Thiên Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa Ba Ngôi

Bài Chọn Lọc    Xem 892     4 năm trước

Thiên Chúa Ba Ngôi

Thầy Tibu 29-11-2013

Nghe chuyển âm:

… và những chỗ sau đây là cái mà chúng ta nên hướng cái suy nghĩ của mình vào. Chúng ta sẽ thấy được những cái giống nhau đến kỳ lạ:

Thiên Chúa Ba Ngôi

1. Đức Mẹ = Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

2. Chúa Giêsu = Ngài ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

3. Bên trái của Đức Chúa Cha = Đức Chúa Thánh Thần.

Nội cái bộ ba này cũng đã đủ cho chúng ta thấy ra rồi.

Nói rõ hơn:

Theo Kinh Thánh thì Chúa Giêsu ở bên phải (hệ thực hành) và chính Ngài đã truyền bá con đường cho các Thánh Tông Đồ đi theo. Trong khi đó, Đức Mẹ lại là Hằng Cứu Giúp và chính Ngài đã sinh ra Đức Giêsu, với Đức Độ đó: Hồn xác đã lên Trời. Thì chắc chắn Ngài cũng ở bên phải của Đức Chúa Cha!

Còn bên trái là Đức Chúa Thánh Thần.

Thử so sánh: Tây Phương Tam Thánh (Tam Tôn)

Ngài A Di Đà Phật ở ngay giữa

Ngài Quan Thế Âm ở bên phải (là chuyên khoa cấp cứu)

Ngài Đại Thế Chí ở bên trái. (là super về Trí Tuệ và đứng hàng đầu trong lực lượng Bồ Tát)

Từ cái giống nhau này mà tibu kết luận là Chân Lý chỉ có một.

Các Bạn nghĩ thế nào?

========

Một bên (Chúa Giê Su) chỉ mới nói được có 10 năm, còn bên kia thì (Đức Thế Tôn) nói được 49 năm. Thì tibu chợt ngộ ra rằng:

Chỉ mới nói được có 10 năm mà Ngài đã Chết ở trình độ Nhị Thiền qua câu trước khi Ngài Chết:

- - Sao Thầy lại bỏ con? (có thể nói là: Ngay lúc này thì đề mục bị mất).

Ngài để lại cái dấu hiệu của sự Đau Khổ đó là Thập Tự. (Bên này là cuộc đời là bể khổ)

Tuy rằng Ngài đã có cái Thánh Tâm là chữ Vạn.

Các Bạn thử suy nghĩ.

Chúc Mừng Ngày Lễ Phục Sinh:

Nói thêm:

Cõi Nhị Thiền là cõi của Niềm Tin.

Trong khi đi giang hồ trên Đà Lạt, tibu có gặp một anh chàng nghệ nhân, tên là Hùng (anh hiện đau nặng và đang ở Du Sinh thành phố Đà Lạt).

Nghệ nhân này đã vẽ ra đúng cái cảnh Chúa Giê Su uống chén đắng với vẻ mặt cực kỳ bình thản, không nhăn nhó, không đau khổ.

*****

Thánh Tâm

Viết thêm về Thánh Tâm:

Trước khi vào vấn đề thì cũng nên biết là có tới... sáu người đang viết thêm vào Kinh Thánh

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Thánh

Trong đó: Bộ sách Biển Chết (Dead Sea Scrolls) là một tài liệu mới được tìm ra, khi đọc vào thì thấy rất là thiền vị. Và không khác gì với các bài của các Thiền Sư.

Trong các buổi rao giảng về Thánh Tâm thì lúc nào cũng có cái hình trái tim rướm máu.

Nhận Xét:

Từ chỗ này, khi nhìn thấy nhục hình thánh giá thì Chúa Giê Su đã bị hai cái khổ. Với một cái khổ không thôi là đã chết người rồi! Và với hai cái khổ thì không thể nào có thể tìm ra lối thát được.

Suy nghĩ

Chỉ có một trạng thái hạnh phúc nào đó. Thế nào cho cường độ của nó phải tương đương hay là hơn sức mạnh của sự đau khổ thì mới có thể cứu vãn được tình hình mà thôi.

Mở ngoặc:

(Y như cuốn Escape from camp 14 đã được Shin Dong-hyuk kể lại là chỉ vì muốn ăn miếng thịt heo mà Shin Dong-hyuk mới thoát được để kể lại câu chuyện của mình!

Nếu không có người nói về miếng thịt heo thì Shin Dong-hyuk không bao giờ thoát ra được trại 14.)

Đóng ngoặc và suy nghĩ tiếp:

Hạnh phúc đó là hạnh phúc của sự Ngộ Đạo.

Bình thường mà nói:

Với cái khổ chết người (hình ảnh chết ngợp thở một cách từ từ) thì bên kia phải có một sự hạnh phúc chắc chắn thì mới có thể cân bằng lại được tình thế mà thôi.

Kết luận bất ngờ:

Thánh Tâm không phải là một trái tim rướm máu vì như thế là: Khổ + Khổ ---> Không có thể nào thoát ra được!

Mà là chữ Vạn.

Tập đi rồi sẽ thấy. (Hãy Đến Mà Xem)

*****

Trú Xứ Chúa Giê Su

Ngài xong rồi, nhưng khi chỉ lại thì Ngài chưa có đủ thời gian để chỉ thêm, cho nên Ngài đành phải đón những con chiên ở Nhị Thiền vốn là cõi bàn về Niềm Tin.

Ý Nghĩa Cái Chết Của Ngài

Hãy đọc cho kỹ đoạn Lễ Lá và sau đó là ông quan sử án Ngài thì thấy đây là chuyện của Mafia: Chẳng có ma nào binh vực cho Ngài hết. Chính quyền đã bị mua chuộc.

Như vậy Ngài có tội gì? Tội cứu chữa người bệnh, tội tập hợp các tín đồ lại và xây dựng một lực lượng làm việc thiện! Trong khi đó, những kẻ tử tội thì được thả ra!

Và đây là chén đắng mà Ngài đã bình thản uống. Chỉ để nói lên cuộc đời là khổ.

Cái đáng thờ là cái Thánh Tâm vì chính cái này mới lôi kéo được và làm cho con đường lên Trời càng sáng tỏ, chớ không phải là cái kết quả của cuộc đời là cái khổ qua hình tượng Thập Tự Giá.

Vì nhờ vào cái Thánh Tâm mà Ngài bình thản uống chén đắng, y như là lực lượng hùng hậu của Chư Bồ Tát đã từng làm.

Cho nên trở về lại lời nói chuyện của Đức Mẹ với chanly2012:

“Tui không có ở vào những chỗ đó, mà thật ra là tui ở bên trong.”

Bên trong là cái Thánh Tâm. 

Sám Hối

Thì nguyên tắc là đem cái tần số của lương tâm ra mà sám hối.

Tần số này nó như sau:

Khi đọc kinh Ăn Năn Tội thì nên mường tượng ra cái hình ảnh mờ mờ của "cây thánh giá" hoặc là hình ảnh mờ mờ của Đức Mẹ Maria.

Gặp Đức Mẹ Maria

Một bên là Đức Phật, Ngài có 49 năm để mà phân tích, chỉ dạy. Một bên (Chúa Giê Su) chỉ có 10 năm để mà phân tích và chỉ dạy về niềm tin thì chắc chắn về số lượng thì 49 năm phải là nhiều hơn 10 năm. Từ đó khi "đi gặp" các Ngài thì Đức Phật có tới ba cách (Tịnh, Thiền, Mật). Còn bên Chúa Giê Su thì chỉ có một cách.

Nhưng không phải là dễ ăn đâu đó nghe bà con 

Nay bàn về Lễ Nghi:

Khi nói về chuyện này, không nên so sánh về công thức mà nên nghiêng về tính hiệu quả. Có nghĩa là:

Làm gì thì làm, miễn là gặp các Ngài càng nhanh càng tốt là ngon lành 

Thực tế, Sơ Bernadette (tại Lourdes, miền Nam nước Pháp) đã gặp đi, gặp lại Đức Mẹ Maria ngay một chỗ không hề có bất cứ cái gì là nghi thức, nghi lễ.

Sơ đã gặp Ngài nơi thanh thiên bạch nhật: Ngay Hang Đá.

Câu hỏi là:

Mình làm gì, hay đúng hơn là chuẩn bị những gì, để có thể gặp được Ngài?

Đề Mục Tu Tập

Nhí đã tìm ra là Niệm trong tâm câu A Ve Ma Ria và dùng trí tưởng tượng mà vẽ cái hình Đức Mẹ phóng quang. Đó là điểm chung.

Nhưng riêng cháu thì nên quán (tức là nhắm mắt 100% và dùng trí tưởng tượng mà vẽ cho ra):

1. Cái vòng tròn to bằng móng tay út của cháu và sơn nó màu vàng, vòng tròn sẽ sáng như mặt trời. (đây là bước thứ nhất).

2. Rồi trong đó mới quán Đức Mẹ Maria đứng phóng quang, y như là hình của Đức Mẹ ở Lộ Đức (Lourdes, thánh địa ở miền Nam nước Pháp, chỗ có nói về Sơ Bernadette đó). Đây là bước thứ hai.

Đọc trong tâm từng chữ một và kéo dài y như Charlotte Church hát vậy đó 

Hết


981
0.16190505027771 sec