123. Chuyện gì đây?

123. Chuyện gì đây?

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 230     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 123. Chuyện gì đây?

Chuyện gì đây?

HL: Chào quý Bạn.

Đức Phật và Phật Pháp (Nãrada) Tr. 185

.....Đại Đức Xá Lợi Phất liền thuyết cho ông một bài Pháp cao siêu. Khi nghe xong nước mắt ông ràn rụa trào ra. Đức Ãnanda thấy vậy hỏi: “Có phải ông lo sợ nên tinh thần trở nên suy nhược không?”

Ông trả lời: “Kính bạch Đại Đức, thật không phải vậy, tinh thần con không chút giảm suy. Ấy chỉ vì, mặc dầu, đã nghe nhiều bài Pháp do Đức Tôn Sư giảng, con chưa hề được nghe pháp cao siêu như thế nầy.”

Đại Đức Xá Lợi Phất giải thích: “Những pháp cao siêu như thế nầy chỉ có thể giảng cho các đệ tử tiến bộ chớ không cho hàng cư sĩ, bởi vì họ không thể thấu hiểu.”

Nhưng Ông Cấp Cô Độc nhơn cơ hội nầy thỉnh cầu. Đại Đức Xá Lợi Phất truyền bá Giáo Pháp cao siêu nầy đến những người tu sĩ tại gia vì sẽ có người lãnh hội được. Khi hai vị đệ tử của Đức Phật ra về thì ông Cấp Cô Độc thở hơi thỏ cuối cùng và tức khắc tái sanh vào cung trời Đâu Xuất.

Đêm ấy vi trời Cấp Cô Độc (Anãthapindaka) từ cung trời Đầu Xuất trở về Tịnh xá. Hào quang của Ngài chiếu ngời, sáng cả khu vườn. Ngài đảnh lễ Đức Phật, tán dương phẩm hạnh và tài đức của Đại Đức Xá Lợi Phất và chư vị đệ tử của Đức Phật trong tịnh xá ngài kiến tạo. Cũng trong dịp nầy, vị Trời Cấp Cô Độc ghi nhận: “Thiện ý và trí tuệ cùng với Tâm được rèn luyện đúng phương pháp và phẩm hạnh cao thượng nhất, dựa trên căn bản giới luật, làm cho chúng sanh trong sạch chớ không phải giai cấp hay tài sản (Kindred Saying, phần 1, tr. 81)

Lới bàn:

Phần một là một “top secret”! Hai Lúa tui không biết chuyện gì mà ghê gớm vậy? Quý Bạn nào có tài liệu gì nói về cái pháp siêu đẳng trên không?

Phần hai: Trong đoạn nói lúc ông trở về lại Tịnh xá, Hai Lúa tui lại hiểu rằng: “Cho tiền và cúng dường như tui đây (C.C.Đ.) là hết cỡ thợ mộc mà chỉ mới có leo lên được cung trời Dục Giới Đâu Xuất thôi!”. Nên khi đọc xong đoạn trên, Hai Lúa tui nghĩ rằng: “Dù gì đi nữa nhập định vẫn hơn!”.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

BA: Giáo pháp của Đức Phật - như đã ghi lại trong kinh tạng Nguyên Thủy Pali - thì chẳng có gì là “top secret” cả! Đức Phật đã từng giảng rằng Ngài là một người thầy giảng pháp với bàn tay mở ra, không nắm lại; nghĩa là Ngài không có giấu giếm một điều gì... (Về sau nầy, có những kinh điển mới của các tông phái khác, trong đó có thêm vào những điều bí mật gì đó, thì lại là 1 vấn đề khác. Xin miễn bàn ở đây). Còn muốn biết Ngài Xá Lợi Phất giảng cái gì cho ông Cấp Cô Độc thì mời anh đến xem: Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc, bài kinh số 143, Trung Bộ Kinh (do HT Minh Châu dịch, mà tôi đoán là anh đã có bộ kinh nầy). Nếu anh có lòng tốt thì xin anh đánh máy lại toàn bộ bài kinh nầy (chỉ có 10 trang thôi) và gửi vào diễn đàn để anh chị em cùng đọc cho vui... (và tôi sẽ đưa vào trang nhà Buddhasasana).

Phần hai: Trong đoạn nói lúc ông trở về lại Tịnh xá, Hai Lúa tui lại hiểu rằng:

 “Cho tiền và cúng dường như tui đây (C.C.Đ.) là hết cỡ thợ mộc mà chỉ mới có leo lên được cung trời Dục Giới Đâu Xuất thôi!”

BA: Nên nhớ là ông Cấp Cô Độc đã đắc quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) từ lâu, sau khi thấu triệt được Tứ Diệu Đế do chính Đức Phật giảng dạy. Cho nên khi chết đi, dù là tái sinh vào cõi nào đi nữa thì cũng chỉ 1 đường mà tiến đến giải thoát tối hậu. Muốn biết thêm chi tiết về cuộc đời của ông ấy, thì anh và các bạn có thể tìm đọc: Sử tích Tu Đà Cấp Cô Độc, Nguyễn Điều phỏng dịch từ bản Anh ngữ của Hellmuth Hecker.

Metta,

Bình.


 

646
2.0183789730072 sec