177. Tưng bừng

177. Tưng bừng

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 236     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 177. Tưng bừng

15753- Tưng bừng

HL: Chào Huynh PTH.

Có khi nào Huynh đi dự một buổi thuyết pháp hạp với trình độ của Huynh mà Huynh lại thấy... buồn bã và tẻ nhạc như... đưa đám ma không? Hồi đệ đi tìm hiểu Đạo Phật vào cái thời mà Đạo Phật bị cấm (1981- 1983) tại Đà Lạt. Tuy rằng chỉ có hai người ngồi đuổi muỗi ở kế bên cái cầu tiêu của chùa Linh Sơn. Thầy giảng chỉ bằng tiếng thì thầm, mắt láo liên quan sát coi có ai núp quanh đây không? Tuy rằng, trong hoàn cảnh éo le đến như vậy mà đệ còn thấy là Thầy đã thuyết pháp một cách tưng bừng nữa là huống chi là ở đây khoảng 300 người đến dự có micro, có MC giới thiệu này nọ. Không hiểu Huynh dùng chữ gì để diễn tả cảnh thuyết pháp của các Thầy, chớ khi đệ lựa được chữ tưng bừng là không bịnh hoạn tý nào cả. Mà có khi là đúng nữa đó.

Mến.

TB: Từ đó mỗi khi đệ đọc kinh một mình thì cảm giác vẫn cứ là tưng bừng như thường.

178
0.075824022293091 sec