63. Kinh nghiệm chiến trường

63. Kinh nghiệm chiến trường

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 313     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 63. Kinh nghiệm chiến trường

40802- Chưa có kinh nghiệm chiến trường

Nov 6, 2006

HL: Chào Huynh KKT:

Huynh có viết: Vấn đề đơn giản lắm: Nếu một người thật sự có chứng đắc những điều huyền diệu, thế nhưng nếu người này biết rằng có nói những điều đó ra mà người nghe

KHÔNG CÁCH CHI MÀ KIỂM CHỨNG ĐƯỢC

thì người này sẽ không bao giờ nói ra đâu. Thì Huynh chỉ dựa vào một mé của vấn đề: "Phật im lặng". Nhưng cũng câu hỏi đó thì Ngài lại nói quá trời quá đất luôn, không những vậy mà Ngài còn làm nữa: Niết Bàn thì Ngài nhập với một công thức hẳn hoi. Xuất hồn thì Ngài và Ngài Ananda là câu chuyện nóng bỏng nhất. Kế đó là chuyện lên Trời thuyết pháp cho Mẹ. Chuyện bay trên hư không thì Các Ngài bay qua sông cả nguyên một Tiểu Đoàn (501 Ngài) khi người ta đang đóng thuyền.

Và cũng như mọi chuyên gia, Huynh lại quên rằng: Con Người sẽ không có cái gì hết chỉ và khi nào đã Nhập Vào Niết Bàn mà thôi. Còn khi còn đang ở đây thì phải có: Thân thể Linh hồn Và Tư Tưởng.

Tặng Huynh một cái câu chuyện tiếu lâm về chuyện không có linh hồn: Đứa bé không được bình thường cho lắm nên, nó hay suy nghĩ lung tung, Vào khoảng bảy tuổi, khi mà trí tưởng tượng phát triển cực kỳ mãnh liệt thì nó nói với ông già nó như sau:

-- Máy xúc xích thì ai cũng làm được cả, nhưng sao lại giết chi nguyên một con bò để làm xúc xích! Tại sao không bỏ một con bò lớn hơn ở đầu này và ra đầu kia thì mình làm cho con bò nhỏ lại và phần còn dư thì mình làm xúc xích, có được hơn không?

Ông già lại cười ngất và khuyến khích:

-- Thôi mệt quá đi! Tới khi ông lớn thêm tý nữa thì ông sẽ biết!

Thằng bé tới tuổi cặp kê, và sau khi đóng cửa phòng, không tiếp xúc với ai một thời gian thì nó liền hấp tấp tìm ông già và tuyên bố

-- Ba còn nhớ cái chuyện con nói về cái máy xúc xích hồi con mới bảy tuổi không!

-- Nhớ chớ! Chuyện động trời như vậy ai mà quên cho được?

-- Chuyện đó nó sai hoàn toàn! Và còn dở nữa!

Ông già gật gù mỉm cười khoan khoái. Như được khuyến khích, Thằng nhỏ nói tiếp:

-- Chuyện này hay hơn!

-- Chuyện gì?

-- Tại sao mình không chế ra một cái máy đằng này thì mình nhét cục thịt vô và đằng kia thì mình làm ra một con bò có hay hơn không?

Ông già suy nghĩ một lúc rồi nói:

-- Có, có cái máy đó rồi!

-- Có cái máy đó hả Ba! Thiệt hả?

Ông già buồn bã vừa quay lưng, vừa đi, vừa nói:

-- Má mầy đó!



 

458
1.7578279972076 sec