37. Thần thông

37. Thần thông

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 433     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 37. Thần thông

6319 - Thần thông

KKT: Hello huynh HL,

Huynh HL có thể dùng “thần thông” làm được chuyện dưới đây không?

Nguồn: VietBao Online

Đoán Trúng Số Lô Độc Đắc Từ Nhiều Tháng Trước.
Berlin (Reuters)

Nhà ảo thuật người Mỹ David Copperfield nói hôm thứ bảy, những con số độc đắc của xổ số quốc gia Đức tối thứ bảy đã được ông tiên đoán từ 7 tháng trước. Ông đã bị tràn ngập bởi các lời xin chỉ dẫn về những số trúng độc đắc….

Câu chuyện trên đây nếu là sự thật thì có một vấn đề nhức đầu được đặt ra là: Chẳng lẽ rằng tất cả mọi chuyện “ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC”? Trong Kinh Phật cũng thường kể Phật thọ ký cho vị này, vị kia đến ngày giờ nào đó thì đắc đạo. Nếu tất cả mọi chuyện đều được “định trước” như vậy thì tất cả những “cố gắng, tinh tấn” tu hành để làm gì??? Bởi dù có tinh tấn cho lắm cũng đâu khiến chuyện đắc đạo sớm hơn hay trễ thêm? Nếu để ý các bạn sẽ thấy lời Phật TC trong những câu “Daily Word of the Buddha” gửi lên hàng ngày đều thúc dục chúng ta phải “tinh tấn” không ngừng nghỉ. Vậy là sao?

Just wondering

HL: Ai đời mà đem búa tạ đi đập con ruồi bi giờ. Khi nhập chánh định trên mạn đà la của chú Đại Bi, nên làm như tay ngọc Như ý: Thì hành giả sẽ rất là giàu có, Đệ có làm thử và Ngài đã xuất hiện ra hỏi đệ rằng: giữa những cái giàu sau đây thì ông thích cái nào: giàu $, giàu tình, giàu bạn, giàu Phật Pháp? Lúc đó đệ ở cái nhà kho của thằng bạn (em của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang), tình trạng nghèo rớt mồng tơi. Ngày ăn một bữa...Đệ chọn liền và không do dự: Thưa Thầy, con chọn giàu Phật Pháp. Thì chỉ trong có khoảng ba tháng là đệ biết tứ tung hết, từ những cung cách để vào Mạn Đà La, đến những món được coi như là thất truyền như: Mạch Thái Tố, Phù Đổng Thần Công...đệ đụng tới đâu là nó ra tới đó, đệ muốn biết chuyện gì cũng thật là tường tận, đệ biết rằng: đệ là người giầu nhất.

Mến.

 

38
1.2652249336243 sec