
110. San bằng hố thẳm
Tập Tin IV
Bài 110. San bằng hố thẳm
Sun, 11 May 1997 11:21:22
Xin chào các bạn.
Như đã tự giới thiệu trước đây: Hai Lúa tui là... một người Công Giáo, có dzợ là người Công Giáo và các con đều đi nhà thờ vào những ngày rảnh có nghĩa là từ thứ 5 đến Chủ Nhật. Gia Đình tui vẫn sống bình thường với một tính hoà đồng tôn giáo rất lớn. Sở dĩ có sự chuyển hệ này: Là vì những thắc mắc nếu chỉ dùng Thánh Kinh để giải quyết thì chưa đủ. Nên Hai Lúa tui mới qua hệ Nguyên Thủy và mày mò tu thử, rồi lại quay về nghiên cứu Thánh Kinh qua lăng kính của hệ Nguyên Thủy. Hai Lúa tui có nhận xét như sau. Hai giáo chủ Giê su và Thích Ca đều có những điểm giống nhau:
Một bên ngồi dưới gốc cây Bồ đề trong 49 ngày thì bên kia cũng có một thời gian là 40 ngày cầu nguyện trong sa mạc. Bên này thì cũng đọc được tư tưởng của các đệ tử (như chuyện Phật đọc được tư tưởng của La Hầu La) thì bên kia Chúa cũng đọc được tư tưởng của nhũng người đến ném đá cô gái... Rõ ràng nhất là sự kết hợp tôn giáo của Paramahansa Yogananda với một ngôn từ Hoà Bình và Bình Đẳng các Pháp. Ngài đã dẫn chứng những câu trong Thánh Kinh qua những hiện tượng tu chứng của pháp môn Krya Yoga. Một con đường tuyệt vời để đi đến sự Giải Thoát (họ cũng dựa vào hơi thở). Kính mời các Bạn tìm đọc Tác Giả: Paramahansa Yogananda.
Tựa sách: Autobiography of a Yogi Nhà xuất bản: Self-Realisation Fellowship
ISBN 0-87612-079-6
Giá tiền $4.50
Trích đoạn:
[...]
Autobiography of a Yogi is at once an absorbing account of a singular search for Truth and a profound introduction to the whole science and philosophy of Yoga, revealing the underlying unity of the great religions of East and West.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.