75. Sanh dễ, sanh khó

75. Sanh dễ, sanh khó

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 208     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 75. Sanh dễ, sanh khó

41337- Sanh dễ, sanh khó

Mar 27, 2007

BY: Anh HL hỏi thử những bác sĩ và y tá chuyên ngành sản phụ khoa xem thử về vấn đề sanh khó... Nghe nói đôi khi đang sanh khó rồi tự nhiên sanh dễ; đôi khi đang sanh dễ rồi tự nhiên sanh khó; đôi khi sanh khó và tiếp tục khó nên phải mỗ; đôi khi sanh từ đầu chí đuôi; Không biết trước được... Nếu như vậy thì dẫn chứng trên của Anh HL cho không có đủ hùng hồn, not convincing enough... Hay là Anh HL tìm proof khác đi...

HL: Cũng may đó là Ngài sát nhân đó, chớ nếu mà là Chị BY thì Phật Giáo lại không có giai thoại trên rồi. Chị lại không bao giờ rảnh để đọc sách đâu nhỉ? Trong cuốn autobiography of a yogi của Ngài Yogananda có một mớ những giai thoại về... Ngôi Lời này. Ngài Yogananda chuyên môn là nói thật nên khi Ngài chỉ cần cầu nguyện không thôi mà cũng hết bệnh.

Mời Chị cùng quý Bạn đọc chơi cho vui.

470
0.083325862884521 sec