112. Tại sao?

112. Tại sao?

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 231     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 112. Tại sao?

Tại sao?

Mon, 12 May 1997 10:42:23

Kính chào quý vị.

Qua những câu chuyện về sự thị hiện của Quan Thế Âm mà quý bạn đang bàn luận ở đây. Hai Lúa tui lại liên tưởng đến hồi còn xách bị đi châm cứu ở Đà Lạt. Hôm ấy tui có tới chữa bịnh đau đầu cho một nghệ nhân chuyên khắc tượng QTA để bán ở chợ Đà Lạt. Lạ một điều là cứ mỗi lần khắc xong một bức tượng thì anh ta lại gọi thằng con trai (lúc đó cỡ 8 tuổi) vào và hỏi nó: “Cái này có giống không con?”

Thằng bé trả lời: “Nó to lắm và đẹp hơn nhiều!”

Và hiện tượng cứ lập đi lập lại hoài làm cho Hai Lúa tui cũng tò mò và hỏi anh:

“Sao kỳ vậy? Hỏi nó về bức tượng để làm gì vậy?

Thì anh mới kể cho Hai Lúa tui về một câu chuyện vượt biên mà gia đình anh đã mạo hiểm.

[...]

Hai cái khạp bự đựng nước uống được cột đằng đuôi thuyền đã bị sống biển đập bể nát, mọi người trên ghe chỉ còn chờ chết khát mà thôi. Đã hai ngày lênh đênh trên mặt biển, và giọt nước ngọt cuối cùng đã được chia sẻ và tận dụng. Vào đêm hôm đó trời đầy sao. Hai vợ chồng cùng với đứa con trai bị sốt do thiếu nước, cũng như mọi người khác trên tàu, đều lâm râm cầu nguyện. Bỗng nhiên thằng nhỏ bật người dậy và tự đông lạy “quá trời” luôn, thằng “Cu Kít” lúc đó khoảng 5 tuổi vừa lạy vừa khào khào nói: “Lạy ba! lạy đi ba! Bà kìa! Bà kìa! Thằng bé mê sảng vừa lạy vừa chỉ về một hướng trên bầu trời đầy sao. Mà không ai thấy được gì cả chỉ trừ thằng bé thôi. Sau đó mệt lả người và thiếp đi. Trước khi thiếp đi thằng bé thều thào nói: “Không sao! Chút nữa trời mưa và thuyền sẽ cập bờ”!

Quả nhiên sau đó trời bỗng đen kịt và cơn mưa “Cứu khổ” tới. Lạ một điều sóng thì lớn nhưng thuyền ít bị chao hơn trước và sáng hôm sau thuyền bị mắc cạn tại chỗ nào đó và cả đám người vượt biển đều bị bắt. Anh nghệ nhân kết luận: “Thuyền không chao nữa có lẽ là do cá voi nó dựa vào thuyền chăng! Tui vừa hứng nước mưa mà có nghe nó phì phò to lắm lận!”

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Cả gia đình giờ này đang sống ở đâu đó trên đất Mỹ. Và thằng bé giờ này có lẽ đã 17 tuổi rồi. Tâm hồn nó cũng sẽ khô cằn như mọi người lớn khi tiếp xúc và sống với cuộc đời đầy thực dụng này.

Thân ái chào các Bạn

635
0.24783802032471 sec