đâu thì tới. Là thần tượng của thằng oắt tỳ.

Thằng oắt tỳ thì ngầu hơn: Nó vào direct Tứ Thiền hồi còn 7 tuổi. Vì lợi thế đó, nó dùng phương pháp quán xâu chuỗi 18 hột để vào Đàn pháp Quan Thế Âm (phát kiến do đệ mò ra). Và tới nay nó học với Pháp Thân Quan Thế Âm về tứ Vô Lượng Tâm. Nó đã học xong tâm Từ, tâm Bi và tâm Hỷ và hiện đang giải lao trước khi vào đoạn cuối của Tứ Vô Lượng Tâm: Tâm Xả. Chuyển biến tâm lý (do Má và Bác nó nói lại): Từ một thằng oắt tỳ cực kỳ điếm đàng (chuyên môn chơi trên cơ thiên hạ, nay thành một cục bột hiền khô, ai làm gì cũng cười, hay im lặng mà nhìn... Nhưng lại có những hành động khó hiểu là (chuyện này do cô giáo thông báo lại):

Bất ngờ bay vào cản hai anh chàng lớn con người Mỹ uýnh nhau ngoài sân trường: Thằng oắt tỳ bị đấm lạc đạn một cú vêu đầu. Thằng oắt không khóc, chỉ la to:

“Mấy anh đừng đánh nhau nữa!”

Kể lại cũng thấy vui vui.

Mến.

Hai Lúa.

780
0.075226068496704 sec