
124. Lầm bầm
Tập Tin III
Bài 124. Lầm bầm
43712- Lầm bầm
Jul 2, 2008
TD: Cái đầu ta hay lầm bầm lầm bầm... hết chuyện này đến chuyện kia... nghi ngờ điều này điều nọ, nghi ngờ cả chính bản thân... Đến khi nào hết lầm bầm... trong đầu... thì... không còn chỗ để trụ... o còn chỗ bám víu... Hỏi lão KKT và lão QS còn lầm bầm hết?....
dpqm:
Khi thấy chỉ BIẾT (just knowing) thấy.
Khi nghe chỉ BIẾT nghe.
Khi xúc chạm chỉ BIẾT xúc chạm.
Ở sát na đó chưa có niệm khởi sanh.
Ở sát na này chưa có tiếng lầm bầm.
HL: Kết luận rằng ngay sát na đó thì không có lầm bầm thì chỉ là hơi vội, và rất là... sách vở chớ trên thục tế thì nó lại rắc rối hơn nhiều. Trong chiến trường Việt Nam, không thiếu gì những cái chết của các binh sĩ trong các cuộc phục kích. Vào những trường hợp này với vận tốc 900 mét trong 1 giây của viên đạn: Những nạn nhân này đều rơi trọn vào những hiện tượng trên. Không có một ai vào được Chân Như: đó là sự theo dõi của dân có nghề trong bọn lubu. Hiện nay, trong các cõi Trung giới: Họ vẫn còn hành quân và đánh nhau.
Mến.
BY: Anh HL giải thích rất hay, dqpm rõ chưa? Dường như chỉ có 2 cách cắt đứt tất cả và tất cả lầm bầm là (1) Diệt Thọ Tưởng Định, và (2) Niết Bàn. Nghe kể thì Diệt Thọ Tưởng Định thì như chết, thân và trí óc không hoạt động, hơi thở ngừng, nhưng mà không chết, ví như đi vacation khỏi Thân và Tâm vậy. Nghe kể, Niết Bàn được diễn tả là Không Thân, Không Tâm. Nếu như cả 2 cách trên điều chưa làm được, thì khẳng định là Lầm Bầm suốt.
dpqm: Rất cám ơn Anh Hai Lúa và Sis BY đã chỉ điểm cho. Trình độ của dpqm còn thấp kém. Mới mấp mé ở Định Không Tầm Không Tứ thì dĩ nhiên vẫn còn lầm bầm nhiều. Dù sao cũng mừng là biết được hướng để đi. Nếu như Anh Hai Lúa và Sis BY chỉ dạy cho kỹ thuật hay chiêu thức để thực hành thì lợi lạc vô cùng.
lbt: lbt nói leo đây.
Chị BY nhận định đúng. Các bậc Thánh chỉ duy tác. Còn bọn mình thì liên tục lầm bầm. Nhiều hay ít tùy theo cá nhân, hoàn cảnh sống và trình độ tu tập. Anh làm chuyện anh làm. Chỉ an trú chánh niệm vào 1 điểm đằng trước mặt rồi làm cái anh vẫn làm. Khai triển cho mạch lạc hơn thì anh phải nhờ anh HL. Vì phương pháp phải phù hợp với cá tánh của hành giả. lbt chỉ biết là khi an trú như vậy lâu dài thì có 1 sự cải tạo của não bộ mà hành giả không hay biết. Và do đó tiến triển vượt bực mà hành giả cũng không hay biết luôn. Song song đó thì thường xuyên cố gắng:
- kiểm soát tư tưởng
- giữ gìn giới luật
- tu tập thiền định (anh HL)