
192. Gặp anh Sơn
Tập Tin II
Bài 192. Gặp anh Sơn
37192- Cám ơn anh HL: tôi gặp anh Sơn
lbt: Theo lời anh giới thiệu, tháng 6 vừa qua tôi về VN có ghé Đalat. Và tìm đến anh Sơn. Hơn 50 tuổi đầu rồi mà sao cứ hồi hộp. Trong đầu cứ nghĩ: anh HL có nói quá về anh Sơn không, nếu đúng thì nói gì, hỏi gì, hay anh Sơn sẽ chỉ khuyên về ăn hiền ở lành thôi vì mình thuộc dạng kém phước? Tất cả mọi suy nghĩ đều vô ích vì sau đó là một buổi nói chuyện dài khoảng 2.5 giờ. Bắt đầu bằng 2 câu:
- Chúng tôi cung cấp phương pháp, tài liệu, các anh tập.
- Trong vũ trụ này tất cả đều là thực thể và pháp giới.
Thật ra chỉ có anh Sơn nói mà thôi. Khi một đề tài vừa dứt thì anh ấy nói tiếp theo cái niệm tôi vừa khởi trong đầu. Và nếu không khởi niệm thì anh nói đến những đề tài mà sau này kiểm nghiệm lại thì là những chuyện tôi hay nghĩ tới. Sau này tôi cứ tiếc mãi là hôm đó lại không đem theo máy ghi âm vì cứ nghĩ là anh Sơn chắc chẳng tiếp tôi bao lâu và chẳng nói gì nhiều. Sau đây là những điểm chính trong buổi hôm đó:
- Phải một lần kinh nghiệm sự Chết
- Sống thoải mái vừa phải.
- Hãy thương mình mà tu tập.
- Tu tập trong điều kiện thoải mái, tư thế thoải mái.
- Thiền với đề mục đằng trước mặt.
- Lấy 3 giây làm mốc cho định.
- Cách tập nhìn hào quang
- Thỏa thuận với tư tưởng của mình
Gần ra về anh hẹn bận sau sẽ nói: áp dụng Vi Diệu Pháp trong thiền định và nói trong vòng 1 tuần.
Cũng như anh Sơn tôi cũng có gặp vài người trong đám lu bu của anh: anh Thuận, anh Nhâm, cô Vân, cô Hồng...
Cám ơn anh.