
65. Về thần thông
Tập Tin III
Bài 65. Về thần thông
40841- Vài cảm nghĩ về thần thông...
Nov 18, 2006
QT:... Đặt vấn đề...
Phải nói rằng thần thông có một mãnh lực thu hút con người khắp nơi trên thế giới. Ngay từ thời tạo thiên lập địa hổn mang chi sơ cho đến nay... (from the beginning of time)....
BY: Vấn đề gì? Thần thông là thần thông, là cái khả năng mà không phải ai cũng có. Tự nhiên là như vậy. Nắng là nắng, mây là mây, núi là núi, sông là sông, thần thông là thần thông. Tự nhiên như vậy thì vấn đề là gì? Vấn đề là tâm của con người... Thần thông hay bất kỳ cái gì khác có mặt, thì phải nhìn lại cái tâm của người đang có nó. Tâm dẫn đầu các pháp. Anh HL tâm hiền khô thì thần thông mấy cũng không qua khỏi cái ngách làm thiện, tìm cách cứu nhân độ thế, kẹt mãi ở vòng tái sanh vì cái ngách nầy không thoát khỏi cái Tâm cầu thiện... Kẹt mờ!!... Dù rằng Anh HL có đủ sức úm ba la, dư sức đoạn nghiệp mạng, dù dư sức nhưng thực tế thì “có lý do” nên vẫn kẹt tái sanh... Rõ ràng là Tâm dẫn đầu các pháp. Vấn đề là “chúng ta”. Chúng ta muốn 2 điều nghịch nhau thì nên sự nghịch lý nầy mới là vấn đề của chúng ta...
(1) Chúng ta muốn giải thoát... Người theo Đạo Phật thì muốn thoát khổ. Người theo Đạo Chúa thì cũng muốn thoát khổ. Mỗi đạo “thần thông úm ba la”, hứa hẹn khác nhau. Đạo Chúa hứa đời sống sau khi chết là đời sống thứ 2 và vĩnh cửu sung sướng sống bên Chúa. Chi Nhánh của Đạo Phật hứa đời sống sau khi chết, tái sanh lên các cõi cao, tu hành tốt thì lên cao hơn, sướng hơn, tốt hơn, sống gần Phật để tu tập tiếp tiếp tiếp tới nữa. Đó là điều chúng ta muốn, “muốn giải thoát khổ”, tức là “muốn thoát cái khổ đang xảy ra”, mà Khổ đích thật là ở Thân Tâm, là ở Ngũ Uẩn... (2) Chúng ta muốn giải thoát khổ mà không muốn mất cái sướng. Muốn sống trong đời sống bình thường nhưng chúng ta không muốn khổ, thần thông gỡ bớt khổ nhưng có ai muốn side effect không?. Muốn thân mà không muốn khổ vì thân; Muốn sướng mà không muốn cực tinh tấn tu hành xì khói; Muốn tâm sáng suốt mà không muốn khổ vì tâm... Chỗ nầy thần thông úm ba la cho một tí thuốc tê, nghe khỏe đỡ một tí, mừng vui được cái tí nầy nên gia tăng đức tin vào thần thông, nên khởi được cái vòng nầy:
Tín à Tấn à Niệm à Định à Huệ...
Thay vì Đức Tin dựa vào hình ảnh Phật thì dựa vào thần thông mà có Đức Tin... Vậy tốt... Không có gì hại cả... Chúng ta muốn cái gì?...
1) Muốn giải thoát thì bỏ chấp kiến vào Thân Tâm, vào Ngũ Uẩn, vào sự hiện hữu của mình...
2) Muốn sướng, không muốn khổ, thì nhìn đâu đâu cũng phân rõ hậu quả, sướng vs. khổ, chánh vs. tà, đúng vs. sai...
Đôi khi, ngày trước thấy đúng, bây giờ hậu quả hoàn cảnh khác rồi thì thấy ngày trước sai... Đặt thần thông làm vấn đề có lẽ nhìn lầm đối tượng của vấn đề rồi?...
QT: Thần thông có một sức thu hút tâm lý rất lớn đối với con người! Vì sao? Vì đầu óc con người thường hiếu kỳ, hay tò mò. Người ta vốn thích những chuyện khác thường, những chuyện có tính chất hào hứng, giả tưởng, phiêu lưu, nhiều kịch tính... Những chuyện gây ấn tượng mạnh, và thể hiện anh hùng tính (Egos trip)
Lấy thí dụ những chuyện như Superman, Batman, X-men, Spiderman thu hút con nít và cả người lớn rất nhiều vì tính chất anh hùng và khả năng phi thường của những nhân vật giả tưởng này. Rồi kế đến là phải kể đến những chuyện như Harry Potter là chuyện phiêu lưu hào hứng lồng trong những phép thuật của các phù thủy và pháp sư Anh Quốc, (Witch, druids, and Wizards.)
Bên Trung Quốc ngày xưa ngài Trần Huyền Trang đã mất nhiều năm trường đi du hành từ Trung Quốc sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Rồi lại khệ nệ mang những kinh này vượt bao gian khổ để về Trung Quốc. Sau đó lại mất nhiều năm ngồi dịch kinh từ tiếng Ấn sang Hán văn. Công việc này thời đó quả là quá to lớn nên người đời gọi ngài là thánh tăng Tam Tạng... rồi đặt ra chuyện Tề Thiên Đại Thánh để thần tượng hoá chuyến đi của ngài. Nhưng ngày nay với mạng lưới Internet, triệu người có thể ngồi bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần bấm chiếc mouse là có thể đi sang Ấn Độ. Và bấm thêm một nút nữa là có thể dịch kinh từ tiếng Ấn sang tiếng Anh chỉ trong vài phút. Nếu ngài Huyền Trang thời đó mà biết những việc ta làm bây giờ, và những kinh đã được dịch nhanh chóng và phong phú như ở Thư Viện Hoa Sen... thì ngài phải gọi chúng ta là... Đại Thần Thông!! Đây là một thí dụ về công dụng của... thần thông.
Trở lại chuyện thần thông. Những người xưng mình có thần thông (dù thật hay giả,) có thể dễ dàng gặt hái được những ảnh hưởng to lớn trong quần chúng như sau:
- Họ được xem như ngang hàng hay cao hơn các đại sư, đại tăng. (Thí dụ: Vô Thượng Sư, Heaven direct link..)
- Được xem như bậc thánh hay siêu nhân với khả năng phi thường. (Ông Tám, pháp xuất hồn)
- Được trọng vọng, nể phục, nghe lời.
- Được quần chúng tiến dâng nhiều tặng phẩm, quà cáp, hay tiền bạc của cải, đất đai (Osho, bà Thanh Hải, Ông Tám, và nhiều vị đại sư khác...)
- Họ có nhiều political power (sức mạnh chính trị) và có thể thuyết phục quần chúng làm theo ý muốn của họ (Giáo chủ đạo Hồi).
Vì lý do đó, có rất nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới xưng rằng mình có khả năng thần thông, phù phép hay khả năng lạ, phi thường. Tuy nhiên, "Phật cao một trượng, ma cao mười trượng," những người thật sự có thần thông chánh pháp hay Phật pháp thì hiếm như mò kim đáy biển. Còn những người giả mạo, tự xưng có thần thông, hoặc dùng tà thuật thì nhiều như... (you fill in the blank...)
HL: Sao kỳ vậy cà! đệ thì ngược lại hoàn toàn những gì Huynh nói, sau đây là một trong nhiều giai thoại thường gặp của đệ trong mười năm giang hồ:
- ĐM mày đi đâu mà tụi tao kiếm mày quá trời vậy mày
- Dạ em vừa mới chữa bệnh từ Trại Hầm về!
- ĐM, đ... có thằng nào biết mày đâu cả! Tui tao tìm mày vì có một vụ ở đường Phan Đình Phùng, mày tới đó coi ra sao. Con nhỏ bị ma nhập hay sao đó!
- Dạ!
Rồi đệ tới đó, cô bé tên là Phượng bị một con rồng nó phá. Chữa bệnh ma nhập thì tốn thời giờ. Rồi tới ba giờ sáng đệ mới về nhà thì Má của đệ còn thức đợi đệ mấy ngày nay chưa về! Má nói với vợ đệ là không được mở cửa để cho đệ vào nhà. Đệ gõ cửa hoài nhưng không ai mở cửa, nên sẵn cái hàng ba, nên đệ xếp bằng lại và nhập định luôn. Đợi một hồi, không nghe tiếng gõ cửa nữa, thì Má của đệ lại đi ra cửa để tìm coi đệ ở đâu. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Bà thấy đệ ngồi kiết già, lưng thẳng băng! Tuy vậy bà vẫn mở cửa! Tiếng bật của cái then gài nó nổ to như một trái lựu đạn làm đệ tuột định đến thê thảm. Bà nói:
-- Đi đâu mà giờ này mới về! Mày chỉ có đi ăn trộm hay hiếp vợ người ta, hay là hút xì ke thì bây giờ mới thấy mày về mà thôi
-- Dạ con đi chữa bệnh cho bà con.
-- Chữa bệnh cho ai mà đi đâu mất ba ngày nay cho tới ba giờ sáng hôm nay thì mới về!
-- Dạ, con chỉ biết có chữa bệnh mà thôi.
-- Mày ăn uống gì chưa.
-- Dạ, chưa!
-- Mày xuống bếp tìm cái gì đó mà ăn đi!
-- Dạ để con tập cái đã, con chưa ăn gì trong mấy ngày qua, nhưng con không có đói.
Bà nhìn đứa con kỳ lạ của mình, nguôi giận và đi ngủ. Đệ lại xếp bằng theo thế Kiết Già và tập tiếp...
Lbt: Anh QT nói hoàn toàn đúng 1 thực tế không ai phủ nhận được. Cộng thêm vào đó, Lbt nghĩ như thế này. Tất cả mọi người đều thích Thần Thông. No exception. Tất cả chúng ta vào thời kỳ thật xa xưa đều đẹp như Tiên Đồng Ngọc Nữ. Và đều có Thần Thông. Nhưng theo chu kỳ đi xuống, khả năng Thần Thông đó từ từ giãm đi và sau cùng mất hẳn như ở hiện tại. Cho nên ngày nay chúng ta đều muốn mình đẹp và hầu hết đều làm đẹp. Cách này hay cách kia. Trừ anh HL với cái đầu bù xù của anh. Và chúng ta có Khoa Học chế ra cái này cái kia mong lấp vào phần nào cái khoản trống Thần Thông. Tất cả do cái tiềm thức sâu thẵm hoạt động và hoài vọng cái thuở vàng son ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục làm đẹp và sẽ tiếp tục chế tạo cái này cái kia. Cho đến ngày Con Người bắt đầu trở lại cái chu kỳ đi lên. Là lúc mà chúng ta không còn là Con Người nữa mà là Tiên hay Thiên hay gì gì đó. Vì Con Người là sự kết họp giữa Con và Người. Lúc đó thì chúng ta:
- Không cần điện thoại, xe cộ, máy bay vì cứ bay vèo vèo trong không gian.
- Có sức mạnh cỡ như bốc mặt Trời mặt Trăng từ A qua B.
- Chẳng cần cuốc đất trồng khoai mới có khoai ăn vì thức ăn thuộc lại thượng phẩm cứ theo ý mà hiện ra.
- Nhà cửa, áo quần cũng biến hóa ra như vậy.
- Nói cùng 1 ngữ ngôn là đọc ý tưởng người khác. Khỏi phiên dịch... nói hoài không hết...
Nhìn theo khía cạnh này thì Thần Thông cũng bình thường thôi. Duy chỉ nhu cầu giải thoát và Thần Thông góp phần như thế nào trong việc này mới là đáng nói. Trước đây Lbt có người bạn tu Thần Quyền rất giỏi và lắm nghề thần thông. Anh có thể ngồi 1 chỗ mà biết được cách bao nhiêu ngàn cây số 1 người đang mặc áo màu gì và đang làm gì, nói gì. Anh hỏi Lbt có thích học không.
- Khoái chớ nhưng ba cái này giúp cho tui như thế nào trong việc niệm Phật?
Câu chuyện chỉ đến đó rồi thôi. Còn những cái tiêu cực anh liệt kê cũng là thường, xảy ra ở bất cứ chỗ nào Anh à.
Nov 24, 2006
QT: Anh LBT làm qt nhớ năm mười mấy tuổi, mỗi trưa thứ 7, qt thường theo mẹ đi đến nhà ông Hồ văn Em ở xa lộ Biên Hoà để nghe ông Tám giảng về đạo Tu Tiên... Pháp Xuất Hồn của ông 8 giảng thời đó thật ra phát xuất từ phép Tu Tiên.
Theo ông Tám... có 2 loại Tiên, gọi là Thiên Tiên và Địa Tiên. Những người tu xuất hồn thuộc vào nhóm Thiên tiên, không nhằm mục đích thành Phật mà chỉ Xuất Hồn để đi lên cõi trên để học hỏi thêm, hoặc đi chu du thiên hạ. Còn Địa Tiên là những người làm việc giúp trần gian, trừ ma, chữa bệnh giống như chuyện anh HL kể... (Mặc dù theo anh HL kể thì thế giới vô hình bên kia có rồng, có biển, có hồ, có núi non giống như cảnh giới trong truyện Tề Thiên.)... À, ông 8 còn nói rằng con người ta bên trong là một tiểu thiên địa, cũng giống như vũ trụ bên ngoài là đại thiên đia... Và trong tiểu thiên địa thì cũng có cảnh giới núi non sông hồ... chỗ này thì anh HL và ông Tám nói có điểm giống nhau....
Thời đó má qt còn đọc cho qt nghe những sách của Lobsang Rampa, của hội Thông Thiên Học và nhiều tác giả khác như Edgar Caycee v.v... Theo đó, cũng có nhiều truyền thuyết tương tự như LBT nói.
Một cách tổng quát, thuyết của Lobsang Rampa thì nói rằng loài người có nguồn gốc do người hành tinh rất văn minh đã "cấy giống" trên địa cầu. Nhằm vào mục đích nghiên cứu và experiment về sự sống. Một lúc nào đó, khi chúng ta đã "tiến bộ văn minh" đủ, thì người hành tinh sẽ đến tiếp xúc và dạy cho chúng ta nền văn minh của họ, và biết sống hoà bình. Khi đó thì sẽ có thiên đàng trên hạ giới giống như anh nói.
Thuyết của Caycee thì nói rằng xưa kia có những nền văn minh cổ đại đã tiến bộ rất xa trước chúng ta bây giờ, thí dụ như nền văn minh Ai Cập xưa (truyền thuyết này đã dùng một phần trong phim Stargate - the movie. Hoặc nền văn minh Atlantis cũng đã tiến rất xa và cuộc sống rất xa hoa. Nhưng họ đã bị huỷ diệt do động đất hay núi lửa và sóng thần v.v... Đạo TCG thì nói rằng thủy tổ loài người khi xưa cũng sống trong vườn Địa Đàng... Cách đây vài năm, một lần sau khi thiền, qt may mắn có dịp soi kiếp của mình, và đã đi ngược lại khoảng 10 ngàn năm. Rất tiếc, qt chẳng thấy loài người nói chung có một nền văn minh nào đẹp dẽ hay đã làm được điều gì đáng tự hào ngoài việc tăng dân số, tụ họp lại thành làng mạc thành lũy và... gây chiến tranh. Nếu ai mà phải sống lâu khoảng 10 ngàn năm thì sẽ thấy rất chán, chẳng có gì exciting cả, thà chết sướng hơn. Khi đó QT đã cảm thấy điều này rất rõ ràng nên bây giờ không còn ham sống lâu nữa. Vài dòng tán dóc cho vui... sẽ phân tích thêm về Thần Thông chánh pháp sau...
Lbt: Liên hệ với những vấn đề này, Lbt xin giới thiệu với các bạn bộ Phật Học Tinh Yếu của thầy Thích Thiền Tâm. Bộ sách là lịch sử trọn bộ của Phật Giáo do thầy TT gom góp trong Tam Tạng Kinh Điển và biên khảo. Sách đọc dễ dàng và hấp dẫn. Xin mời các bạn.
http://www.quangduc.com/triet/61phtinhyeu.html