18. Im lặng

18. Im lặng

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 346     16 năm trước

Tập Tin V

Bài 18. Im lặng

Nghe chuyển âm:

Im lặng

Chào các Bạn.

Khi thi nhảy cao và chỉ cần nhảy qua khoảng 1 thước rưởi thì mình nhảy cái cẳng qua trước. Nhưng khi nhảy qua cây sào trên 2 mét thì phải phi thân với cái đầu qua trước. Đó là cái chuyện nhảy cao.

Cũng vậy, chuyện lặn sâu xuống biển: Thông thường chỉ cần bình khí thông thường là được, nhưng nếu lặn tiếp xuống sâu hơn 150 mét thì phải thở bằng Ni Tơ pha Oxy thì mới sống được.

Trở về chuyên Tâm Thanh Tịnh: Nếu chỉ cần một hai giây đến vài ba phút thì cứ... im lặng vậy thôi. Nhưng để giữ cho nó im lặng cỡ 1, 2 tiếng thì các Đại Huynh có kỹ thuật, kinh nghiệm gì không?

Hồi lâu rồi, đệ có quen mấy ông Không Quân lái Phản Lực, ngồi tán dốc với nhau, ổng nói: “Ông biết không?”

“Không! hí hí “

“À, ùm! hì hì. Có những ngày nhậu đã quá và ngay ngày hôm sau, tui lại bay đi uýnh nhau, thì lạ lùng (mặc dù hồi trước đã học lý thuyết rồi! Nhưng lúc đó tui đâu có tin): Mình Bị Say Rượu Lại Khi mình bay lên một cao độ nào đó, ông ơi! Nguy hiểm vô cùng! May mà vẫn còn lành lặn!

Lại một chuyện nữa.

Khi quen mấy ông Biệt Hải, mấy ổng nói rằng: “Khi mình nhìn những bọt khí nổi lên mặt nước thì mình biết liền: Ông này có lặn được sâu hay không!

Đệ tròn mắt ngạc nhiên: “Làm sao mà ông biết được?”

“Có gì lạ đâu! Tối hôm qua, tân khoá sinh nào đã lở *Nghiên Cứu em út thì”: Khi lặn vào một độ sâu nào đó là hơi thở trở nên hỗn loạn! Do vậy thay vì bọt nổi lên mặt nước một cách đều đặn thì nó lại nổi lên liền liền! Lúc đó tui liền giật sợi dây, báo hiệu cho ông trời đó biết và ổng phải trồi lên liền, Nếu không thì ông thần đó sẽ bị đứng tim khi tiếp tục lặn sâu xuống!

Lính tráng mà còn như vậy đó! Huống chi là tu sĩ amateur như bọn mình!

Nhìn kỹ lại:

“Có mấy ai để ý đến Giới Luật khi tu tập đâu?”

Theo đệ hiểu đó là một lý do mà mình khó làm cho Tâm Thanh Tịnh trong một hai giờ.

TD: Giữ im hơn nữa tiếng là quá hay rồi.... nhưng nếu ai coi đây là sự giác ngộ, là mục đích của tu hành thì lầm to... Nếu chấp vào chỗ này cho là cứu cánh rồi an nghỉ trong này mãi thì đây là một hình thức chấp tịnh sợ động... vẫn bị kẹt như thường dù có thể im lặng cả tuần lễ..... tu hành kiểu này thì thành cục đá mất thôi.....

HL: Đệ không đồng ý ở chỗ Huynh nói là im lặng nữa tiếng là quá hay rồi. Và rồi vội vàng kết luận này nọ như trên... Đệ nghĩ rằng: nếu so sánh về cao độ thì: Nửa tiếng im lặng thì cũng chỉ cao tới... ngọn cỏ thôi. Còn những cao độ khác nữa.

Đức Phật và Phật Pháp chương *Sau Khi Thành Đạo Đoạn: Tuần lễ đầu tiên có viết:

(Trích đoạn)

Suốt thời gian 7 ngày đầu tiên sau khi thành đạo Đức Phật ngồi không cử động dưới tàng cây Bồ Đề chứng Hạnh Phúc Giải Thoát (Vimutti Sukha).

OK! OK! OK! Huynh có thể bĩu môi và nói rằng đó là cái chuyện của Ngài Phật cách đây trên 2500 năm! Thế nhưng, Nguyên Tắc là lấy cái Thanh tịnh ra làm thước đo.

Thì chỉ có hai cách:

Hoặc là Tâm phải thanh tịnh được trong vòng 1 tuần.

Hoặc là Hơn chớ không có lý do nào mà cho rằng: Thôi chỉ cần 2 giờ là quá đủ rồi.

Nhưng mà ở đây, Đệ chỉ gói gọn lại trong cách làm Thanh Tịnh trong vòng 2 giờ, để gọi là bước đầu. Và đệ không lạm bàn đến sự Giác Ngộ ngay bây giờ.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Có thể gọi là hơi sớm chăng khi chỉ mới im lặng được có nửa giờ mà đã vội vàng kết luận này nọ, trong khi tiêu chuẩn được ghi trong Guinness thời bấy giờ là: Bảy (7) ngày im lặng.

756
0.089408874511719 sec