Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:26 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 ... 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400719 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #575 vào lúc: 28-12-2010, 10:03 AM

Hi TNT, Hạt tiêu biết ta là ai ko vậy?
Tại hạ mới gia nhập giang hồ xin mọi ng chỉ giáo  Grin

 Mới nhập giang hồ má dở giọng láu cá  vậy Cưng ?

ruoinhua
Hi, chào "ruồi bằng nhựa"!
vì tại hạ thân wen với 2 ng đó nên mới nói thế chứ ko phải láu cá đâu nhé, chỉ hỏi để 2 ng có đoán ra là ai ko thôi Smiley
Hi VôCực!  Grin Grin Grin
tnt và BHT chào thua không biết VôCực là ai ! Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #576 vào lúc: 28-12-2010, 10:53 AM

Hi TNT, Hạt tiêu biết ta là ai ko vậy?
Tại hạ mới gia nhập giang hồ xin mọi ng chỉ giáo  Grin

 Mới nhập giang hồ má dở giọng láu cá  vậy Cưng ?

ruoinhua
Hi, chào "ruồi bằng nhựa"!
vì tại hạ thân wen với 2 ng đó nên mới nói thế chứ ko phải láu cá đâu nhé, chỉ hỏi để 2 ng có đoán ra là ai ko thôi Smiley

Aha! Vậy thì biết ai rầu Grin  Xinh lẫu chính phủ nhen...haha

ruoinhua
Logged
Vô cực
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô cực
Trả lời #577 vào lúc: 28-12-2010, 11:01 AM

Hi TNT, Hạt tiêu biết ta là ai ko vậy?
Tại hạ mới gia nhập giang hồ xin mọi ng chỉ giáo  Grin

 Mới nhập giang hồ má dở giọng láu cá  vậy Cưng ?

ruoinhua
Hi, chào "ruồi bằng nhựa"!
vì tại hạ thân wen với 2 ng đó nên mới nói thế chứ ko phải láu cá đâu nhé, chỉ hỏi để 2 ng có đoán ra là ai ko thôi Smiley
Hi VôCực!  Grin Grin Grin
tnt và BHT chào thua không biết VôCực là ai ! Cheesy Cheesy Cheesy
hehe chị dở wá vậy mà cứ tưởng chị biết tuốt chứ  Grin
Logged
Vô cực
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô cực
Trả lời #578 vào lúc: 28-12-2010, 11:14 AM


[/quote]

Aha! Vậy thì biết ai rầu Grin  Xinh lẫu chính phủ nhen...haha

ruoinhua
[/quote]
ặc, hehe ko có j, ruồi bằng nhựa biết là ai sao, cao thủ wá đi  Smiley
Logged
Vô cực
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô cực
Trả lời #579 vào lúc: 30-12-2010, 04:10 AM

He, thấy ko có ai hỏi nữa nên mình xin mạn phép hỏi BHT câu này , BHT xem thử thế nào nha.

VC có đọc 1 chuyện nói về 1 ng cha , khi mất đi đã về kể chuyện cho các con của mình,  trong đó có đoạn kể về 1 thư viện khổng lồ trên đó có thể lưu lại kiến thức từ hàng nghìn năm của nhân loại hay những kiến thức mà con ng chưa hề biết, có phải như vậy ko BHT? Smiley
http://www.tamgiaodongnguyen.com/TruyenDao/LaThuTuBenKiaTheGioi.htm

Và tại sao khi 1 vài ng chết, sau đó đầu thai lại vẫn còn nhớ chuyện kiếp trc của mình ( vì sao bị chết, bố mẹ, họ hàng thân thích vẫn nhớ hết ...)
« Sửa lần cuối: 30-12-2010, 04:20 AM gửi bởi Vô cực »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #580 vào lúc: 30-12-2010, 06:04 AM

He, thấy ko có ai hỏi nữa nên mình xin mạn phép hỏi BHT câu này , BHT xem thử thế nào nha.

VC có đọc 1 chuyện nói về 1 ng cha , khi mất đi đã về kể chuyện cho các con của mình,  trong đó có đoạn kể về 1 thư viện khổng lồ trên đó có thể lưu lại kiến thức từ hàng nghìn năm của nhân loại hay những kiến thức mà con ng chưa hề biết, có phải như vậy ko BHT? Smiley
http://www.tamgiaodongnguyen.com/TruyenDao/LaThuTuBenKiaTheGioi.htm

Và tại sao khi 1 vài ng chết, sau đó đầu thai lại vẫn còn nhớ chuyện kiếp trc của mình ( vì sao bị chết, bố mẹ, họ hàng thân thích vẫn nhớ hết ...)
Bé Hạt Tiêu đang bận lo cho ông Ngoại bị bịnh. Vô cực đọc chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4237.0
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #581 vào lúc: 31-12-2010, 08:43 AM

Xin kính hồi hướng cho ông của BHT. Ngày mai, tui tập VTC giai đoạn 2 và sẽ làm việc đó.

Hstn.
Logged
Vô cực
Thành viên


Bài viết: 15


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô cực
Trả lời #582 vào lúc: 02-01-2011, 09:09 AM

Bé Hạt Tiêu đang bận lo cho ông Ngoại bị bịnh. Vô cực đọc chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4237.0
[/quote]
vâng, con cảm ơn chú Tibu nhiều ạ Smiley
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #583 vào lúc: 21-02-2011, 08:27 PM


 Grin Grin Grin chúc pé hạt tiu nhìu sức khỏe để việc làm của pé được dễ dàng! Grin Grin Grin
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #584 vào lúc: 07-03-2011, 08:26 PM

Xin chào Bé HT và tất cả mọi người!
xin làm quen với mọi người và BHT! Thầy Tibu gần đây bận nên TN nhảy vô đây nhờ BHT giúp!!!
TN mới tham gia HSTD không bao lâu và hiện đang thực hành quán chấm đỏ do Thầy cho,đọc đề tài này hay quá hay,tối qua xem đến 2 giờ khuya nhưng vẫn chưa xem hết,rồi muốn hỏi về chuyện của TN nên nhờ Bé giúp dùm,thành thật cám ơn Bé nhiều!!!

Cách đây khoảng hơn 10 năm ,TN có lên mồ mả ở Lái Thiêu và có nói bậy một câu vì chuyện hiếu kì do vô minh hihihih
TN nói với một cái mộ kế bên bà Nội,đó là một anh chàng trai chết trẻ "sao anh chết sớm thế ,nếu không tôi sẻ thích anh rồi!" ,và sau đó anh ta về nhà với TN.Bắc đầu từ đó ,TN bị bóng đè ,mới đầu thì sau khi ngủ mới đè nhưng sau đó chưa ngủ thì đã đè rồi.
Sau khi TN lấy chồng ,tưởng đã hết ,nhưng cách đây 3 năm,TN tụng chú đại bi 1 tuần và khi bị đè ,TN niệm  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT rồi nghe câu thần chú đại bi cùng nhau đẩy linh hồn sau ót của TN ra vì khi nó ra, nó còn nói vọng lại  những điều mà TN suy nghĩ và kêu đừng đẩy nó ra!(TN thật là bất ngờ)

sau khi đọc mấy bài về hào quang bị rách là do bị ....những chuyện đó làm rách,rất mong BHT giúp xem hào quang of TN có bị rách không ,nếu có hoan hỷ hàn lại dùm TN nghen! cám ơn nhiều lắm!

TN có con trai 11 tuổi ,nó có hiếu cực kì và rất thương người(xem tivi mà ngồi khóc cho nhân vật, trông rất dể thương ),khi bé mới biết bò (chưa đầy 1 tuổi) thì đã tự mình quỳ lại Quan Âm BT (không ai chỉ cả) ,nhưng bây giờ bị ti vi với games làm mê hoặc ,BHT có thể tò te vô linh hồn bé, cho bé chịu tu (bé cũng có đề mục quán chấm đỏ).Thành thật tri ân BHT nhiều nha!!!
Chúc BHT,Thầy và các bạn trên diễn HSTD luôn mạnh khoẻ!!!
A DI ĐÀ PHẬT

ở chỗ này chú Tibu có bàn về bóng đè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4291.msg17849#msg17849

bạn TN nên đi khám kiểm tra sức khỏe, đo lưu huyết não, có thể do thoái hóa các đốt sống khớp C ở cổ là nguyên nhân làm hạn chế máu đưa lên não.

về bảo bối, có mục này: https://www.hoasentrenda.com/fp/bao-boi/bao-boi-1249 Cong (vòng) Lưỡng Kim đeo tay
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #585 vào lúc: 20-03-2011, 10:46 PM

Ba ngày trước khi động đất và thảm họa sóng thần xảy ra ở Nhật, thì con đã nghe mấy con rồng nó nói với con là sẽ có động đất và sóng thần xảy ra trong khu vực vùng biển của Châu Á, chứ không nói rõ là ở nước nào.
Khi nghe chúng nó nói như vậy con cũng tưởng chỉ là những cơn động đất thường thôi nên con không mấy quan tâm ..
Sau đó, tự nhiên con thấy có rất nhiều rồng ùn ùn đi kéo đi, cỡ khoảng vài trăm con rồng vậy đó, thấy tụi nó kéo nhau đi rầm rầm rộ rộ mà còn nói là cái hiện tượng này sẽ xảy ra rất sớm. Nhìn tình hình như vậy thì con cảm thấy là có gì không ổn rồi, có một sự việc gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra …
Thế là con theo chân tụi nó đi xem coi chuyện gì xảy ra với cái lũ rồng này. Thì con cứ đi tò tò theo bọn chúng chứ cũng không biết rõ là đi đâu nữa, sau đó là bọn nó và con đến cái vùng biển rộng lớn cũng chẳng biết nó thuộc địa phận nào và ở đâu giữa Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương gì hết …
Lúc đó là ban đêm trời có trăng, con nghĩ khi đó khoảng 2g đêm giờ của Châu Á.
Khi đến vùng biển đó rồi thì phân nửa số rồng lao xuống vùng nước biển, chúng lao sâu xuống tận đáy đại dương rồi khuấy mạnh nước với cả trăm con rồng cùng nhau làm như thế và khuấy tròn cuồn cuộn rất là nhanh làm con cảm thấy rất chóng mặt với cảnh tượng như vậy, rồi con thấy nó thổi nước thành cuộn cao từ dưới đáy biển phọt lên thành những cuộn sóng cao ngất …… Khi chúng làm như vậy thì nước trong Đại Dương tạo thành một vùng nước vừa sóng vừa xoáy rất là khủng khiếp và hãi hùng.

Phân nửa đám rồng trên trời thì vần vũ trên bầu trời như là người ta chuẩn bị dàn trận duyệt binh vậy đó, trông thật là ghê hồn, chúng dàn nhau  đẩy mặt đất vô rồi lại lôi ra làm rung chuyển cả một vùng đất đai rộng lớn, cái đó gọi là động đất mà chúng ta thấy.

Và chìm sâu dưới lòng biển cũng bị những chấn động kinh khủng đó.
Ở sâu dưới lòng đại dương trong vùng đó có một con Rồng Xám rất là to, to lắm lận, khi mà bị như vậy thì nó cũng đã biết trước nhưng nó nhất định trấn thủ cho đến chết mới thôi chứ nhất định không rời bỏ cái vùng đất mà nó đã có hơn mấy chục ngàn năm gìn giữ. Con thì không biết chuyện của con Rồng Xám này đâu đó là ông Phước nói cho con nghe .. là Nó bị sự chấn động cắt nó làm đôi thân thể. Sau khi nó chết thì ông Phước đã đưa nó về A Di Đà Phật làm thành Rồng Vàng là Vua của loài Rồng!

Trên cạn dưới nước đều đồng lượt nổi loạn như thế nên mới tạo ra một trận Thiên tai kinh hoàng đến như vậy …
Khi thấy cảnh tượng như vậy thì con chạy bay đi cầu cứu các bạn thiên thần trên trời đến giúp con một tay cứu người dân trong cơn kinh hoàng đó ..

Cảnh tượng đó xảy ra rất là nhanh, làm người ta rất là kinh hãi không kịp làm gì hết, khi cảnh tượng sóng thần ập tới là người ta chỉ còn biết nói rằng:
 "Mình chết rồi , mình chết rồi, … mình chết rồi …"
Tâm họ chỉ còn vang vọng những lời như thế rồi linh hồn chết khiếp đi dính chặt trong thể xác … không sao bức thoát ra được … họ bị nước cuốn trôi nhấn chìm sâu dưới những cơn sóng giật mạnh dữ dội, con phải lao theo họ xuống nước dùng linh hồn của con lay mạnh cho họ tỉnh lại ,con kêu họ bằng một giọng trầm.
 "hãy tỉnh lại, hãy tỉnh lại …"
sau đó linh hồn họ tỉnh lại và hỏi con "có phải họ đã chết"  thì lúc đó con nói:  "đúng anh đã chết", rồi thì họ liền nói "tôi biết mà" rồi con nói "thôi giờ đi theo con đi" thế là họ đi theo con … Đó là những người đã chết.

Còn đối với còn sống thì con dùng cái hoa sen của con, cái đó giống như là năng lực của con con đưa vào trong người cho họ, rồi con tìm cách chỉ cho người đi cứu hộ mau chóng tìm ra họ để giúp đỡ những người còn sống sót.
Cách con chỉ cho người ta tìm ra người sống sót cũng giống như cách con đã tìm ra cô bé trong đầm lầy ở Florida trước đây vậy đó ….
Khi con làm như vậy thì con vẫn chưa biết là nước Nhật bị như vậy. Đến sáng khi tỉnh dậy thì nghe Me con nói nước Nhật bị Thiên Tai sóng thần và động đất lúc đó con mới biết là cả tối mình giúp nước Nhật … Cheesy Cheesy Cheesy
Tới giờ này hằng ngày con cũng vẫn còn đi qua đó giúp người ta tìm kiếm và độ cho người ta vì họ vẫn còn trong tình trạng bất ổn ….
Một chút tường trình cho mọi người cùng nghe ! Grin Grin Grin

TB! Tối qua là ngày Trăng Tròn hằng tháng chúng con đều có phóng quang trên Trời xuống Trái Đất nhưng riêng hôm qua thì tất cả Chư Thiên đồng loạt làm điều đó cho riêng nước Nhật mà thôi! hihi
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 07:08 AM gửi bởi Ga con »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #586 vào lúc: 20-03-2011, 11:25 PM

Ba ngày trước khi động đất và thảm hoạ sóng thần xảy ra ở Nhật, thì con đã nghe mấy con rồng nó nói với con là sẽ có động đất và sóng thần xảy ra trong khu vực vùng biển của Châu Á, chứ không nói rõ là ở nước nào.
Khi nghe chúng nó nói như vậy con cũng tưởng chỉ là những cơn động đất thường thôi nên con không mấy quan tâm ..
Sau đó, tự nhiên con thấy có rất nhiều rồng ùn ùn đi kéo đi, cỡ khoảng vài trăm con rồng vậy đó, thấy tụi nó kéo nhau đi rầm rầm rộ rộ mà còn nói là cái hiện tượng này sẽ xảy ra rất sớm. Nhìn tình hình như vậy thì con cảm thấy là có gì không ổn rồi, có một sự việc gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra …
Thế là con theo chân tụi nó đi xem coi chuyện gì xảy ra với cái lũ rồng này . Thì con cứ đi tò tò theo bọn chúng chứ cũng không biết rõ là đi đâu nữa, sau đó là bọn nó và con đến cái vùng biển rộng lớn cũng chẳng biết nó thuộc điạ phận nào và ở đâu giữa Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương gì hết …
Lúc đó là ban đêm trời có trăng, con nghĩ khi đó khoảng 2g đêm giờ của Châu Á.
Khi đến vùng biển đó rồi thì phân nữa số rồng lao xuống vùng nước biển, chúng lao sâu xuống tận đáy đại dương rồi khuấy mạnh nước với cả trăm con rồng cùng nhau làm như thế và khuấy tròn cuồn cuộn rất là nhanh làm con cảm thấy rất chóng mặt với cảnh tượng như vậy, rồi con thấy nó thổi nước thành cuộn cao từ dưới đáy biển phọt lên thành những cuộn sóng cao ngất ……khi chúng làm như vậy thì nước trong Đại Dương tạo thành một vùng nước vừa sóng vừa xoáy rất là khủng khiếp và hải hùng.

Phân nữa đám rồng trên trời thì vần vũ trên bầu trời như là người ta chuẩn bị dàn trận duyệt binh vậy đó, trông thật là ghê hồn, chúng dàn nhau  đẩy mặt đất vô rồi lại lôi ra làm rung chuyển cả một vùng đất đai rộng lớn, cái đó gọi là động đất mà chúng ta thấy .

Và chìm sâu dưới lòng biển cũng bị những chấn động kinh khủng đó.
Ở sâu dưới lòng đại dương trong vùng đó có một con Rồng Xám rất là to, to lắm lận, khi mà bị như vậy thì nó cũng đã biết trước nhưng nó nhất định trấn thủ cho đến chết mới thôi chứ nhất định không rời bỏ cái vùng đất mà nó đã có hơn mấy chục ngàn năm gìn giữ. Con thì không biết chuyện của con Rồng Xám này đâu đó là ông Phước nói cho con nghe ..là Nó bị sự chấn động cắt nó làm đôi thân thể. Sau khi nó chết thì ông Phước đã đưa nó về ADi Đà Phật làm thành Rồng Vàng là Vua của loài Rồng!

Trên cạn dưới nước đều đồng lượt nổi loạn như thế nên mới tạo ra một trận Thiên tai kinh hoàng đến như vậy …
Khi thấy cảnh tượng như vậy thì con chạy bay đi cầu cưú các bạn thiên thần trên trời đến giúp con một tay cưú người dân trong cơn kinh hoàng đó ..

Cảnh tượng đó xảy ra rất là nhanh, làm người ta rất là kinh hải không kịp làm gì hết, khi cảnh tượng sóng thần ập tới là người ta chỉ còn biết nói rằng
 "Mình chết rồi , mình chết rồi …mình chết rồi …"
Tâm họ chỉ còn vang vọng những lời như thế rồi linh hồn chết khiếp đi dính chặt trong thể xác …không sao bức thoát ra được …họ bị nước cuốn trôi nhấn chìm sâu dưới những cơn sóng giật mạnh dữ dội, con phải lao theo họ xuống nước dùng linh hồn của con lay mạnh cho họ tỉnh lại .con kêu họ bằng một giọng trầm
 " hãy tỉnh lại , hãy tỉnh lại …"
sau đó linh hồn họ tỉnh lại và hỏi con " có phải họ đã chết"  thì lúc đó con nói:  " đúng anh đã chết "  rồi thì họ liền nói " tôi biết mà " rồi con nói " thôi giờ đi theo con đi " thế là họ đi theo con …Đó là những người đã chết.

Còn đối với còn sống thì con dùng cái hoa sen của con, cái đó giống như là năng lực của con con đưa vào trong người cho họ , rồi con tìm cách chỉ cho người đi cưú hộ mau chóng tìm ra họ để giúp đỡ những người còn sống sót.
Cách con chỉ cho người ta tìm ra người sống sót cũng giống như cách con đã tìm ra cô bé trong đầm lầy ở Frolida trước đây vậy đó ….
Khi con làm như vậy thì con vẫn chưa biết là nước Nhật bị như vậy . Đến sáng khi tỉnh dậy thì nghe Me con nói nước Nhật bị Thiên Tai sóng thần và động đất lúc đó con mới biết là cả tối mình giúp nước Nhật … Cheesy Cheesy Cheesy
Tới giờ này hằng ngày con cũng vẫn còn đi qua đó giúp người ta tìm kiếm và độ cho người ta vì họ vẫn còn trong tình trạng bất ổn ….
Một chút tường trình cho mọi người cùng nghe ! Grin Grin Grin

TB! Tối qua là ngày Trăng Tròn hằng tháng chúng con đều có phóng quang trên Trời xuống Trái Đất nhưng riêng hôm qua thì tất cả Chư Thiên đồng loạt làm điều đó cho riêng nước Nhật mà thôi ! hihi

Ngầu quá, BHT ơi...
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #587 vào lúc: 20-03-2011, 11:30 PM

Trích dẫn
Khi đến vùng biển đó rồi thì phân nữa số rồng lao xuống vùng nước biển, chúng lao sâu xuống tận đáy đại dương rồi khuấy mạnh nước với cả trăm con rồng cùng nhau làm như thế và khuấy tròn cuồn cuộn rất là nhanh làm con cảm thấy rất chóng mặt với cảnh tượng như vậy, rồi con thấy nó thổi nước thành cuộn cao từ dưới đáy biển phọt lên thành những cuộn sóng cao ngất ……khi chúng làm như vậy thì nước trong Đại Dương tạo thành một vùng nước vừa sóng vừa xoáy rất là khủng khiếp và hải hùng.

Phân nữa đám rồng trên trời thì vần vũ trên bầu trời như là người ta chuẩn bị dàn trận duyệt binh vậy đó, trông thật là ghê hồn, chúng dàn nhau  đẩy mặt đất vô rồi lại lôi ra làm rung chuyển cả một vùng đất đai rộng lớn, cái đó gọi là động đất mà chúng ta thấy .
 mấy con rồng này sao ở không,rảnh quá zậy!nhân duyên gì mà lũ lượt kéo ra biển phá,gây động đất ,sóng thần,chẳng lẽ không ai trị bọn nó?cả trăm con gây chuyện thì chắc cũng có con lãnh đạo ,không biết nhân duyên gì mà đi phá người ta?
    nghiệp của những người nhật gây ra với mấy con rồng này hồi quá khứ giờ phải chịu?không ai cản được?
  
Trích dẫn
Và chìm sâu dưới lòng biển cũng bị những chấn động kinh khủng đó.
Ở sâu dưới lòng đại dương trong vùng đó có một con Rồng Xám rất là to, to lắm lận, khi mà bị như vậy thì nó cũng đã biết trước nhưng nó nhất định trấn thủ cho đến chết mới thôi chứ nhất định không rời bỏ cái vùng đất mà nó đã có hơn mấy chục ngàn năm gìn giữ. Con thì không biết chuyện của con Rồng Xám này đâu đó là ông Phước nói cho con nghe ..là Nó bị sự chấn động cắt nó làm đôi thân thể. Sau khi nó chết thì ông Phước đã đưa nó về ADi Đà Phật làm thành Rồng Vàng là Vua của loài Rồng!

con rồng này kiên cường thật
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #588 vào lúc: 20-03-2011, 11:54 PM

BHT à,mấy trăm con rồng đó chắc là màu đen phải không con?Sao con không bẻ cổ chúng nó hết đi cho rồi!Cáo chình con!
Logged
tamnhukhong
Khách
Người gởi: tamnhukhong Khách
Trả lời #589 vào lúc: 21-03-2011, 01:01 AM

Ba ngày trước khi động đất và thảm hoạ sóng thần xảy ra ở Nhật, thì con đã nghe mấy con rồng nó nói với con là sẽ có động đất và sóng thần xảy ra trong khu vực vùng biển của Châu Á, chứ không nói rõ là ở nước nào.
Khi nghe chúng nó nói như vậy con cũng tưởng chỉ là những cơn động đất thường thôi nên con không mấy quan tâm ..
Sau đó, tự nhiên con thấy có rất nhiều rồng ùn ùn đi kéo đi, cỡ khoảng vài trăm con rồng vậy đó, thấy tụi nó kéo nhau đi rầm rầm rộ rộ mà còn nói là cái hiện tượng này sẽ xảy ra rất sớm. Nhìn tình hình như vậy thì con cảm thấy là có gì không ổn rồi, có một sự việc gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra …
Thế là con theo chân tụi nó đi xem coi chuyện gì xảy ra với cái lũ rồng này . Thì con cứ đi tò tò theo bọn chúng chứ cũng không biết rõ là đi đâu nữa, sau đó là bọn nó và con đến cái vùng biển rộng lớn cũng chẳng biết nó thuộc điạ phận nào và ở đâu giữa Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương gì hết …
Lúc đó là ban đêm trời có trăng, con nghĩ khi đó khoảng 2g đêm giờ của Châu Á.
Khi đến vùng biển đó rồi thì phân nữa số rồng lao xuống vùng nước biển, chúng lao sâu xuống tận đáy đại dương rồi khuấy mạnh nước với cả trăm con rồng cùng nhau làm như thế và khuấy tròn cuồn cuộn rất là nhanh làm con cảm thấy rất chóng mặt với cảnh tượng như vậy, rồi con thấy nó thổi nước thành cuộn cao từ dưới đáy biển phọt lên thành những cuộn sóng cao ngất ……khi chúng làm như vậy thì nước trong Đại Dương tạo thành một vùng nước vừa sóng vừa xoáy rất là khủng khiếp và hải hùng.

Phân nữa đám rồng trên trời thì vần vũ trên bầu trời như là người ta chuẩn bị dàn trận duyệt binh vậy đó, trông thật là ghê hồn, chúng dàn nhau  đẩy mặt đất vô rồi lại lôi ra làm rung chuyển cả một vùng đất đai rộng lớn, cái đó gọi là động đất mà chúng ta thấy .

Và chìm sâu dưới lòng biển cũng bị những chấn động kinh khủng đó.
Ở sâu dưới lòng đại dương trong vùng đó có một con Rồng Xám rất là to, to lắm lận, khi mà bị như vậy thì nó cũng đã biết trước nhưng nó nhất định trấn thủ cho đến chết mới thôi chứ nhất định không rời bỏ cái vùng đất mà nó đã có hơn mấy chục ngàn năm gìn giữ. Con thì không biết chuyện của con Rồng Xám này đâu đó là ông Phước nói cho con nghe ..là Nó bị sự chấn động cắt nó làm đôi thân thể. Sau khi nó chết thì ông Phước đã đưa nó về ADi Đà Phật làm thành Rồng Vàng là Vua của loài Rồng!

Trên cạn dưới nước đều đồng lượt nổi loạn như thế nên mới tạo ra một trận Thiên tai kinh hoàng đến như vậy …
Khi thấy cảnh tượng như vậy thì con chạy bay đi cầu cưú các bạn thiên thần trên trời đến giúp con một tay cưú người dân trong cơn kinh hoàng đó ..

Cảnh tượng đó xảy ra rất là nhanh, làm người ta rất là kinh hải không kịp làm gì hết, khi cảnh tượng sóng thần ập tới là người ta chỉ còn biết nói rằng
 "Mình chết rồi , mình chết rồi …mình chết rồi …"
Tâm họ chỉ còn vang vọng những lời như thế rồi linh hồn chết khiếp đi dính chặt trong thể xác …không sao bức thoát ra được …họ bị nước cuốn trôi nhấn chìm sâu dưới những cơn sóng giật mạnh dữ dội, con phải lao theo họ xuống nước dùng linh hồn của con lay mạnh cho họ tỉnh lại .con kêu họ bằng một giọng trầm
 " hãy tỉnh lại , hãy tỉnh lại …"
sau đó linh hồn họ tỉnh lại và hỏi con " có phải họ đã chết"  thì lúc đó con nói:  " đúng anh đã chết "  rồi thì họ liền nói " tôi biết mà " rồi con nói " thôi giờ đi theo con đi " thế là họ đi theo con …Đó là những người đã chết.

Còn đối với còn sống thì con dùng cái hoa sen của con, cái đó giống như là năng lực của con con đưa vào trong người cho họ , rồi con tìm cách chỉ cho người đi cưú hộ mau chóng tìm ra họ để giúp đỡ những người còn sống sót.
Cách con chỉ cho người ta tìm ra người sống sót cũng giống như cách con đã tìm ra cô bé trong đầm lầy ở Frolida trước đây vậy đó ….
Khi con làm như vậy thì con vẫn chưa biết là nước Nhật bị như vậy . Đến sáng khi tỉnh dậy thì nghe Me con nói nước Nhật bị Thiên Tai sóng thần và động đất lúc đó con mới biết là cả tối mình giúp nước Nhật … Cheesy Cheesy Cheesy
Tới giờ này hằng ngày con cũng vẫn còn đi qua đó giúp người ta tìm kiếm và độ cho người ta vì họ vẫn còn trong tình trạng bất ổn ….
Một chút tường trình cho mọi người cùng nghe ! Grin Grin Grin

TB! Tối qua là ngày Trăng Tròn hằng tháng chúng con đều có phóng quang trên Trời xuống Trái Đất nhưng riêng hôm qua thì tất cả Chư Thiên đồng loạt làm điều đó cho riêng nước Nhật mà thôi ! hihi
BHT tuyệt vời quá!
Hèn gì có một em bé(khoảng 8 tháng tuổi thì phải) thoát chết không một tí xíu thương tích,ai cũng ngạc nhiên qua sự sống sót thần kì của em bé đó.Thì ra có bàn tay từ bi của BHT giúp đỡ  Kiss Kiss Kiss
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #590 vào lúc: 21-03-2011, 01:55 AM

BHT ơi.
con khỏe lên thì con kể tiếp nữa đi hi hi...cho chú học với Cheesy Cheesy Cheesy
chú HH
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #591 vào lúc: 21-03-2011, 07:23 AM

 Grin
Thương bé HT ghê. Vất vả quá rồi.

Cây xoài năm nay ra nhiều trái quá chừng, có nhiều quả to 1kg, 1,5 kg lận đó. Ai nhìn cũng kêu lên. Mỗi lần ra nhìn cây xoài GC lại mỉm cười "cảm ơn bé HT và mẹ nhé". Có lẽ vì mong muốn gửi xoài cho 2 mẹ con BHT nên cây xoài nó nghe được nó đậu trái nhiều và to thấy ham vui luôn á. Tuy xa nhưng 2 mẹ con bé cũng nhận qùa cúng dường tràn trề tình cảm của 2 cây xoài nhà GC đi nhé.

GC sẽ ăn dùm, và chia cho nhiều người cùng ăn, he he.
Chúc bé nhanh hồi phục khỏe mạnh, cả nhà bé đều vui khỏe nhé.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #592 vào lúc: 21-03-2011, 07:28 AM

xoài tượng hả cô? Cô gửi BHT và mẹ nhưng con thèm xoài xanh quớ huhu
Logged
XH
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: XH
Trả lời #593 vào lúc: 21-03-2011, 10:32 AM


Vô cùng ngưỡng mộ. BHT nhớ kể thêm về tình cảnh của người Nhật trong trận Thiên Tai này.
Khi đọc bài phóng sự của Dailymail về đứa bé gái 4 tháng tuổi được tìm thấy trong đống đổ nát sau 3 ngày đói lạnh, nhưng không thương tích, và các cụ già bị kẹt được kéo ra vẫn còn khỏe, cô chấp tay cám ơn Trời Phật, cám ơn Thầy và các BTN đã tận lực cứu giúp các nạn nhân.
Cám ơn mẹ của BHT đã giúp BHT đánh máy kể lại những diễn biến về động đất và sóng thần.
Cô vừa nghe radio nói toán cấp cứu mới tìm thấy trong một căn nhà đổ nát một thanh niên 16 tuổi và bà nội vẫn còn sống sót sau 9 ngày. Cô tự nhủ, một thành tích nữa của BHT và các BTN.

 
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #594 vào lúc: 21-03-2011, 08:10 PM

Bé Hạt Tiêu ơi !, Bé là "Hạt Tiêu" nhưng vĩ đại vô cùng !
Cầu mong Thầy, Bé Hạt Tiêu cùng các Nhí luôn khỏe. Khi nào khỏe & rãnh rỗi Bé kể thêm cho Út và cả nhà nghe nữa nhé.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #595 vào lúc: 21-03-2011, 08:49 PM

 mấy con rồng này sao ở không, rảnh quá zậy! Nhân duyên gì mà lũ lượt kéo ra biển phá, gây động đất, sóng thần, chẳng lẽ không ai trị bọn nó? Cả trăm con gây chuyện thì chắc cũng có con lãnh đạo, không biết nhân duyên gì mà đi phá người ta?
   Nghiệp của những người Nhật gây ra với mấy con rồng này hồi quá khứ giờ phải chịu? không ai cản được?

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2115.0
Thông Điệp Của Những Người Anh, Nguyên Phong dịch:
http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm
Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-521537373096312859#

Hãy coi qua những cái link này để biết vì sao chúng ta bị Thiên Tai.
Những gì con thấy trong "thiên tai" không như cái thấy của các nhà khoa học, mà con thấy theo thế giới vô hình của Phật Giáo.
Đó chính là "Nghiệp" mà tất cả mọi chúng sanh đều mang trong mình.
Khi mà nghiệp sát quá nhiều, sân hận và hận thù truyền kiếp thì sẽ có những Thiên tai ập đến ..
Đó là do chúng ta sát sinh quá nhiều, sát hại môi trường sống, làm ô nhiễm giết hại đến những sinh vật trên Trái đất … Thì tự nhiên Mẹ Thiên Nhiên sẽ có những tác động để làm cân bằng lại đời sống, thì sẽ có những hiện tượng "thiên tai" xảy ra nhằm để cân bằng sinh thái trong môi trường sống trên quả địa cầu này …
Rồng cũng chỉ là một sinh vật bên giới vô hình được dùng như một "đội quân hùng hậu" được chỉ đạo bởi Mẹ Thiên Nhiên có nhiệm vụ làm cân bằng sự sống trong thế gian. Nếu không có Rồng thì thế gian này sẽ không thiết lập được trật tự của nó và cũng chẳng có luật công bình của Nhân Quả!
Mấy con rồng đó không có rảnh đâu, chúng có rất nhiều chuyện để làm lắm đó! Và khi chúng phạm giới thì chúng cũng nhận lãnh hình phạt từ Ông Phật nữa, mà chuyện đó thì chỉ có Ông Phật mới biết phạt chúng thế nào thui! hihi

Trích dẫn
BHT à, mấy trăm con rồng đó chắc là màu đen phải không con? Sao con không bẻ cổ chúng nó hết đi cho rồi! Cáo chình con!
hehehehehehe! Chúng nó có 400 con rồng với nhiều màu khác nhau!
Con chỉ cần lớ quớ là chúng bẻ cổ con ngay chứ không phải con bẻ chúng đâu! hihi

Phần con chỉ có 4 con rồng thôi, tin động đất là con nghe được từ những con rồng làm bạn với con mà ra. Khi biết được cái đám rồng 400 con đó đi làm chuyện chọc đất phá nước, thì con bèn rủ 4 con rồng bạn của con lén đi theo coi tụi rồng nó làm cái gì.
Những Thiên Thần thì đã đi tới đó trước rồi. Còn bốn con rồng thì giấu con trong người tụi nó rồi lặng lẽ theo với đoàn rồng 400 con kia. Khi trà trộn vào với lũ rồng kia thì 4 con rồng của con bị những con trong đoàn rồng hỏi:
"Ủa, sao bây giờ lại là 404 vậy kìa?" Bốn con Rồng của con nghe vậy liền nín khe và cứ như không nghe gì cả, rồi nhìn thẳng trước mặt mà bay theo đoàn rồng, trong đoàn rồng bỗng có một con khác lên tiếng là "chắc có lẽ họ được phân công đi theo nhóm nào đó mà mình không biết …". Mấy con kia nghe vậy thì liền nói "vậy thì chào mừng các thành viên mới gia nhập" Thế là thoát nạn! Khi đó con cảm thấy xấu hổ vì đã ngầm gian dối với mấy con Rồng! hihi.
Lúc xong cuộc chúng lại kiểm tra binh số lại lần nữa, nhưng lần này thì 4 con rồng của con khi đến nơi thì đã để con lại rồi trở về Trời làm phận sự của nó rồi, nên bọn rồng lại một phen điểm quân bị thiếu hụt, chúng liền hỏi:
"Ê! còn 4 vị nữa ở đâu?" chúng đành phải cử hai con rồng đi tìm xem 4 con nữa ở đâu? Nhưng chúng tìm không ra, chúng nghĩ rằng chắc 4 con rồng kia đã bị lạc đoàn hay là đã hy sinh trong khi thi hành chiến sự, sau đó chúng đồng loạt hô to "hôlỵ …. rồi gì đó nữa " con không nhớ rõ lắm! Sau khi đồng loạt hô to với nhau những lời như vậy rồi thì chúng nói thôi chúng ta trở lại công việc của mình đi!
Khi đám rồng bỏ đi rồi con núp một nơi, và kêu mấy con rồng của con qua chở con về lại, khi bọn chúng trở qua thì gặp lúc con Rồng Leader của nhóm 400 con quay trở lại kiểm tra tình hình nơi đó lần cuối bắt gặp. Con Rồng liền hỏi mấy vị làm gì đây? Công việc đã xong lâu rồi tại sao đến giờ vẫn còn lảng vảng ở đây?" Sao không đi theo nhóm mà lại ở đây?
"Ồ! chúng tôi không nằm trong cái nhóm rồng được đưa đến đây làm công việc .." Con Rồng Leader liền bảo "vậy sao lúc nãy mấy vị bảo rằng: Các vị cũng thuộc đoàn rồng của chúng tôi .." một con rồng trong nhóm bọn con liền nói: "Chúng tôi không có nói, mà một vị trong nhóm rồng của Ông đã nói thế ạ!" Ô o o! OK! Vậy thì hãy cẩn thận. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhen! Thế là cả bọn cuốn gói zọt lẹ! hihi
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 07:15 AM gửi bởi Ga con »
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #596 vào lúc: 21-03-2011, 09:17 PM

 mấy con rồng này sao ở không,rảnh quá zậy!nhân duyên gì mà lũ lượt kéo ra biển phá,gây động đất ,sóng thần,chẳng lẽ không ai trị bọn nó?cả trăm con gây chuyện thì chắc cũng có con lãnh đạo ,không biết nhân duyên gì mà đi phá người ta?
    nghiệp của những người nhật gây ra với mấy con rồng này hồi quá khứ giờ phải chịu?không ai cản được?

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2115.0
Thông Điệp Của Những Người Anh, Nguyên Phong dịch:
http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm
Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-521537373096312859#

Hãy coi qua những cái link này để biết vì sao chúng ta bị Thiên Tai
Những gì con thấy trong " thiên tai " không như cái thấy của các nhà khoa học, mà con thấy theo thế giới vô hình của Phật Giáo.
Đó chính là " Nghiệp " mà tất cả mọi chúng sanh đều mang trong mình.
Khi mà nghiệp sát qúa nhiều, sân hận và hận thù truyền kiếp thì sẽ có những Thiên tai ập đến ..
Đó là do chúng ta sát sinh qúa nhiều, sát hại môi trường sống, làm ô nhiễm giết hại đến những sinh vật trên Trái đất …Thì tự nhiên Mẹ Thiên Nhiên sẽ có những tác động để làm cân bằng lại đời sống, thì sẽ có những hiện tượng "thiên tai " xảy ra nhằm để cân bằng sinh thái trong môi trường sống trên quả điạ cầu này …
Rồng cũng chỉ là một sinh vật bên giới vô hình được dùng như một " đội quân hùng hậu " được chỉ đạo bởi Mẹ Thiên Nhiên có nhiệm vụ làm cân bằng sự sống trong thế gian. Nếu không có Rồng thì thế gian này sẽ không thiết lập được trật tự của nó và cũng chẳng có luật công bình của Nhân Quả !
Mấy con rồng đó không có rảnh đâu, chúng có rất nhiều chuyện để làm lắm đó ! Và khi chúng phạm giới thì chúng cũng nhận lãnh hình phạt từ Ông Phật nữa, mà chuyện đó thì chỉ có Ông Phật mới biết phạt chúng thế nào thui! hihi

Trích dẫn
BHT à,mấy trăm con rồng đó chắc là màu đen phải không con?Sao con không bẻ cổ chúng nó hết đi cho rồi!Cáo chình con!
hehehehehehe! Chúng nó có 400 con rồng với nhiêù màu khác nhau!
Con chỉ cần lớ quớ là chúng bẻ cổ con ngay chứ không phải con bẻ chúng đâu! hihi

Phần con chỉ có 4 con rồng thôi, tin động đất là con nghe được từ những con rồng làm bạn với con mà ra. Khi biết được cái đám rồng 400 con đó đi làm chuyện chọc đất phá nước, thì con bèn rủ 4con rồng bạn của con lén đi theo coi tụi rồng nó làm cái gì.
Những Thiên Thần thì đã đi tới đó trước rồi. Còn bốn con rồng thì giấu con trong người tụi nó rồi lặng lẽ theo với đoàn rồng 400 con kia. Khi trà trộn vào với lũ rồng kia thì 4con rồng của con bị những con trong đoàn rồng hỏi
" ủa sao bây giờ lại là 404 vậy kià ? " Bốn con Rồng của con nghe vậy liền nín khe và cứ như không nghe gì cả, rồi nhìn thẳng trước mặt mà bay theo đoàn rồng, trong đoàn rồng bỗng có một con khác lên tiếng là " chắc có lẽ họ được phân công đi theo nhóm nào đó mà mình không biết …" mấy con kia nghe vậy thì liền nói " vậy thì chào mừng các thành viên mới gia nhập " Thế là thoát nạn ! Khi đó con cảm thấy xấu hổ vì đã ngầm gian dối với mấy con Rồng !hihi
Lúc xong cuộc chúng lại kiểm tra binh số lại lần nữa, nhưng lần này thì 4con rồng của con khi đến nơi thì đã để con lại rồi trở về Trời làm phận sự của nó rồi, nên bọn rồng lại một phen điểm quân bị thiếu hụt, chúng liền hỏi :
" Ê! còn 4 vị nữa ở đâu ? " chúng đành phải cử hai con rồng đi tìm xem 4 con nữa ở đâu ? Nhưng chúng tìm không ra, chúng nghĩ rằng chắc 4 con rồng kia đã bị lạc đoàn hay là đã hy sinh trong khi thi hành chiến sự, sau đó chúng đồng loạt hô to " hôlỵ ….rồi gì đó nữa  " con không nhớ rõ lắm ! Sau khi đồng loạt hô to với nhau những lời như vậy rồi thì chúng nói thôi chúng ta trở lại công việc của mình đi!
Khi đám rồng bỏ đi rồi con núp một nơi, và kêu mấy con rồng của con qua chở con về lại, khi bọn chúng trở qua thì gặp lúc con Rồng leader của nhóm 400con quay trở lại kiểm tra tình hình nơi đó lần cuối bắt gặp. con Rồng liền hỏi mấy vị làm gì đây ? Công việc đã xong lâu rồi tại sao đến giờ vẫn còn lảng vãng ở đây ? " Sao không đi theo nhóm mà lại ở đây ?
Ồ ! chúng tôi không nằm trong cái nhóm rồng được đưa đến đây làm công việc .." Con Rồng leader liền bảo " vậy sao lúc nãy mấy vị bảo rằng : Các vị cũng thuộc đoàn rồng của chúng tôi .."một con rồng trong nhóm bọn con liền nói : " chúng tôi không có nói, mà một vị trong nhóm rồng của Ông đã nói thế ạ !" Ô o o! OK ! vậy thì hãy cẩn thận, Chúc mọi người một ngày tốt lành nhen! Thế là cả bọn cuốn gói zọt lẹ !hihi

Sao ghê vay BHT, bộ tụi rồng này nó coi loài người hổng có ra gì hết ha BHT? Grin Grin Grin
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #597 vào lúc: 21-03-2011, 09:18 PM

zậy là không trách được mấy con rồng đó rồi!  :'( :'( :'(
  nghiệp thì phải chịu!hix!nhân quả !
    chỉ biết nghĩ về những người khổ bên nhật rồi hồi hướng !
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #598 vào lúc: 21-03-2011, 09:21 PM

 mấy con rồng này sao ở không,rảnh quá zậy!nhân duyên gì mà lũ lượt kéo ra biển phá,gây động đất ,sóng thần,chẳng lẽ không ai trị bọn nó?cả trăm con gây chuyện thì chắc cũng có con lãnh đạo ,không biết nhân duyên gì mà đi phá người ta?
    nghiệp của những người nhật gây ra với mấy con rồng này hồi quá khứ giờ phải chịu?không ai cản được?

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2115.0
Thông Điệp Của Những Người Anh, Nguyên Phong dịch:
http://www.thienlybuutoa.org/Giaoly/ThongDiep-Kogi.htm
Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-521537373096312859#

Hãy coi qua những cái link này để biết vì sao chúng ta bị Thiên Tai
Những gì con thấy trong " thiên tai " không như cái thấy của các nhà khoa học, mà con thấy theo thế giới vô hình của Phật Giáo.
Đó chính là " Nghiệp " mà tất cả mọi chúng sanh đều mang trong mình.
Khi mà nghiệp sát qúa nhiều, sân hận và hận thù truyền kiếp thì sẽ có những Thiên tai ập đến ..
Đó là do chúng ta sát sinh qúa nhiều, sát hại môi trường sống, làm ô nhiễm giết hại đến những sinh vật trên Trái đất …Thì tự nhiên Mẹ Thiên Nhiên sẽ có những tác động để làm cân bằng lại đời sống, thì sẽ có những hiện tượng "thiên tai " xảy ra nhằm để cân bằng sinh thái trong môi trường sống trên quả điạ cầu này …
Rồng cũng chỉ là một sinh vật bên giới vô hình được dùng như một " đội quân hùng hậu " được chỉ đạo bởi Mẹ Thiên Nhiên có nhiệm vụ làm cân bằng sự sống trong thế gian. Nếu không có Rồng thì thế gian này sẽ không thiết lập được trật tự của nó và cũng chẳng có luật công bình của Nhân Quả !
Mấy con rồng đó không có rảnh đâu, chúng có rất nhiều chuyện để làm lắm đó ! Và khi chúng phạm giới thì chúng cũng nhận lãnh hình phạt từ Ông Phật nữa, mà chuyện đó thì chỉ có Ông Phật mới biết phạt chúng thế nào thui! hihi

Trích dẫn
BHT à,mấy trăm con rồng đó chắc là màu đen phải không con?Sao con không bẻ cổ chúng nó hết đi cho rồi!Cáo chình con!
hehehehehehe! Chúng nó có 400 con rồng với nhiêù màu khác nhau!
Con chỉ cần lớ quớ là chúng bẻ cổ con ngay chứ không phải con bẻ chúng đâu! hihi

Phần con chỉ có 4 con rồng thôi, tin động đất là con nghe được từ những con rồng làm bạn với con mà ra. Khi biết được cái đám rồng 400 con đó đi làm chuyện chọc đất phá nước, thì con bèn rủ 4con rồng bạn của con lén đi theo coi tụi rồng nó làm cái gì.
Những Thiên Thần thì đã đi tới đó trước rồi. Còn bốn con rồng thì giấu con trong người tụi nó rồi lặng lẽ theo với đoàn rồng 400 con kia. Khi trà trộn vào với lũ rồng kia thì 4con rồng của con bị những con trong đoàn rồng hỏi
" ủa sao bây giờ lại là 404 vậy kià ? " Bốn con Rồng của con nghe vậy liền nín khe và cứ như không nghe gì cả, rồi nhìn thẳng trước mặt mà bay theo đoàn rồng, trong đoàn rồng bỗng có một con khác lên tiếng là " chắc có lẽ họ được phân công đi theo nhóm nào đó mà mình không biết …" mấy con kia nghe vậy thì liền nói " vậy thì chào mừng các thành viên mới gia nhập " Thế là thoát nạn ! Khi đó con cảm thấy xấu hổ vì đã ngầm gian dối với mấy con Rồng !hihi
Lúc xong cuộc chúng lại kiểm tra binh số lại lần nữa, nhưng lần này thì 4con rồng của con khi đến nơi thì đã để con lại rồi trở về Trời làm phận sự của nó rồi, nên bọn rồng lại một phen điểm quân bị thiếu hụt, chúng liền hỏi :
" Ê! còn 4 vị nữa ở đâu ? " chúng đành phải cử hai con rồng đi tìm xem 4 con nữa ở đâu ? Nhưng chúng tìm không ra, chúng nghĩ rằng chắc 4 con rồng kia đã bị lạc đoàn hay là đã hy sinh trong khi thi hành chiến sự, sau đó chúng đồng loạt hô to " hôlỵ ….rồi gì đó nữa  " con không nhớ rõ lắm ! Sau khi đồng loạt hô to với nhau những lời như vậy rồi thì chúng nói thôi chúng ta trở lại công việc của mình đi!
Khi đám rồng bỏ đi rồi con núp một nơi, và kêu mấy con rồng của con qua chở con về lại, khi bọn chúng trở qua thì gặp lúc con Rồng leader của nhóm 400con quay trở lại kiểm tra tình hình nơi đó lần cuối bắt gặp. con Rồng liền hỏi mấy vị làm gì đây ? Công việc đã xong lâu rồi tại sao đến giờ vẫn còn lảng vãng ở đây ? " Sao không đi theo nhóm mà lại ở đây ?
Ồ ! chúng tôi không nằm trong cái nhóm rồng được đưa đến đây làm công việc .." Con Rồng leader liền bảo " vậy sao lúc nãy mấy vị bảo rằng : Các vị cũng thuộc đoàn rồng của chúng tôi .."một con rồng trong nhóm bọn con liền nói : " chúng tôi không có nói, mà một vị trong nhóm rồng của Ông đã nói thế ạ !" Ô o o! OK ! vậy thì hãy cẩn thận, Chúc mọi người một ngày tốt lành nhen! Thế là cả bọn cuốn gói zọt lẹ !hihi
Cứ như là xi nê. Nhưng lần sau con đừng làm vậy mà dùng cách nhập Chánh Định trên cái ấn mà ông Phước đã chỉ cho con, đồng thời niệm cái âm thanh đó cộng với sự tác ý là con không muốn cho những anh chàng này thấy con. Là con cứ đường đường chính chính mà đi theo.
Mặt khác, con có thể dùng màn tivi mà theo mấy anh chàng này. 400 là con số có trong thuật ngữ:
Bốn Phương, Trăm Hướng! ... Mà ra đó.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #599 vào lúc: 21-03-2011, 09:33 PM

Sao ghê vậy BHT, bộ tụi rồng này nó coi loài người hổng có ra gì hết ha BHT? Grin Grin Grin
Tại con chưa biết cách mà ông Phước bày, nhưng con lại ham vui muốn đi chơi, nhưng không muốn bị ăn đòn và bị mấy con Rồng đó thấy méc với ông Phật, thì con sẽ gặp rắc rối ... Con "dù" đi chơi mà chú! hihi.
Nhưng lần này có Ông Phước chỉ mánh rồi con sẽ "tàng hình" để đi chơi! hihihi.
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 07:17 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Trang: 1 ... 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 ... 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.173 seconds với 20 câu truy vấn.