
25. Giác ngộ
Tập Tin I
Bài 25. Giác ngộ
3032 - Giác Ngộ (26-5-01)
TT: Thưa quý vị,
Cách đây đã hơn 10 năm, tôi có đặt vấn đề với Sư Kim Triệu làm sao biết được một vị tu đã đạt được các cấp Tu Đà Hườn, v.v... Sư trả lời là chỉ bậc trên mới biết bậc thấp hơn ví dụ một hành giả đã tu được một vài khóa TMST, có thể nhận xét thấy người mới vào tu, ăn uống thì vội vàng, rớt đũa rớt chén, đi đứng thì lụp chụp, nói năng thì hấp tấp. v.v... Ngoài ra, có một vị cật vấn Thầy Duy Lực, thì được Thầy trả lời là Thầy chưa đạt đến mức triệt ngộ, nhưng đã giải ngộ. Trừ Mật Tông Thầy chưa tu, các đ/h có thể đặt bất cứ câu hỏi gì, Tịnh Độ, Thiền, Duy Thức v.v... Thầy sẽ vui lòng giải đáp. Sau nữa, có một lần, tôi được nghe chính Thầy nói là Thầy không còn phiền não nữa. Theo tôi nghĩ, nghĩ làm gì cho xa, cứ việc thực hành đi, thấy vui là được rồi.
Nay kính,
HL: Chào Huynh TT cùng các Bạn.
Bọn lubu của đệ ở Đà Lạt đã có dịp thấy vài người chứng đắc này nọ trong khi một mất một còn tu hành theo cách Thiền quán (dùng Kasina làm đề mục). Cung cách xác định quả vị Tứ Thánh thì đơn giản và hiệu quả đến lạ lùng. Vào Tứ Thiền Hữu Sắc, dùng màn tivi (tiếng lóng của bọn đệ dùng để nói về một qui trình khai mở Thiên Nhãn). Quán ngay vùng ngực của một vị nào đó (Huyệt Chiên Trung hay Ngọc Đường) thì sẽ thấy nơi ấy có một chữ Vạn (màu vàng ròng sáng chói gấp 10000 lần độ sáng của Mặt trời) đường kính cỡ 10 cm. Đó là dấu hiệu của người đã Ngộ Đạo (Tu Đà Hườn, lý do là vì họ phải trở về làm Con Người tối đa là bảy (7) lần nữa nên vì vậy mà họ được gọi là: Thất Lai). Số cõi mà họ có thể xuất hiện là: 21 cõi tính từ Quang Quả Thiên thuộc Tứ Thiền Hữu Sắc trở xuống đến Con Người.
Tư Đà Hàm thì phải dùng màn tivi quán coi kiếp sau: họ sẽ tái sanh đi vào đâu? Nếu chỉ vào cõi Con Người chỉ một lần nữa thôi thì đích thị đây là Tư Đà Hàm. (vì đối với cõi Con Người họ còn sẽ trở lại chỉ có tối đa là một lần nữa thôi và vì lý do này mà họ được gọi là: Nhất Lai). Họ cũng có thể xuất hiện như trên (21 cõi).
A Na Hàm, ngoài dấu hiệu chữ Vạn ngay trước ngực thì khi coi qua những kiếp kế tiếp thì sẽ thấy sau khi từ giã cõi Con Người thì họ sẽ vào năm cảnh giới của Tịnh Cư Thiên ở Tứ Thiền Hữu Sắc, tùy vào độ mạnh của từng căn tánh một như: Tín căn, Tinh Tấn căn, Niệm căn, Huệ căn và Trí Tuệ căn mà họ sẽ lần lược vào được năm cảnh giới của Tịnh Cư Thiên. Ghi chú: Đối với cõi Con Người thì họ sẽ không trở về nữa. Nên ở đây, họ được gọi là: Bất Lai. Họ có thể xuất hiện vào một trong 26 cõi (21 cõi trên và 5 cõi Tịnh Cư Thiên).
Sau đó là A La Hán: Họ sẽ nhập diệt vào nơi mà họ tái sanh lần cuối (cũng như A Na Hàm: họ có thể xuất hiện vào một trong 26 cõi). Họ sẽ được gọi là: Bất Sanh vì lý do họ sẽ hay đã nhập diệt.
Mến.