134. Ngồi ngay thẳng

134. Ngồi ngay thẳng

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 263     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 134. Ngồi ngay thẳng

Ngồi ngay thẳng

Bình: G’day,

Nhìn các bạn trẻ ngồi mà mình khâm phục. Họ ngồi ngay thẳng với tư thế bán già hay kiết già mà không cần gối đệm mông. Như vậy, mình thấy câu “càng già, càng dẻo, càng dai” là không đúng, mà phải là:

     - “Càng trẻ, càng dẻo, càng dai”

và:

     - “Càng già, càng cứng, càng đau”!

Các bạn có kinh nghiệm hoặc ý kiến chi không?

Metta,

HL: Chào Huynh và quý vị.

Đau quá thì cắn chặc răng lại, ép nguyên cái lưỡi chớ không phải cái đầu lưỡi, mà là Nguyên Cả Cái Lưỡi lên nóc vọng. Tại sao? Ở đỉnh nóc vọng có một biệt huyệt gọị là: Âm Úy (không có trong sách châm cứu). Huyệt đạo này làm cho não bộ sung huyết (nên mình tỉnh hơn) và dao động não bộ càng hưng phấn, và làm cho giảm đau và tỉnh thức. Ở mức độ tự phá kỷ lục ngồi này, hai tay phải bắt ấn để điều hòa nhân điện: Hai Lúa tui khi bỏ công ra ngồi nghiên cứu chuyện khó khăn thì ngồi một lèo 1 tuần lễ không ăn, không uống hí hí... Cũng dễ hiểu thôi, nếu tụi mình nhảy qua một chướng ngại vật cao cỡ 1 mét (3 feet) thì cứ việc nhảy theo kiểu *cái giò qua trước*. Nhưng nếu chướng ngại vật lại cao trên 2 mét (6 feet) thì phải nhảy nằm ngửa và cái đầu qua trước.

657
0.37369704246521 sec