185. Rỗng lặng

185. Rỗng lặng

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 222     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 185. Rỗng lặng

35549- Rỗng lặng

HL: Chào các Bạn.

Cái cụm từ rỗng lặng trong câu: “Phật với chúng sanh tánh

thường rỗng lặng” có thể hiểu là cái tánh không thể thấy được. Là vì: Khi nhìn vào một cái túi. Và bên trong cái túi, lại không có một vật gì hết. Thì câu thường dùng khi diễn tả cái tình trạng này là: “Cái túi nó rỗng không”.

Và khi nhìn vào cái bề ngoài của một cái mặt hồ phẳng lỳ, không có sóng thì lại có câu: “Mặt hồ phẳng lặng”. Như vậy, “Rỗng lặng” có ý nghĩa là “không thể thấy nó là cái gì hết” là vì bên trong thì không có gì hết, và bên ngoài thì lại im ru.

Thế nhưng, khi đụng chuyện, Chúng Sanh thì lại lòi ra cái “Vô Minh” Và Đức Phật thì lại có “Cái Biết Như Lá Cây Trong Rừng”.

Đó là sự khác biệt. Trong hai (2) câu chuyện Thiền sau đây diễn tả rất rõ cái tình trạng hiểu lầm này, mời bà con suy nghĩ cho thật là kỹ:

1. Câu chuyện thứ nhất:

Một Thiền sư ngồi thiền dưới cây đào. Thì tự nhiên cây đào lại nở hoa và rơi nhẹ nhàng. Lắng nghe thiệt là kỹ thì lại có tiếng Chư Thiên khen ngợi rằng:

-- Ngài vừa thuyết pháp cho chúng tôi nghe một bài pháp tuyệt vời.

Thiền sư trả lời:

-- Nhưng tui đâu có thuyết pháp cái gì đâu

Chư Thiên trả lời:

-- Vì vậy, đó mới là một bài thuyết pháp tuyệt vời!

2. Câu chuyện thứ hai:

Hai Thiền sư gặp nhau và hỏi chuyện nhau:

Thiền Sư thứ nhất:

-- Chà Huynh tu hành ra sao mà trong chốn hoang vu, theo kiểu khỉ ho cò gáy này, mà thân hình vẫn mập mạp, phốp pháp và ngon lành vậy ta!

Thiền sư thứ nhì:

-- Chẳng giấu gì Huynh, hằng ngày đệ cứ rỗng lặng và cũng hằng ngày lại có một vị Thổ Thần hay lo việc cúng dường rất là tươm tất cho đệ, nên đệ mới được như vầy.

Thiền Sư thứ nhất:

-- Như vậy, cái tâm của Huynh nó có vấn đề rồi!

Vì cái mà Huynh gọi là rỗng lặng thật ra đó là cái rỗng lặng của một vị Thổ Thần, cho nên vị này mới... đọc được nó và cúng dường Huynh đó!

Lời bàn của đệ: Như vậy, trong câu chuyện thứ nhất, thì cái sự im lặng của Thiền sư ở dưới cây đào là cái... im lặng của Chư Thiên. Cho nên những vị này mới có thể... hiểu được và việc cúng dường đã xảy ra, khi các vị này làm cho cây đào trổ hoa...

Mến.

375
0.071784973144531 sec