
4. Mộng
Tập Tin V
Bài 4. Mộng
Mộng
Sun, 2 Nov 1997
Chào các Bạn:
Nhân đọc về Phật... nằm mơ nên đệ cũng cố gắng chia sẻ một ít kinh nghiệm về những giấc mơ khi chưa tu hành; đang tu hành và sau khi đã xong.
Nằm mơ là chuyện bình thường, theo kiểu *linh bất linh: Tại Nhân* có nghĩa là linh hay không là do mình.
- Những loại giấc mơ thường gặp khi mình bị bịnh là:
Đau tim: Thường thấy mình... bay (do nặng nề quá mà thích bay chăng?)
Đau gan: Thường thấy... trời mưa (nóng quá thì tất nhiên thích mưa)
Yếu tim, do hay sợ vu vơ: Hay bị bóng đè (phải đạo rồi còn muốn gì nữa)
- Những loại giấc mơ chứng tỏ mình bị ác tâm (hay suy nghĩ xấu về bạn bè mình), khi chưa tu hành:
Hay thấy bị hụt giò, và rớt từ trên cao rớt xuống.
Hay nằm mơ thấy mình bị lạc đường.
- Có những giấc mơ có tính cách báo trước mình sắp bị bịnh:
Màu sắc lẫn lộn.
Những cục đá bay về hướng mình...
- Những giấc mơ khi tu tập (tụng chú hay niệm Phật):
Thấy rụng răng: Bớt dữ
Thấy khạc nhổ đàm...: Khẩu nghiệp tiêu trừ
Thấy đi ị: Ác nghiệp tiêu trừ
Thấy rụng tóc: Phiền não rơi rụng
Thấy bị mổ và thay đổi hệ thần kinh: Thay đổi hoàn toàn về những suy nghĩ trước đó của mình.
Đặc biệt: Đang tu hành mà còn nằm mơ thấy bất luận cảnh nào mà có con trai và con gái; con trai không thôi; hay chỉ là con gái: Tâm còn tham dục.
Ngủ không mộng đã là giỏi lắm rồi.
Sau đó là giấc ngủ... tỉnh thức: Mình ngủ say nhưng vẫn tĩnh. Giấc ngủ này có nhiều cấp độ khác nhau. Ngủ say nhưng vẫn tỉnh:
1. Mình biết hết tất cả những chuyện xảy ra trong nhà:
Từ con người (vợ, chồng, con cái) đến đồ vật. Có nghĩa là sáng hôm nay họ làm cái gì, họ gặp những ai, họ nói cái gì, họ buồn vui ra sao... Mình biết được hết.
2. Mạnh hơn một chút thì:
Mình biết tất cả những bạn bè của mình khi họ nhắc đến tên của mình. Họ nghĩ gì về mình, họ tu tập ra sao?
Mến.
Hai Lúa.
Lại mộng mơ
Mon, 3 Nov 1997
Chào quý Bạn,
Đệ có nhớ tới một giấc mộng vào lúc mới khởi tu, giấc mộng như sau: Bỗng nhiên thấy đứng trong một cái phòng đối diện với một cái bàn và đằng sau cái bàn là một ông sư.
Sư cầm một miếng giấy màu vàng và hỏi đệ:
“Đây là màu vàng, theo anh thì đi với màu nào?”
Đệ suy nghĩ một lúc và nói: “Đi với màu đỏ”
Thầy tức giận vỗ bàn đuổi đệ: “Đi ra!”
Tới giờ đệ cũng chưa hiểu giấc mơ đó ngụ ý cái gì?
Tới đây lại nhớ đến giấc mơ thứ hai và cũng là giấc mơ cuối cùng.
Cũng bối cảnh đó: Cái bàn và ông Thầy.
Thầy hỏi: “Chớ anh bao kinh bằng gì?”
Đệ trả lời: “Dạ, bằng Thần Chú”
Thầy trả lời: “Tui bao kinh bằng A Di Đà”
Xin các nhà đoán mộng suy nghĩ giùm.
Mến.
Hai Lúa.