
162. Bói toán
Tập Tin I
Bài 162. Bói toán
15250- Chuyện bói toán
DV: Thưa quý đạo hữu,
Thấy có câu chuyện coi bói ngồ ngộ, DV lượm về coi chung với chư vị.
Kính,
HL: Thầy bói ba láp thì là như vậy chớ nên nhớ rằng hồi Đức Phật ra đời cũng có Thầy bói đoán tùm lum tà la và cũng trúng tá lả vậy. Ví như năm anh em Kiều Trần Như... Ba của Đức Phật cũng đành phải dựng cảnh ăn chơi hạng sang để cho đứa con của mình bén mùi mà quên chuyện đi tu....
Mến.
TB: Bói toán là một phương pháp dùng cho người quân tử, nay tiểu nhân cũng muốn dùng bói toán để làm giàu thì đâu có được. Còn chuyện lên đồng lên bóng thì hầu như là chuyện xạo. Thế nhưng nếu có vị nào mà chứng kiến cái cảnh người lên đồng dùng một sợi dây và... tự thắt cổ rồi ngồi nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ rồi mới tự cởi dây thắt cổ ra và mới... xuất thì: Ngay cả Ngài Đạt Lai Lạt Ma mình còn phải tin nữa là...
KKT: Trước nay chỉ nghe nói huynh HL xem chuyện tiền kiếp (trên 40 kiếp gì đó) nhưng chưa hỏi xem huynh HL thấy được chuyện tương lai chăng? Như huynh có kể con gái rụ của huynh thấy hai tòa nhà WTC cháy sập trước đó mấy tiếng?
HL: Chào Huynh KKT,
Đúng vậy, nó thấy cách đó vài tiếng. Còn đệ thì cũng có thể thấy này nọ, nhưng rồi theo thời gian nó cũng đâm ra chán và không thèm coi tương lai nữa. Thằng oắt tỳ cũng không thích và nó chẳng thèm coi cái chuyện tương lai làm gì vì theo nó: nếu làm như vậy thì sẽ hết cái... surprise đi. Mà nó thì lại thích những cái surprise của cuộc đời (có lẽ là nó sống quá an toàn chăng?).
Hiện nay nó đang tính chuyện chữa bệnh bằng cách day huyệt, nó khoái nhìn ra mấy cái Huyệt này hơn vì cách này, theo nó, có thể giúp người được. Đã lâu lắm rồi, đệ chỉ chuyên khoa và rất là khoái nhìn và chỉ bà con tu hành vậy thôi. Nhìn tương lai theo kiểu này nó nhẹ người hơn khi nhìn vào những chuyện tương lai theo kiểu Tử Vi, hay Kinh Dịch... vì rằng đệ thấy được cái bế tắt của một kiếp người, nên không khoái nhìn cho lắm.
Mến.