
163. Xí lộn! vì đừ rồi.
Tập Tin V
Bài 163. Xí lộn! vì đừ rồi.
Xí lộn! Vì đừ rồi.
Wed, 28 Apr 1999 21:39:16
Chào Huynh KKT và các Bạn.
Câu 1: Ổng nói như chửi vào mặt mình:
- Tổ Cha mầy.
- Tao biết, mầy biết! Nó không biết!
- Nó là cái gì?
Câu 2: Ông lại dịu giọng xuống và nói nhẹ nhàng, giọng rất là đểu:
- Tổ Mẹ mầy
- Tao không biết, mầy không biết! Nó biết!
- Và vừa gật gật cái đầu theo cái điệu rất là: Bố Già, ổng hấc càm và nói tiếp giọng nhè nhè:
Nó là cái gì?
Phải tả thêm rằng cùng một lúc đó con Kỳ Lân lại ré lên BE! BE! như dê vậy nhưng to lắm lận, tiếng ré của nó như xé tai! Làm đệ rất khó nghe, cố lắm thì mới nghe được những câu trên.
Bài 3:
Làm xong hai bài này thì ổng nói chạy theo ổng vào cái hang, khi vào trong hang đó thì nó chẻ ra làm hai, ổng leo xuống con Kỳ Lân. Vừa leo xuống đất ổng lao vào một cái nhánh bên này, còn con Kỳ Lân thì chạy bay vào nhánh bên kia. Mình theo đường nào?
Mến.
Hai Lúa.
Xí lộn! Vì đừ rồi.
Thu, 29 Apr 1999 21:47:31
Câu 1: Ổng nói như chửi vào mặt mình:
- Tổ Cha mầy.
- Tao biết, mầy biết! Nó không biết!
- Nó là cái gì?
KKT: Bốp! vào mặt ổng một cái
HL: Phóng tâm theo cảnh, giải quyết theo đuôi, lùng bùng tướng sĩ.
Câu 2: Ổng lại dịu giọng xuống và nói nhẹ nhàng, giọng rất là đểu:
- Tổ Mẹ mầy
- Tao không biết, mầy không biết! Nó biết!
Và vừa gật gật cái đầu theo cái điệu rất là: Bố Già, ổng hấc càm và nói tiếp giọng lè nhè: Nó là cái gì? Phải tả thêm rằng cùng một lúc đó con Kỳ Lần lại ré lên BE! BE! như dê vậy nhưng to lắm lận, tiếng ré của nó như xé tai! Làm đệ rất khó nghe, cố lắm thì mới nghe được những câu trên.
KKT: Bịt miệng nó lại
HL: Giải quyết phiến diện, đường gươm chưa dứt, quân thù còn nguyên.
Bài 3:
Làm xong hai bài này thì ổng nói chạy theo ổng vào cái hang, khi vào trong hang đó thì nó che? ra làm hai, ổng leo xuống con Kỳ Lân. Vừa leo xuống đất ổng lao vào một cái nhánh bên này, còn con Kỳ Lân thì chạy bay vào nhánh bên kia. Mình theo đường nào?
KKT: Lấy hết sức bình sinh dặm 3 cái cho thật mạnh để núi hang sụp lấp hết coi ổng và con Kỳ Lân chạy chỗ nào
HL: Chưa làm xong 2 bài trên thì không giải được bài này.
Mến.
Xí lộn! Vì đừ rồi.
Fri, 30 Apr 1999 04:27:01
Chào Huynh KKT và các Bạn.
Câu 1: Ổng nói như chửi vào mặt mình:
- Tổ Cha mầy.
- Tao biết, mầy biết! Nó không biết!
- Nó là cái gì?
KKT: Bốp! vào mặt ổng một cái
HL: Phóng tâm theo cảnh, giải quyết theo đuôi, lùng bùng tướng sĩ.
KKT: Ổng nói? Bốp; hay Huynh nói? Bốp
HL: Ổng nói rằng:
Phóng tâm theo cảnh là Huynh do đọc sách mà nói theo người viết sách. Giải quyết theo đuôi, có nghĩa là do người viết sẵn mẫu rồi mình y khuôn làm theo nên không có thật lực, do vậy mà khi gặp chuyện (của mình) thì tướng sĩ vẫn lùng bùng.
Câu 2: Ông lại dịu giọng xuống và nói nhe. nhàng, giọng rất là đểu:
- Tổ Mẹ mầy.
- Tao không biết, mầy không biết!
- Nó biết!
Và vừa gật gật cái đầu theo cái điệu rất là: Bố Già, ổng hấc càm và nói tiếp giọng nhè nhè: Nó là cái gì?
Phải tả thêm rằng cùng một lúc đó con Kỳ Lần lại ré lên BE! BE! như dê vậy nhưng to lắm lận, tiếng ré của nó như xé tai! Làm đệ rất khó nghe, cố lắm thì mới nghe được những câu trên.
KKT: Bịt miệng nó lại
HL: Giải quyết phiến diện, đường gươm chưa dứt, quân thù còn nguyên.
KKT: Chỉ quân thù ra xem
HL: Giải quyết phiến diện là vì có hai vấn đề mà Huynh chỉ đối phó có một nhánh mà thôi. Đường gươm (trí tuệ) chưa ngọt, nên chưa phân tích được tình hình, và mặt trận bị hở sườn! Vì vậy, quân thù còn núp đâu đó. Trí tuệ chớ không phải nói càng, vì chưa xong câu trên nên chưa nói tiếp được.
Bài 3:
Làm xong hai bài này thì ổng nói chạy theo ổng vào cái hang, khi vào trong hang đó thì nó chẻ ra làm hai, ổng leo xuống con Kỳ Lân. Vừa leo xuống đất ổng lao vào một cái nhánh bên này, còn con Kỳ Lân thì chạy bay vào nhánh bên kia. Mình theo đường nào?
KKT: Lấy hết sức bình sinh dặm 3 cái cho thật mạnh để núi hang sụp lấp hết coi ổng và con Kỳ Lân chạy chỗ nào
HL: Chưa làm xong 2 bài trên thì không giải được bài này.
Đã là bài kế rồi.
Mến.
Hai Lúa.