
181. Chứng & đắc
Tập Tin II
Bài 181. Chứng & đắc
Nghe chuyển âm:
35180- Chứng & đắc
HL: Chưa là gì hết.
Vị này chỉ chứng được là nên sống trong giây phút này mà thôi. Vì đây là... chứng chớ chưa có đắc! Nên sau đó, vị này vẫn bị thế giới hiện tượng chi phối. Đọc kỹ lưỡng cái kết luận của vị này thì biết liền. Con đường đi đến đắc nó xa lắm... bạn à!!!
KKT: Huynh HL nói đến chữ “đắc” nên KKT muốn bàn về chữ này. “Đắc” có nghĩa là gì đây?
1. Nếu đắc có nghĩa là được, giống như được một món đồ, thì có vấn đề là cũng còn có thể bị mất món đồ được.
2. Nếu đắc có nghĩa là món đồ đó “trở thành mình, là mình” thì sẽ chẳng bao giờ sợ mất cả.
Bây giờ muốn hỏi về những “chứng đắc” của huynh HL là thuộc trường hợp 1 hay 2.
-- Nếu là 1 thì huynh HL vẫn còn có thể bị mất, phải không?
-- Nếu là 2 thì những chứng đắc này đã là mình, là huynh HL rồi, nhưng như vậy “thì tại sao mà huynh HL lại vẫn cứ tiếp tục công phu?”. Là mình rồi thì sao còn phải công phu nữa?
HL: Chào Huynh KKT.
Trường hợp 1. Là chứng đó: Khi có, khi không. Cùng nghĩa với a ma tơ.
Trường hợp 2. Là đắc. Tuy rằng là đắc nhưng trong cái chuyện này nó lại có cấp bực. Như là Tu Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Mấy vị này đều đắc nhưng cấp độ là có cái hơi khác. Do vậy mà đệ còn tập.
Anh Sơn thì hết tập: Cái con khỉ gì anh ấy cũng biết! Biết một cách trực tiếp! Biết một cách chớp nhoáng, cặn kẽ và tường tận.
Về cái chuyện trên (cái Biết) thì đệ cũng có khi được... nhưng chỉ đếm chưa hết trên đầu ngón tay mà thôi.
Do vậy mà đệ vẫn tập.
Mến.