
201. Ngũ vị hương
Tập Tin II
Bài 201. Ngũ vị hương
37949- Ngũ vị hương
BY: Xin kể lại, nhưng thật tình không biết gì hết... Nghe sao thì kể vậy... Tùy Anh HL viết thêm nếu thấy cần thiết...
Có người chỉ cách dùng Ngũ Vị Hương để loà mắt Tha Hóa Tự Tại (?) hay là những cảnh giới thấp như ma quỷ... Chỉ dẫn rằng những tượng thờ ở nhà, nếu gia chủ không có tâm an định tốt đẹp, thì ma quỷ hay những cảnh giới thấp có thể mượn tượng Phật hay bất kỳ tượng nào được thắp hương thờ cúng thường để được hưởng hơi hám theo... Trong trường hợp nầy, sự chỉ dẫn là dùng khăn hay giẻ sạch, thấm chút nước, nhúng vào bột Ngũ Vị Hương, rồi thoa lên khắp tượng trước khi đưa lên bàn thờ, như vậy là để phòng không cho những cảnh giới thấp như ma quỷ tá túc vào... Chỉ dẫn rằng làm một gói Ngũ Vị Hương bột, giữ gói nầy trong túi để phòng không cho những cảnh giới thấp hoặc âm ma ác đeo theo mình, làm hại mình... Cũng có chỉ dẫn rằng khi tâm mình tốt, an định, những cảnh giới thấp không theo, không thể theo, vì có những vị hộ pháp, cảnh giới cao hơn phò hộ... Nghe sao thì viết vậy... BY chỉ biết thiền quán, theo dõi tâm vậy thôi, còn những ứng dụng khác thì không biết...
HL: Chào Chị BY
Tha Hoá Tự Tại hay những thế giới thuộc về cõi Dục Giới đều thuộc vào thế giới của... Linh Hồn. Ở đây họ chỉ có Linh Hồn và Tư Tưởng mà thôi. Thế giới của mình là thế giới của Thể Xác, tất nhiên ở đây tụi mình gồm có Thể Xác, Linh Hồn và Tư Tưởng. Ngũ Vị Hương là một chất thơm chỉ có thể ngửi được qua cái lỗ mũi của một thể xác mà thôi. Lỗ mũi của Tha Hoá Tự Tại có thể ngửi được những mùi hương ở thế giới của họ, nhưng khó có thể ngửi được cái mùi hương ở thế giới thuộc về Thể Xác, trừ khi họ tập luyện.
Tất nhiên lỗ mũi của Con Người chỉ có thể ngửi được những mùi hương ở cõi Con Người và như thế cũng khó có thể ngửi được mùi hương ở các cõi khác, trừ khi chính Con Người đó lại ra công tập luyện thì may ra họ có thể ngửi mùi được.
Nhưng, xét về Thế giới của Tha Hoá Tư Tại thì cõi này rất cao so với cõi Con Người. Tuổi thọ của họ gần tới mấy trăm tỷ năm, trong khi đó mình chỉ mới có vài chục năm mà thôi. Họ có phước báu nhiều hơn mình, và dĩ nhiên họ “Ngon” hơn mình. Còn nếu so sánh với chiều cao của họ thì họ to lớn và rất là cao, một cái nhà của họ không thôi đã to và chứa hết cái tầm mắt của mình, ngay khi mình đúng cách xa khoảng mười cây số (Đó là khoảng cách của chân trời ở Trái Đất). Tóm lại, mình như con kiến cạnh ông khổng lồ!
Thì thử hỏi có cái mùi hôi nào của con kiến mà có thể làm cho ông khổng lồ sợ không? Chắc chắn là không. Ngũ Vị Hương cũng vậy. Nó không có một tý ép phê gì cho Tha Hoá Tự Tại hết. Và tất nhiên, khi mang trong mình gói Ngũ Vị Hương thì nó cũng có thể chống được một vài ác xạ nhưng nếu hy vọng rằng có thể chặn được Ma Quỷ thì câu trả lời là: Không có thể được. Vì Tâm mình hay đúng hơn cách sinh sống của mình y như là Ma thì tự nhiên bạn của mình là Ma. Và tất nhiên Tâm của mình là Quỷ thì bạn của mình là quỷ. Như vậy, Ma Quỷ, họ theo cái cách sinh hoạt hay sinh sống của mình chớ họ không để ý gì đến mùi hương.