
50. Hay quá!
Tập Tin V
Bài 50. Hay quá!
Nghe chuyển âm:
Hay quá!
Sun, 1 Mar 1998
Huynh Bình lại nêu: Anh có thấy các ngài Bồ Tát và các vị đệ tử của Phật chưa? Hình dạng thật sự của họ ra sao? Đệ xin nói hớt.
Những hình ảnh mà mình thấy nhan nhản ở các chùa như Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt hay 4 tay, 8 tay 16 tay, 11 đầu..., Văn Thù, Địa Tạng, Phật ngồi hoa sen, Phật màu xanh, màu đỏ, Hộ Pháp cầm cờ, mặt mày dữ tợn, đen thùi đen thít, miệng phun lửa hay le lưỡi dài tới rốn... Là những hình ảnh được trích trong Mật Tông mà ra. Đó là những Pháp Thân: Hay đó là những hình ảnh mà khi quán ra thì mình sẽ học được những pháp của họ. Y như mình đọc kinh sách vậy: Ví dụ như 4 vô lượng tâm thì sách nói rằng như vậy như kia... thì ở đây, khi quán ra hình tướng QTA (Pháp Thân) thì hình ảnh đó sẽ thuyết pháp cho mình về vấn đề trên.
Cái kiểu học này không biết do ai chế ra?
Có thể là (Liên Hoa Bồ Tát) chăng? Khi ông này leo núi Hy Mã Lập Sơn để đem chuyện Phật Pháp cho dân Tây Tạng. Leo núi một mình đã khó mà còn đem kinh kệ bằng lá buôn theo thì không biết chừng nào mới tới nơi được. Mặt khác, khi muốn tham cứu một vấn đề gì thì chạy đi đâu mà tìm? mà mua? mà nghe giảng? Do vậy mà các Thầy mới chế ra những phương cách đó để học trong điều kiện thiếu thốn tài liệu. Nay thì nói về kinh nghiệm của đệ khi lấy thằng con ra làm thí nghiệm.
Giới thiệu:
Thằng oắt đi lễ nhà thờ đều đều, và học giáo lý dài dài cho tới 7 tuổi. Hiện nay nó vẫn làm phụ lễ ở nhà thờ. Ý của đệ đưa ra những chi tiết trên là đệ không đá động gì đến ông Phật gì hết, và thằng oắt hoàn toàn là một tờ giấy trắng đã được ghi vào những giáo lý của Thiên Chúa Giáo. Đệ chỉ nó vào Mạn Đà La QTA theo kiểu như sau:
1. Quán một cái hòn bi nhỏ màu vàng bằng ngón tay cái của nó, tâm niệm: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thằng oắt nhìn đệ và hỏi: NMQTABT là cái gì?
Đệ trả lời cộc lốc: Không biết!
Nó cứ y như vậy mà làm: Nó tường trình lại rằng nó có thấy hòn bi đó và đã nhìn vào đó và niệm như trên.
2. Qua hôm sau, đệ nói và vẽ hình cho nó coi cái xâu chuỗi 18 hột và nói nó tưởng tượng ra từng hột một, ứng với mỗi lần niệm Nam Mô QTA Bồ Tát y như trên.
3. Sau đó là vẽ thêm một hột nữa ở ngay kẻ của hột thứ nhất và hột thứ 18: Hột châu mẫu. Và cũng niệm như trên. Nó làm xong và tả lại cho đệ nghe.
4. Sau đó đệ nói nó niệm làm nhiều lần. Cứ xong một vòng thì để ý độ sáng của cái hình đó! Khi nào nó sáng nhiều nhất thì nói cho đệ nghe. Thằng oắt y lời, nghe sao làm vậy: Sáng lắm rồi đó Ba!
5. Đệ lại nhờ nó nhìn vào hột thứ 19 và niệm liên tục cho tới khi ánh sáng của hột đó lấn áp luôn cả ánh sáng của những hột khác. Thằng oắt tỳ làm liền và nói: Mấy hột kia nó biến đâu mất rồi, nó còn có một hột mà thôi!
6. Đệ xúi nó niệm cho hột đó sáng mạnh nhất và chỉ lên mặt trời nói rằng: Nó (hột đó) còn sáng hơn cái mặt trời đó nữa! Nó làm xong và nói lại là hột đó sáng lắm lận
7. Đệ lại xúi nó nhìn vào hột đó với độ sáng cực kỳ trên và đặt câu hỏi: NMQTABT là cái gì? Và hỏi xong thì cứ nhìn vào cái hột đó vậy thôi.
Sau đó nó nói lại là: Có một ông ngồi xếp bằng trên cái bông, hai tay đang ôm một viên ngọc ngay trước ngực, cái hột có cái ông đó nó còn sáng hơn cái hột vừa rồi nữa.
Hết
Mến.
Hai Lúa.