51. Khó nói quá

51. Khó nói quá

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 338     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 51. Khó nói quá

Nghe chuyển âm:

Khó nói quá

Mon, 2 Mar 1998 09:02:20

Huynh Hòa lại có ý: Anh đã có kinh nghiệm đứng và nhất là đứng giữa đám đông mà vẫn vào định được không.

Xin trả lời:

Thú thật là đệ chưa có đứng, nhưng có ngồi thõng chân gần cái chợ Đà Lạt, ngay cầu thang kế bên tiệm La Tulipe nay là khách sạn Mộng Đẹp. Đệ ngồi đó để học và nghiên cứu về Hào Quang trong ba tháng trời, ngồi cho tới tối mới về nhà. Thật ra lúc đó đệ chỉ cần nhập vào phần nông của 4 Thiền mà thôi, nên cũng khó có thể đáp ứng được câu hỏi của Huynh. Tiếng ồn mới đầu còn rõ, nhưng sau đó chỉ còn là những âm thanh: Uầu!... Uầu! Vậy đó, nói rằng không nghe gì hết thì cũng không đúng, vì đây chỉ là phần ngoài của 4 Thiền mà thôi.

Cảnh vật thì vẫn như vậy, nhưng có điều là tất cả những người đi chợ đều bềnh bồng trong một khối ánh sáng đủ thứ màu. Làm như vậy xong, đệ ốm nhách y như con ma đói hí hí, có lẽ vì mất sức nhiều. Trái lại, thằng oắt tỳ, khi nhập định để coi cái gì đó, nó nói rằng: Ngoài đối tượng ra, nó không nghe, không thấy gì hết, khi nó đứng ở ngay sân trường, trong giờ ra chơi. Nhưng có điều, nó làm lẹ lắm: Chưa tới 2 phút là xong rồi.....

Bé Trang (16 tuổi) có một kinh nghiệm về cái chuyện đứng giữa sân trường Bùi Thị Xuân (Đà Lạt) trong giờ ra về, cô nàng nhập định để làm tắt máy một chiếc xe cúp đang lấy le, lạng lách giữa đám áo dài: Xe bị tắt máy liền.

Mến.

Hai Lúa.

789
5.7595241069794 sec