135. Chữ Hiếu

135. Chữ Hiếu

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 311     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 135. Chữ Hiếu

Nghe chuyển âm:

Chữ Hiếu

…..Chào các Bạn.

Sau một thời gian thử lửa, một số anh em có hỏi HL:

“Tại sao em lại nhấn mạnh về chữ Hiếu mà không, như người ta thường rao giảng là phải có Từ, Bi, Hỷ, Xả?”

“Chữ Hiếu được ví như cái bình để chứa mấy cái kia, hay nói khác hơn là nó là cái bước đầu tiên của con Người về phía Thiện. Có chữ Hiếu, con Người sẽ không sống với nhau bằng những Con Số mà sẽ dùng tình nghĩa mà chan hòa với nhau. Một khi trái tim đã chạy đúng rồi, biểu hiện của nó là rất dễ bỏ qua hay khoan dung cho nhau những chuyện lẻ tẻ. Đường Đạo là con đường của tình thương và chữ Hiếu là bước đầu tiên để lèo lái con tim, và tâm thức hướng về tình thương một cách thiết thực (mà tụi mình có thể kiểm soát được rất dễ dàng).

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Con gái rụ của đệ có mua một cái trò chơi gọi là Tomagochi mới ra trong mùa Vu Lan năm này. Trò chơi chỉ có $19.95 đô mà nội dung quả là hay. Đại ý là mình phải chăm nom và nuôi một con thú (khủng lông) chẳng hạng. Và trong cái chương trình đó mình phải tắm, cho ăn, chơi với con của mình, ngay cả vấn đề nếu con nó bị nóng thì phải bớt nhiệt độ xuống. Nếu bị bệnh thì phải uống thuốc, thức ăn thì ba hồi con nó chịu ăn cái này mà không thèm ăn cái kia...  Thế nhưng chăm lo... như con gái rụ của đệ mà còn quên và con nó... chết không hiểu nguyên nhân, vì sự việc xảy ra vào lúc con gái rụ của đệ ngủ (trong chương trình nó biến thành Quỷ)! Và 2 cha con đệ mới bàn về chữ Hiếu trong đời sống hàng ngày! Một trò chơi hay! nên ủng hộ và phát triển tính thương người cho em nhỏ trong gia đình.

Mến.

Hai Lúa.


 

658
1.9923498630524 sec