
47. Ngồi thiền...
Tập Tin V
Bài 47. Ngồi thiền...
Ngồi thiền...
Fri, 27 Feb 1998 16:29:01 -0700
BA: Có nhiều kiểu ngồi khác nhau, tùy theo thể chất của mỗi người. Kiểu ngồi không quan trọng, miễn làm sao ngồi cho vững vàng là được. Ngồi thiền (trong Phật Giáo là để luyện tâm mà! )
HL: Chào 2 Huynh và các Bạn.
Bi giờ mà con Ngồi thì xưa quá rồi, đệ là thằng ngồi Kiết Già ngầu nhất ở đây. Nay chuyển tông qua nằm cho khoẻ, La Hầu La (dzợ) có sắm cho đệ một cái lazy boy, nằm dựa ngửa ra, đúng theo thế của ghế Phi hành gia mà Thiền là khoẻ nhất. Thiền kiểu này không khéo là Thiền Ngáy. Đề mục chưa xuất hiện đằng trước mặt là đã đi tầu suốt luôn.
Tư thế nằm của Phi hành gia là tư thế thoải mái nhất do vậy mà Thiền không còn là một cực hình nữa! Ngồi một hai tiếng thì không ăn thua gì đâu. Ngồi liền tù tỳ một tuần lễ đến khi xả thiền thì lúc đó mới biết đá, biết vàng! Vì thế nào cũng trở về tư thế nằm nên đệ nghĩ: Tại sao mình không tập thiền nằm cho nó khoẻ? Nghĩ là làm, đệ chỉ cho con gái rụ và thằng oắt tỳ thiền nằm, ngay trên giường. Nó có cái lợi là Thiền xong, sẵn thế ngủ luôn. Ở đây, đệ có hai cô hàng xóm (Thảo và Phương) cũng khoái thiền, đệ chỉ 2 cô thiền nằm hết.
Mến.
Hai Lúa.