46. Đêm Thành Đạo

46. Đêm Thành Đạo

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 258     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 46. Đêm Thành Đạo

Đêm Thành Đạo

Huynh Hoà lại nói từ TT/TTT:

“Cuối cùng ngài đến dưới cội bồ đề, ngồi thiền định 49 ngày đêm. Đến đêm bốn mươi chín trước tiên ngài chứng được Túc mạng minh, rồi chứng Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và... giác ngộ thành Phật”..

HL:

Đệ thì không ngây thơ chấp nhận một cách nhẹ nhàng như trên, vì lẽ rất đơn giản là: Đức Phật phải ít ra phải dựa vào một cách thức nào, chớ đâu phải chỉ ngồi *Một Đống* trong vòng 49 ngày (mà gọi là Thiền Định)!

Hãy gõ thì cửa sẽ mở. Do vậy mà đệ mò ra được cuốn Đức Phật Và Phật Pháp của Nãrada.

Nếu tường thuật thì phải nên tường thuật lại như sau:

Sách trên, tr. 50, đoạn *Bình Minh của Chơn Lý, dòng 3 có viết:

Sau khi độ một vài vật thực thô sơ, đạo sĩ Cồ Đàm phục hồi sức khỏe và dễ dàng nhập Sơ Thiền Tầng Thiền mà Ngài đã thành đạt trong buổi thiếu thời. Rồi từ đó dần dần Ngài nhập Nhị Thiền, rồi Tam Thiền và Tứ Thiền. Khi nhập thiền, tâm Ngài an trụ vào một điểm, lắng dịu trong sáng như mặt gương lau chùi bóng loáng và mọi vật đều có thể phản chiếu một cách vô cùng trung thực.

Rồi tư tưởng trở nên lắng dịu, tinh khiết, trong sạch, không còn tham ái và ô nhiễm, dễ uốn nắn, giác tĩnh, vững chắc và không thể lay chuyển. Ngài hướng tâm về tuệ giác có liên quan đến sự “Nhớ Lại Những Kiếp Quá Khứ”, Túc Mạng Minh (pubbe-nivãsãnussati nãna, tuệ hồi nhớ tiền kiếp). Đây hẳn là Tuệ Giác đầu tiên mà Ngài chứng ngộ lúc canh một, đêm thành đạo.

Huynh và các Bạn muốn sống lại đêm Thành Đạo của Đức Phật thì cũng nên đọc lại đoạn trên để lên tinh thần mà tinh tấn tu hành.

Mến.

Hai Lúa.

784
0.078779220581055 sec